“Cháu mong có được phép màu…”

Kăn Sương |

Đó là mong muốn của em Phan Thị Phương Trang, học sinh lớp 2B, Trường TH&THCS Hải Thọ, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), để ba em được khỏe mạnh, lành lặn trở về làm chỗ dựa cho cả gia đình.

Nhà Trang thuộc hộ cận nghèo, nay ba em không may bị đột quỵ, phải phẫu thuật sọ não nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí ghép sọ, trong nhà còn có một người anh trai bị khuyết tật và một em gái 2 tuổi. Hiện con đường đến trường của anh chị em Trang rất chông chênh.

Sự sống của anh Thành rất mong manh vì không có kinh phí phẫu thuật ghép sọ - Ảnh: K.S
Sự sống của anh Thành rất mong manh vì không có kinh phí phẫu thuật ghép sọ - Ảnh: K.S

Căn nhà cấp 4 nơi Trang và gia đình sinh sống rất cũ kỹ. Bốn bức tường bằng bờ lô vẫn chưa được tô trát, cánh cửa chính, cửa sổ được ráp bằng những tấm tôn chắp vá, mùa hè thì nóng rát, mùa đông thì gió lộng tứ bề. Sau khi cưới nhau, anh Phan Thành và chị Lê Thị Hà (bố mẹ của Trang) rất vất vả vì sinh người con trai đầu bị khuyết tật nặng, phải dành nhiều thời gian, tiền của để chữa trị cho con.

Nhiều năm, anh chị phải thay phiên nhau đưa con ra Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh để phục hồi chức năng. Cả hai vợ chồng nghề nghiệp không ổn định, chủ yếu đi làm thuê, lại nuôi 3 người con ăn học nên kinh tế rất eo hẹp. Không may vào tháng 1/2022, anh Thành bị đột quỵ, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được chỉ định mổ lấy nắp sọ bảo quản trong tủ đông của bệnh viện, đợi khi nào đủ kinh phí mới tiến hành ghép sọ. Ăn uống hằng ngày đã thiếu thốn, nay chồng ốm nặng, một mình chị Hà vào viện chăm sóc chồng khiến sức khỏe và tinh thần chị ngày càng suy sụp. Nỗi lo chồng không qua khỏi, một mình phải nuôi 3 người con khiến chị Hà thấy tương lai của 4 mẹ con trở nên mờ mịt.

Không có ba mẹ ở bên cạnh, anh chị em Trang phải nương tựa nhà của một người hàng xóm. “Cháu mong có phép màu để ba trở về khỏe mạnh như xưa, cả nhà sớm được đoàn tụ, anh cháu được đi phục hồi chức năng, chị em cháu lại được đến trường học”, Trang nói trong nước mắt.

Cô giáo Trần Thị Lanh, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hải Thọ cho biết: “Hoàn cảnh gia đình em Trang hiện rất khó khăn. Thời gian qua, nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường chung tay giúp đỡ em và gia đình, tuy nhiên vẫn chưa giúp được gì nhiều vì bệnh của ba em quá nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để ba của Trang có điều kiện phẫu thuật ghép sọ và tiếp sức cho gia đình em vượt qua khó khăn này”.

* Mọi sự ủng hộ em Phan Thị Phương Trang xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Em Phan Thị Phương Trang, học sinh lớp 2B, Trường TH&THCS Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nỗi lo của cô bé mồ côi

Tây Long |

Ở tuổi 15, nỗi vất vả, lo toan của cuộc sống khiến cô bé Hoàng Thị Trà My, học sinh lớp 9A, Trường THCS&THPT Đakrông (Quảng Trị) dường như già dặn hơn so với bạn bè. Mồ côi ba, sống trong vòng tay người mẹ không có việc làm ổn định, lại hay đau ốm nên nỗi lo phải nghỉ học giữa chừng luôn thường trực trong Trà My.

Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Thương phận mồ côi

Kăn Sương |

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con, mồ côi bố, mẹ bị bệnh thần kinh, từ nhỏ Hồ Văn Tùng và các anh chị của mình ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Dù thiệt thòi như thế nhưng Tùng lại là một học sinh hiếu học. Tuy nhiên, con đường đến trường của em rất chông chênh vì trường khá xa nhà, điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn.