Để cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu, trân trọng, biết ơn và mãi ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh xương máu, sức lực, trí tuệ của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc nói chung và viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, những năm qua, cấp uỷ, Chỉ huy đồn Biên phòng Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống.
Trong đó, hình thức nổi bật là phối hợp với các trường học tổ chức giờ học ngoại khóa cho các cháu học sinh, qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào về quê hương, đất nước, quân đội.
Đến thăm đồn Biên phòng Triệu Vân, BĐBP Quảng Trị trong những ngày Chào mừng Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất đó là việc đơn vị đã kết hợp giữa xây dựng cảnh quan môi trường gắn với nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.
Dưới ánh nắng vàng cuối Thu dịu mát, những loài hoa rực rỡ thi nhau đua sắc, toả ngát hương thơm khiến cho khuôn viên doanh trại của đồn Biên phòng Triệu Vân hiện lên như một bức tranh vô cùng sống động. Những pa nô về xây dựng chính quy, những khẩu hiệu thi đua của đơn vị được đặt ở vị trang nghiêm. Tất cả những hình ảnh đó đã tạo nên một bức tranh trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sống động và đẹp mắt.
Rất may mắn khi chúng tôi có dịp được chứng kiến giờ học ngoại khóa giữa Đồn Biên phòng và các trường học trên địa bàn.
Được biết, đây là giờ học mà cả thầy cô, các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ đơn vị vô cùng hào hứng và mong đợi hàng tuần. Tưởng chừng những kiến thức về lịch sử rất khô khan, khó tiếp thu, nhưng qua giọng nói truyền cảm và đầy nội lực cùng cách dẫn dắt câu chuyện dễ nhớ, dễ hiểu của Đại úy Hoàng Thành Thạo - Bí thư Chi đoàn đơn vị khiến những kiến thức lịch sử hào hùng của quân đội, lực lượng BĐBP đang dần được hiện ra như những thước phim tài liệu quay chậm.
Hình ảnh đầu tiên mà Đại úy Hoàng Thành Thạo muốn truyền đạt cho các bạn trẻ đó là phòng truyền thống của đơn vị, nơi lưu giữ những hình ảnh, tài liệu lịch sử truyền thống của dân tộc, quân đội, lực lượng BĐBP, qua đó đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về truyền thống quân đội anh hùng.
Tiếp đến, các em còn được tham quan nơi ăn, ở, khu vực tăng gia, chăn nuôi, được tham gia các trò chơi cùng các chú như: kéo co, được tập các động tác điều lệnh của quân đội càng giúp các em vô cùng hào hứng. Cháu Lê Đông Quân, trường Mầm non Triệu an hồ hởi cho biết: “Chúng cháu chỉ biết về hình ảnh các chú Bộ đội Biên phòng trên truyền hình hoặc lời kể của ba mẹ, cô giáo. Nhưng để có được buổi trải nghiệm ở đơn vị cùng các chú, được nghe các chú giới thiệu, được xem hình ảnh và tham quan tại đơn vị cháu rất thích thú và cảm mến các chú vô cùng. Chúng cháu cảm ơn các chú rất nhiều”.
Cô giáo Trần Thị Thanh Nhung- Hiệu trưởng Trường Mầm non Triệu Vân bày tỏ: Nhờ thường xuyên được phối hợp với Đồn Biên phòng để tổ chức các buổi học ngoại khóa cho các cháu mà ý thức học tập, tinh thần yêu nước và tính kỷ luật của các cháu được tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi mong rằng mô hình này ngày càng được nhân rộng trong các trường học và đơn vị”.
Được biết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân, các trường học trên địa bàn đã tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động. Ngoài ra, mỗi cháu còn vẽ một hình ảnh và viết 01 bức thư tay gửi về các chú Bộ đội, như một lời tri ân đến các chú luôn cầm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Trung tá Ngô Quang Thuyên cho biết “Đơn vị luôn xác định việc giáo dục truyền thống là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nhất là đối với thế hệ trẻ. Từ đó đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các nhà trường, Đoàn Thanh niên trên địa bàn để tổ chức các buổi giáo dục truyền thống, với đa dạng về hình thức và phương pháp. Từ tham quan đơn vị, các di tích lịch sử, đến việc tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại các nghĩa trang, qua đó đã nâng cao được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quân đội, ra sức học tập, rèn luyện để góp sức mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.