Lái xe biên phòng hỗ trợ thành công sản phụ sinh trên đường di chuyển

Đình Tiến |

Ngày 4/1, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP Quảng Trị vừa cho biết, đã kịp thời hỗ trợ cho một sản phụ chuyển dạ, sinh ngay trong xe của đơn vị khi đang trên đường di chuyển từ thôn Pa Ling, xã A Vao, Đakrông ra Trung y tế cơ sở 2 Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, người thân gia đình sản phụ Hồ Thị Léc, sinh năm 1984, trú tại thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đakrông đến Trạm Quân dân y, Đồn Biên phòng A Vao nhờ hỗ trợ khi sản phụ ở nhà đang chuyển dạ.

Tình hình sức khoẻ của sản phụ và cháu bé đã ổn định - Ảnh: ĐT
Tình hình sức khoẻ của sản phụ và cháu bé đã ổn định - Ảnh: ĐT


Nhận được tin báo, Thiếu tá Trần Minh Vũ, nhân viên trạm quân y đã kịp thời đến nhà thăm khám và thấy cổ tử cung sản phụ mở 6cm, sức khoẻ yếu, khó sinh, đầu thai nhi đã xuống thấp nên yêu cầu người nhà vận chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Vì địa hình hiểm trở, cách xa trung tâm y tế và phương tiện đi lại khó khăn, Đồn Biên phòng A Vao đã huy động xe của đơn vị chở sản phụ lên tuyến trên. Đơn vị đã liên hệ với cán bộ y tế xã A Vao cơ động vào để hỗ trợ dọc đường.

Trong quá trình di chuyển đến Km 10, cách Trung tâm y tế cơ sở 2 Tà Rụt khoảng 17 km, thì sản phụ chuyển dạ, có dấu hiệu sinh ngay trên xe. Lúc này cán bộ y tế xã A Vao chưa kịp đến nên Đại uý Lê Văn Thắng, lái xe đơn vị cùng chồng của sản phụ đã quyết định hỗ trợ quá trình sinh.

Cuộc vượt cạn diễn ra an toàn, cháu gái được 3,5 kg, tình hình sức khoẻ của sản phụ và cháu bé ổn định.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bộ Y tế đề xuất không xử lý kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 3

PV |

Bộ Y tế đề xuất chính sách mới liên quan đến việc sinh con thứ 3.

Dạy con ngoan ngoãn mà không cần dùng đến đòn roi

Hoàng Toàn |

Việc dạy con ngoan ngoãn mà không cần dùng đến đòn roi là hoàn toàn có thể và thực sự hiệu quả hơn trong dài hạn.

Chiều chuộng con: Con đường ngắn nhất đến sự vô ơn

Hoàng Toàn |

Việc cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức, mặc dù xuất phát từ tình yêu thương, nhưng lại có thể dẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn, thậm chí khiến con cái cảm thấy kém hạnh phúc và vô ơn.

Dịch bệnh bí ẩn khiến 79 người tử vong ở CHDC Congo

T.M |

Khu vực đang xảy ra dịch là nông thôn, thuộc tỉnh vùng sâu cách xa thủ đô Kinshasa (48 tiếng di chuyển đường bộ).