Đông Hà tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia

Hiếu Giang |

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục, góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Với tầm quan trọng này, những năm qua TP. Đông Hà đã ưu tiên nhiều nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.


Năm 2019, Trường Tiểu học Phan Bội Châu và Trường THCS Nguyễn Tri Phương sáp nhập trở thành Trường Tiểu học & THCS Phường 2. Từ đó đến nay, nhà trường luôn nỗ lực đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Trường cũng được đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tốt hơn nữa chất lượng giáo dục trong tình hình mới, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gắn với công nhận lại vào năm học 2023 - 2024.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học &THCS Phường 2 Nguyễn Văn Hữu cho hay, những tiêu chí mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đảm bảo công nhận trường chuẩn quốc gia đặt ra là khá khó, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của nhà trường, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và Phòng GD&ĐT, trường đã duy trì, giữ được danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Nhà trường đã được UBND thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các hạng mục như: phòng học bộ môn, cổng và tường rào, sân bãi, sân thể dục với tổng kinh phí khoảng gần 3 tỉ đồng.

Từ năm học 2023-2024, thầy trò Trường Tiểu học Sông Hiếu phấn khởi vì chuyển sang dạy và học ở ngôi trường được chuyển giao từ Trường THCS Nguyễn Trãi cũ.

Giờ học trên lớp tại Trường Tiểu học Sông Hiếu, TP. Đông Hà -Ảnh: Đ.V
Giờ học trên lớp tại Trường Tiểu học Sông Hiếu, TP. Đông Hà -Ảnh: Đ.V

Ngôi trường được đầu tư xây dựng 15 phòng học và 6 phòng chức năng trên diện tích gần 4.000 m2, cùng với đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đã giúp trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục. Năm 2024 này, trường được Sở GD&ĐT công nhận và cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đang chờ UBND tỉnh công nhận, cấp bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Hiếu Trần Thị Thùy Nhung cho biết, thời gian qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu và đạt được mục tiêu đề ra. Đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể nhà trường còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, Phòng GD&ĐT trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Nhờ vậy, đến nay nhà trường đã có được cơ ngơi khang trang, sạch đẹp và đạt được chuẩn quốc gia”.

Là trường nằm ở vùng ven, những năm qua Trường Mầm non Đông Lễ đã được thành phố quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp, có nhiều khu sinh hoạt, vui chơi phục vụ trẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Lễ Hồ Thị Hồng cho biết, đến nay trường đã có đầy đủ phòng học, phòng chức năng phục vụ tốt công tác nuôi dạy trẻ. Toàn trường hiện có 180 cháu theo học ở 7 nhóm lớp. 100% cán bộ, giáo viên của trường đều đạt trình độ trên chuẩn theo quy định.

Sau khi được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2023 - 2024, nhiệm vụ trọng tâm được trường xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường tốt nhất cho các cháu.

Cô Hồng cho hay: “Để duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục trẻ và tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi với các cháu. Tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chúng tôi tiếp tục tham mưu cấp trên hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như mở rộng thêm quỹ đất tăng lên 1.500 m2 trong thời gian tới”.

Năm 2024, TP. Đông Hà đặt mục tiêu xây dựng để công nhận mới 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối tháng 11/2024, cả 4 trường đều đã được đánh giá lại và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Qua đó, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố lên 20/32 trường, đạt tỉ lệ 62,5%. Trưởng Phòng GD&ĐT TP. Đông Hà Lê Thị Tú Lệ cho biết: Thành phố đã quan tâm, đầu tư các nguồn lực mang lại những kết quả tích cực về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Phòng tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2026, hướng đến năm 2030. Qua gần 4 năm thực hiện đề án, đối với 5 chuẩn để công nhận đạt chuẩn quốc gia thì ngành giáo dục đã đạt và vượt 4 chuẩn; riêng tiêu chuẩn 3 về điều kiện cơ sở vật chất, trong giai đoạn này hầu hết các đơn vị trường học đều chưa đảm bảo.

Thời gian qua thành phố đã đầu tư 150,44 tỉ đồng cho công tác bổ sung cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. “Thời gian tới, phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn, trong đó then chốt là công tác đầu tư cơ sở vật chất. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố có 6 trường được công nhận lại và công nhận mới đạt chuẩn quốc gia”, bà Lệ cho biết thêm.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song những kết quả đạt được trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở TP. Đông Hà là một sự nỗ lực vượt bậc đáng ghi nhận. Đây là yếu tố quan trọng để ngành GD&ĐT thành phố liên tục đạt những thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Dạy con ngoan ngoãn mà không cần dùng đến đòn roi

Hoàng Toàn |

Việc dạy con ngoan ngoãn mà không cần dùng đến đòn roi là hoàn toàn có thể và thực sự hiệu quả hơn trong dài hạn.

Bước qua “lời dạy” của Yàng

Sỹ Hoàng |

Cho đến tận bây giờ, trong ánh hồi quang ký ức chưa xa của Hồ Ước, Hồ Văn Cu Ta vẫn còn văng vẳng lời của già làng, dân bản rằng trong các hoạt động canh tác nương rẫy phải nghe theo “lời dạy” của Yàng thì mùa màng mới tốt tươi, đời sống mới no ấm. Nhưng những thanh niên này đã dám bước qua “lời dạy” của Yàng, vốn là sợi dây trói buộc qua mấy mùa du canh “phát, cốt, đốt, trỉa” của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Những “bài học bên bếp lửa” của mạ dạy tôi

Lê Đức Dục |

Khi cuộc sống khá hơn người ta mới bắt đầu những chuyện lễ nghĩa này kia, chẳng thế mà ông bà bảo “phú quý sinh lễ nghĩa”. Thế nhưng trong chừng mực nào đó, khi nghèo khó, người ta vẫn có cách để những chuyện ấy được nhắc nhớ một cách nhẹ nhàng mà thấm thía. Ví như chuyện sinh nhật, giờ thì đi nhà hàng nào hầu như cũng có một vài góc được trang trí sẵn dòng chữ “Happy Birthday” với bong bóng màu. Khách đến quán tổ chức sinh nhật, cái góc quán đó mặc nhiên thành nơi tụ tập của nhóm khách, khỏi mất công trang hoàng. Mà ngày nào chẳng có người được sinh ra nên thành ra đến quán nào cũng gặp sinh nhật. Đó là chuyện bây giờ, còn vài chục năm trước, cả nước đói vàng mắt, làm gì có nhiều quán xá để tiệc tùng, nhưng bằng cách nào đó những ông bố bà mẹ đều có cách để nhắc con mình về thời khắc đáng nhớ ấy.

“Mẹ hiền” dạy ở bản xa

Sỹ Hoàng |

Vẫn còn lưu trong ký ức chưa xa của cô giáo Hồ Thị Táo là hình ảnh trẻ mầm non đồng bào dân tộc Pa Kô trên tay cầm chiếc cặp lồng đựng mì tôm pha sẵn ở nhà hoặc ít cơm với muối ớt đến điểm trường lẻ A Pul, A Liêng, Tà Rụt trong làn sương mây trắng đục như sữa thấm vào núi đá, phả hơi lạnh tê cóng ngấm vào da thịt. Hay những lần cùng đồng nghiệp “tim đập, chân run” băng qua chiếc cầu tre tạm bợ vượt dòng sông Đakrông đục ngầu cuồn cuộn chảy trong mùa mưa lũ để vào bản A Liêng bám trường, bám lớp.