Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ ở thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ hiện tại là nơi nương tựa duy nhất của Khang kể từ ngày ba mẹ em lần lượt qua đời.

Chị Nguyễn Thị Hoa, dì ruột của Khang kể: “Mẹ của cháu Khang bị bệnh tim bẩm sinh, năm 2016 trong một lần ra Gio Linh để lấy thuốc chữa bệnh thì không may bị đột quỵ giữa đường rồi qua đời. Lúc đó cháu Khang còn nhỏ, cha cháu lại bị bạo bệnh, sức khỏe yếu không thể chăm sóc, nên tôi và bà ngoại đưa Khang về chăm bẵm cho đến nay. Đến năm 2019 thì cha cháu cũng qua đời vì ung thư gan”.

Em Lương Minh Khang hiện sống cùng dì ruột và bà ngoại tại thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T
Em Lương Minh Khang hiện sống cùng dì ruột và bà ngoại tại thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ - Ảnh: L.T

Từ khi mất cả ba lẫn mẹ, Khang sống cùng bà ngoại và dì ruột. Cuộc sống của gia đình chị Hoa cũng gặp không ít khó khăn. Bản thân chị Hoa sau khi lập gia đình được 3 năm thì chồng qua đời vì tai nạn, một mình chị tần tảo lo cho 3 người con.

Khi 3 cô con gái đã đi lấy chồng thì chị vừa phải chịu nỗi đau mất mát người thân, vừa phải lo cuộc sống cho cháu Khang. Ngồi phụ giúp dì Hoa nhặt rau chuẩn bị cho phiên chợ ngày mai, trong ánh mắt của Khang hiện lên sự biết ơn đối với dì và sự khao khát một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ.

Hằng ngày, chị Hoa ra chợ để bán rau kiếm thêm thu nhập lo cho Khang và người mẹ già bị bệnh tim mạch phải ngồi một chỗ. Kinh tế nhờ vào 3 sào lúa, chăn nuôi vài con gà và số tiền trợ cấp người cao tuổi hằng tháng của bà Trần Thị Thiện (83 tuổi), bà ngoại của Khang.

Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng Khang luôn khao khát được đến lớp và 3 năm liền đều là học sinh giỏi của trường. Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thanh An Phan Thị Thu Lài tâm sự: “Biết được hoàn cảnh của em Khang, nhà trường đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ cho em tiền ăn trưa từ năm lớp 1 đến lớp 2. Hiện tại, Khang đang được hưởng suất học bổng 10 triệu đồng trong vòng 20 tháng (500.000 đồng/tháng) do Quỹ “Học bổng cho con” của một mạnh thường quân trao tặng. Ngoài ra, về phía nhà trường hiện không thu bất kỳ một khoản nào đối với học sinh này”.

* Mọi sự ủng hộ em Lương Minh Khang xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Phổ Lai, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Nhiều suất quà đến với hoàn cảnh khó khăn

Quang Đăng |

Ngày 25/9/2021, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng Chi đoàn Công ty Bảo Việt Quảng Trị tổ chức chương trình “Túi quà an sinh – San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

Trao 100 “Túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Mai Lâm |

Ngày 19/9/2021, Thành đoàn Đông Hà (Quảng Trị) trao 100 “Túi an sinh” gồm gạo, rau, củ các loại và túi thuốc y tế gia đình (thuốc không kê đơn) cho các hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, tàn tật và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Gia đình người Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn

Lê Trường |

Đó là gia đình ông Hồ Văn Viết (sinh năm 1945), ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị). Ông Viết hiện tuổi cao, sức yếu nhưng là lao động chính để nuôi người con bị tàn tật bẩm sinh, mẹ già 91 tuổi và vợ là bà Hồ Thị A Túi (sinh năm 1960) thường xuyên đau ốm. Vợ chồng ông Viết là người dân tộc thiểu số Pa Kô ở huyện miền núi Đakrông. Ông Viết có 7 người con, không may người con thứ 3 là chị Hồ Thị Nới (sinh năm 1989) bị tàn tật bẩm sinh, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có sự hỗ trợ của người thân.