Ấm áp với chương trình “Tất niên cùng Mẹ”

Trúc Phương |

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024, sáng 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị – Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty thương mại Quảng Trị tổ chức chương trình “Tất niên cùng Mẹ”.


Đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, hiện đang sống tại Phường 3, thị xã Quảng Trị; Mẹ Phan Thị Thuộc, Mẹ Đào Thị Vui, hiện đang sống tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; Mẹ Lưu Thị Dy, hiện đang sống tại xã Hiền Thành; Mẹ Phạm Thị Oanh, Mẹ Tạ Thị Phún, hiện đang sống tại xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh; Mẹ Nguyễn Thị Thẻn, hiện đang sống tại xã Gio Mỹ; Mẹ Nguyễn Thị Nậy, hiện đang sống tại xã Phong Bình, huyện Gio Linh, các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần các Mẹ. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ; tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến thăm Mẹ Phan Thị Thuộc tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng - Ảnh: T.P
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến thăm Mẹ Phan Thị Thuộc tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng - Ảnh: T.P

Trong không khí của những ngày giáp Tết, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; trao tặng cho các Mẹ những món quà ý nghĩa; vệ sinh nhà cửa, đi chợ, nấu bữa cơm tất niên và ăn cơm cùng Mẹ. Không riêng tại các địa phương kể trên, chương trình này còn được triển khai đồng loạt tại gia đình của 21 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh.

Được triển khai từ năm 2020, đến nay, chương trình “Tất niên cùng Mẹ” đã trở thành hoạt động thường niên nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên ăn bữa cơm tất niên ấm áp cùng Mẹ Đào Thị Vui tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng - Ảnh: T.P
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên ăn bữa cơm tất niên ấm áp cùng Mẹ Đào Thị Vui tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng - Ảnh: T.P

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Tuổi thơ vắng hơi ấm mẹ cha

Hà Trang |

Mẹ bỏ đi biệt tích khi em Hồ Ai Hô (sinh năm 2020), ở thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), chưa tròn 3 tháng tuổi.

Mẹ già nhặt ve chai nuôi hai con bị bệnh

Tây Long |

Tấm lưng bà Trần Thị Thương (sinh năm 1957), trú tại Khu phố 10, Phường 5, TP. Đông Hà (Quảng Trị) ngày càng còng sâu, như một dấu hỏi giữa cuộc đời. Nhiều năm nay, dù mưa hay nắng, khỏe hay mệt, cứ mờ sáng, bà Thương lại rời căn nhà nhỏ, đi nhặt ve chai, đồng nát để lo cho hai người con “có lớn nhưng không có khôn”.

Người mẹ tảo tần nuôi 3 con ăn học

Trúc Phương |

Ở thôn Đạo Trung, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), nhiều người vẫn dành sự cảm phục khi nhắc về câu chuyện của chị Phan Thị Nhung (sinh năm 1972). 

Nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà buôn phế liệu làm 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội

Minh Ngọc |

Ngày 26/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đồng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).