Hoàn cảnh thương tâm của chị Trinh

Tú Linh |

Chúng tôi đến thăm chị Trần Thị Tuyết Trinh, sinh năm 1983, ở tại Đội 4, làng Mai Xá, huyện Gio Linh (Quảng Trị) sau khi một đồng nghiệp đưa xem bức ảnh chị nằm vô thức, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ ruột đã già, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Chị Trinh bị bệnh nằm một chỗ nhiều năm nay tại nhà mẹ đẻ của mình. Ảnh: Tú Linh
Chị Trinh bị bệnh nằm một chỗ nhiều năm nay tại nhà mẹ đẻ của mình. Ảnh: Tú Linh

Chị Trinh là con gái duy nhất của bà Trương Thị Hoàng Oanh. Năm 2013 khi đang là giáo viên mầm non tại TP.Hồ Chí Minh thì chị lập gia đình và sinh con trai. Lấy chồng người cùng quê, không có việc làm ổn định nên chị quyết định không vào thành phố nữa, ở lại quê cùng chồng lao động dành dụm tiền bạc cất ngôi nhà nhỏ. Tai họa ập đến khi chị Trinh thấy mắt mình ngày càng mờ đi và sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Gia đình vay mượn tiền đưa chị ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám thì phát hiện chị bị u não.

Bà Oanh cho biết, các bác sĩ đầu ngành tư vấn, hai khối u não ngày càng phát triển, gây chèn não và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh, cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u. Tuy nhiên tiên lượng sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ bị liệt nửa người, không nói được. Thương con, bà Oanh đi vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con và ký vào giấy cam đoan để con được phẫu thuật, lòng cầu mong có một phép màu nào đó cho con tai qua nạn khỏi. Sau phẫu thuật, chị Trinh phục hồi chậm. Để cứu con, bà Oanh đã vay mượn khắp nơi, nhưng cũng chỉ trụ lại Bệnh viện Bạch Mai được một thời gian, sau đó chuyển con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Ra viện, bà Oanh hằng ngày chứng kiến con gái tập tễnh bước đi từng bước, lòng thầm mong con ngày một khỏe hơn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ được 6 tháng chị Trinh tái phát bệnh cũ, sau đó nằm bất động, vô thức, đến nay đã 3 năm. Tình trạng sức khỏe của chị ngày càng yếu.

Chồng chị Trinh là anh Trương Công Trung, làm thợ nề ở quê kiếm được đồng tiền hằng ngày đã khó, mà bản thân còn hay ốm đau. Anh Trung cho biết, cuộc sống khổ mấy cũng chịu được nhưng mong sao vợ lành bệnh để mỗi ngày đi làm về được nghe tiếng vợ nói, để con trai anh chị là cháu Trương Công Gia Kiên có bàn tay chăm sóc của mẹ. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc điều trị cho chị Trinh hơn 3 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn uống sinh hoạt, bồi dưỡng nên gia đình anh quá khó khăn.

Bản thân bà Oanh tuổi đã già, nghề may ở quê bây giờ chỉ làm những việc lặt vặt như vá áo quần cho người dân trong làng là chính nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Thời gian gần đây, bệnh chị Trinh càng trở nặng, một ngày lên cơn động kinh nhiều lần, khiến bà Oanh phải phục vụ con suốt ngày. Anh Trung và mẹ vợ mong muốn đưa chị Trinh ra Hà Nội một lần nữa để kiểm tra, điều trị, hy vọng bệnh thuyên giảm phần nào nhưng nghiệt nỗi gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, không có tiền, hết khả năng vay mượn.

Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hãy tiếp thêm hy vọng cho người thân của chị Trinh, để chị có thêm cơ hội sống.

* Mọi sự ủng hộ chị Trần Thị Tuyết Trinh xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Trần Thị Tuyết Trinh, Đội 4, làng Mai Xá, huyện Gio Linh.

(Nguồn: Báo Quảng  Trị)

TAGS

Chung tay nâng bước học sinh vùng khó đến trường

Kô Kăn Sương |

Những năm qua, công tác chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông (Quảng Trị) được các cấp, các ngành, chương trình, dự án quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực và ý nghĩa. 

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến máu an toàn – đẩy lùi COVID”

Thế An – Tạ Hưng |

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Trị - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức chương trình hiếu máu tình nguyện vưới chủ đề “Hiến máu an toàn – Đẩy lùi COVID”.

Trao 1.765 suất quà cho học sinh mầm non huyện Đakrông

Kăn Sương |

Từ ngày 14 – 19/5/2020, Phòng Giáo dục huyện Đakrông phối hợp với Văn phòng Dự án Tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan trao 1.765 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh 7 trường mầm non thuộc 6 xã vùng dự án: Hướng Hiệp, Đakrông (2 trường), Ba Nang, Mò Ó, Húc Nghì và Tà Long (Đakrông, Quảng Trị).

Hưởng ứng “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” và “Tháng hành động vì trẻ em”

Vân Trang |

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890- 2020), sáng nay 14/5/2020, Đoàn cơ sở Sở Y tế, Chi đoàn Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Trị cùng phối hợp tổ chức chương trình “Tuần lễ thanh niên làm theo lời Bác” và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2020 trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh (Quảng Trị).