Mẹ bệnh tật nuôi hai con nhỏ

Lê Minh |

Mới 30 tuổi, chị Nguyễn Thị Oanh, ở thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã trở thành góa phụ, một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ trong khi bản thân đau ốm thường xuyên.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Oanh lọt thỏm giữa cánh đồng thôn Quật Xá. Chị Oanh có dáng người nhỏ gọn, đôi mắt cuồng thâm vì đang phải chịu nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông cách đây hơn 6 tháng. Giọng buồn, chị Oanh cho biết, bản thân chị sức khỏe yếu, bị bệnh tim bẩm sinh và bệnh phổi phải điều trị trong nhiều năm. Cuộc sống của gia đình chị dựa vào 6 sào ruộng. Khi chồng chị chưa mất, mọi công việc đồng áng đều do anh cáng đáng. Anh P. dù bị khuyết tật chân bẩm sinh nhưng rất siêng năng, cần cù lao động. Ngoài công việc đồng áng, chăm sóc con cái, anh P. phải chạy vạy, lo liệu thuốc thang chữa trị cho vợ.

Chị Nguyễn Thị Oanh và con trai đầu bên di ảnh của người chồng xấu số -Ảnh: L.M​
Chị Nguyễn Thị Oanh và con trai đầu bên di ảnh của người chồng xấu số -Ảnh: L.M​

Từ khi chồng mất, gia đình chị Oanh rơi vào cảnh túng quẫn. Một mình chị phải chăm sóc hai đứa con nhỏ, đứa lớn đang học lớp 7, đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi. Do sức khỏe yếu, chị Oanh phải thuê người làm ruộng. Vào mùa thu hoạch, hơn nửa lúa gạo phải dành để trả công cho người làm, số còn lại ít ỏi chỉ đủ cho ba mẹ con ăn hằng ngày. Đặc biệt, gia đình chị Oanh đang gánh một món nợ hơn 50 triệu đồng do trước đây chồng chị vay mượn để chữa bệnh cho vợ và sửa chữa ngôi nhà nên khó khăn chồng chất khó khăn.

Mỗi khi trái gió trở trời, chị Oanh phát bệnh, cuộc sống ba mẹ con càng thêm khó khăn. Qua Báo Quảng Trị, chị Oanh mong muốn các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp chị có một công việc phù hợp với sức khỏe của mình để có thêm thu nhập, trang trải các chi phí nuôi con. Vì nếu với điều kiện hiện tại, các con của chị Oanh khó có thể tiếp tục được chăm sóc, học hành tử tế.

* Mọi sự ủng hộ chị Nguyễn Thị Oanh xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Nguyễn Thị Oanh, thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Một đời nuôi con bệnh tật

Kăn Sương |

40 năm qua, vợ chồng ông Lê Việt và bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vất vả nuôi 2 người con bị nhiễm chất độc da cam. Nghề nghiệp không ổn định, ở tuổi gần đất xa trời, lẽ ra ông bà phải được con cháu chăm lo, phụng dưỡng nhưng ngược lại, họ chưa một ngày thanh thản, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.

Lo lắng vì bệnh tật và nợ nần

Kăn Sương |

Chỉ trong vòng 2 năm, chị Phan Thị Thủy ở thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phải gánh chịu nhiều nỗi đau mất chồng và bị bệnh tật hành hạ, nợ nần chồng chất do chữa bệnh.

Xót xa hai anh em ruột bị bệnh hiểm nghèo

Tú Linh |

Gia đình anh Lê Lâm (27 tuổi) và chị Vũ Thị Hiếu (21 tuổi), ở tại khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lâm vào tình cảnh quá thương tâm. Anh chị có con trai Tuấn Anh sinh năm 2017 và con gái Tú Uyên sinh năm 2019, cả hai cháu đều đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh tật bủa vây một gia đình

Thanh Lê |

Ba năm nay, anh Đặng Lương, thôn 3, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị tai biến, cuộc sống mỏi mòn trong đau đớn do bệnh tật giày vò.