Khó khăn bủa vây gia đình chị Hành

Vân Trang |

Chồng vừa mất vào giữa năm 2023 vì căn bệnh hen phế quản bẩm sinh, để lại một mình chị Võ Thị Thu Hành cùng 5 đứa con thơ dại ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Không có việc làm ổn định, vừa phải điều trị nhiều bệnh, trong đó nặng nhất là khối u bất thường ở đại tràng, lại gánh thêm khoản nợ đã vay mượn thuốc thang cho chồng, cho mình và lo cho con ăn học nên cuộc sống của gia đình chị Hành ngày càng rơi vào khó khăn chồng chất..

 
  Chị Võ Thị Thu Hành gắng gượng làm vườn kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh và chăm lo cho gia đình nhỏ - Ảnh: N.B

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, chị Võ Thị Thu Hành (sinh năm1982) cùng các con vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, mất cha. Dù đang mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng chị Hành lúc nào cũng lạc quan, nỗ lực mưu sinh để làm chỗ dựa cho các con thơ dại.

Năm 2000, chị Hành lập gia đình và cùng chồng sinh sống tại xã Triệu Thuận. Mặc dù tất bật mưu sinh nhưng kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Năm 2008, vợ chồng chị quyết định mang theo đứa con đầu lòng rời quê vào tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Khi cuộc sống đã dần ổn định, chị Hành sinh thêm 4 đứa con nhỏ. Cuộc sống của 2 vợ chồng và 5 đứa con tuy chưa đủ đầy nhưng luôn hạnh phúc, ấm cúng.

Thế nhưng, tai ương bất ngờ ập đến khi đầu năm 2023, căn bệnh hen phế quản bẩm sinh của chồng chị Hành trở nặng buộc phải điều trị dài ngày với chi phí khá cao. Một mình chị Hành vừa mưu sinh, vừa lo thuốc thang cho chồng và việc ăn học của các con nên số tiền tích cóp bấy lâu cạn kiệt dần, phải vay mượn thêm người thân.

Sau một thời gian điều trị, đến tháng 7/2023 chồng chị Hành qua đời, chị quyết định đưa chồng về quê để mai táng theo di nguyện. “Lúc đó, gia đình tôi quyết rời Đồng Nai sau 15 năm gắn bó mưu sinh. Ngày trở về quê đáng ra phải vui mừng nhưng đối với gia đình tôi sao quá đau đớn, xót xa”, chị Hành nghẹn ngào kể lại.

Sau khi lo hậu sự cho chồng, chị Hành đành mượn tạm căn nhà cũ của em chồng để sửa chữa ở tạm vì nhà cũ của vợ chồng chị xuống cấp nghiêm trọng. Chị cải tạo mảnh vườn trước nhà dùng trồng hoa màu và thường xuyên phụ giúp việc lặt vặt cho các tiểu thương ở chợ gần nhà, người dân trong vùng. Thời gian gần đây, thấy sức khỏe sa sút nên chị đi khám và phát hiện mình mắc nhiều bệnh nặng cần điều trị với chi phí khá cao.

“Tôi bị thoái hóa đốt sống lưng và cổ khá nặng, kèm theo đó là khối u bất thường trong dạ dày nên không thể làm việc nặng nhọc quá lâu. Đôi khi vì mưu sinh mà tôi phải gắng gượng nên bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên tôi được vào Bệnh viện Trung ương Huế để khám, làm các xét nghiệm. Hiện nay, bác sĩ kê thuốc uống điều trị khối u và hẹn tái khám để tầm soát lại mới biết được u lành hay u ác”, chị Hành cho biết.

Nhiều tháng nay, chị Hành phải điều trị bệnh bằng nhiều loại thuốc đắt tiền, lại lo cho các con ăn học nên thường xuyên vay mượn nhiều nơi. “Hiện nay, kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào việc trồng hoa màu ở mảnh vườn nhỏ trước nhà, thu nhập từ việc làm thuê của tôi và cậu con trai đầu đang làm nghề sơn tít.

Trong khi đó chi phí thuốc thang của tôi và việc ăn học của bốn đứa con khá nhiều nên cuộc sống ngày càng rơi vào khó khăn.

Tôi luôn lo sợ nếu một mai bệnh trở nặng không thể mưu sinh thì việc học, cuộc sống của các con sẽ gặp nhiều khó khăn bởi đứa con thứ mới 14 tuổi, cháu kế tiếp 12 tuổi và hai cháu sinh đôi mới 7 tuổi”, chị Hành nói trong lo âu .

Mọi sự ủng hộ chị Võ Thị Thu Hành xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: Chị Võ Thị Thu Hành, thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Bánh canh “treo” giúp đỡ người nghèo

Vân Trang |

Dẫu cuộc sống còn khó khăn, phải thuê nhà để vừa ở vừa kinh doanh ẩm thực thế nhưng gần một năm nay, chị Bùi Thị Bích Tuyền (33 tuổi), trú ở Khu phố 3, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vẫn sẵn sàng dành mỗi ngày hơn 10 suất cháo bánh canh để dành tặng người nghèo. Đều đặn mỗi sáng, chị Tuyền treo tấm biển ngay trước cửa quán để thông báo với mọi người số lượng suất bánh canh miễn phí dành tặng người nghèo trong ngày nên từ “treo” cũng bắt nguồn từ đó.

Khởi công nhà tình thương 168 triệu đồng do cộng đồng giúp đỡ cho người phụ nữ nghèo

Quang Hải |

Câu chuyện chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận được hơn 168 triệu đồng trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Ất Tỵ- 2025 từ sự giúp đỡ của cộng đồng tiếp tục có thêm cái kết đẹp khi chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng ngôi nhà tình thương cho chị.

Nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa

Thanh Hải |

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa có 130 giường bệnh thực kê/110 giường kế hoạch, trung bình khám trên 35.000 lượt/năm, bệnh nhân điều trị nội trú 6.600 lượt/năm. Cùng với làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa nỗ lực kêu gọi và phối hợp các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn chăm lo hỗ trợ cơm, cháo từ thiện cho người bệnh nằm điều trị tại trung tâm, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ yêu thương hết lòng vì người bệnh, được Nhân dân cảm phục, yêu mến.