Mong có tiền chữa bệnh cho con

Hà Trang |

Bản thân đang mang trong mình nhiều căn bệnh như suy giảm tĩnh mạch, máu không đông (Hemophilia), sỏi túi mật nhưng anh Trương Đình Cường (sinh năm 1977), ở thôn Nam Hoài 2, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ vẫn ngày ngày gắng gượng với đủ mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền chữa bệnh cho con và chăm sóc người vợ tật nguyền.


Chị Đoàn Thị Kim Oanh (sinh năm 1980), vợ anh Cường bị khuyết tật chân trái ngay từ khi mới sinh ra. Càng lớn, chân trái của chị càng teo nhỏ, không thể đi lại hay vận động như những người bình thường khác. Cứ ngỡ cuộc đời đã bù đắp cho anh chị một niềm hạnh phúc lớn khi cháu Trương Đình Tiến (sinh năm 2008) chào đời. Thế nhưng, tai họa tiếp tục giáng xuống gia đình nhỏ khi cháu Tiến vừa tròn 4 tuổi thì đột nhiên ít nói, ăn uống khó khăn, xuất hiện khối u ở vùng cổ. Khi đưa con đến bệnh viện thăm khám, anh chị chết lặng khi được bác sĩ thông báo Tiến mắc bệnh ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ.
 
 Vợ chồng anh Cường mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để có điều kiện chữa bệnh cho con

Chị Oanh nghẹn ngào chia sẻ: “Đã hơn 8 năm nay, vợ chồng chúng tôi dành dụm, vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa bệnh từ Nam ra Bắc nhưng dù số nợ ngân hàng đã lên đến trên 100 triệu đồng mà bệnh tình của cháu Tiến vẫn chưa thuyên giảm. 8 năm nay, cháu phải ăn cháo nghiền, uống từng thìa nước nhỏ vì cổ họng đau buốt, sưng to. Nhìn con đau đớn, vợ chồng chúng tôi xót lắm nhưng vì kinh tế kiệt quệ, nợ nần chồng chất, chúng tôi không biết kiếm đâu ra kinh phí để tiếp tục giành giật sự sống cho con”. Hiện tại, cháu Tiến đang học lớp 6. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện để điều trị nhưng Tiến vẫn rất ham học và mong muốn mình có sức khỏe để tiếp tục được đến trường.

Được biết, gia đình anh Cường thuộc diện hộ nghèo của địa phương, bản thân anh Cường sức khỏe ngày càng yếu, lại không có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí, hiện tại cả gia đình anh vẫn đang phải ở nhờ nhà của ông bà ngoại vì kinh tế quá khó khăn.

Rất mong sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để gia đình anh Trương Đình Cường sớm vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Mọi sự ủng hộ anh Trương Đình Cường xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Trương Đình Cường, ở thôn Nam Hoài 2, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

TAGS

Đâu còn mùa thu…

Diệu Ái |

Đôi khi ý niệm thời gian bất giác bị rơi vào quên lãng tại vài ba bận bịu và lơ đãng vô tình. Một tối, khi xuống phố với làn áo mỏng, cơn gió sẽ sàng luồn vào tâm mình run rẩy, mới hay rằng nơi này đâu còn mùa thu.

Thêm 144 dân di cư tự do được nhập quốc tịch Việt Nam

Hoàng Táo |

Ngày 14.11.2019, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị Hoàng Kỳ cho biết, Chủ tịch Nước vừa kí Quyết định số 1763/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam với 144 trường hợp hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị.

Gạo hữu cơ Quảng Trị được canh tác bằng giống lúa tạo ra hạt gạo ngon nhất thế giới

Tiến Nhất |

Ngày 13.11.2019, bà Phạm Diễm Lệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản hữu cơ Quảng Trị cho biết: Thông tin hạt gạo ST24 đạt giải Nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới không chỉ đem đến niềm tự hào cho hạt gạo Việt Nam nói chung mà còn cả gạo hữu cơ Quảng Trị nói riêng.

Cặp song sinh thụ tinh nhân tạo chào đời tại bệnh viện Quảng Trị

Trần Tú |

Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, một đôi vợ chồng hiếm muộn con hơn 3 năm qua vừa đón hai bé gái ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên một cặp song sinh ra đời bằng phương pháp này tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Xót xa cảnh "gà trống nuôi con"

Thu Hạ |

Đến với Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ không ai không biết hoàn cảnh éo le của ông bố trẻ đang trong cảnh “gà trống nuôi con”. Vợ bỏ đi cách đây gần 2 năm để lại 3 đứa con thơ dại đang tuổi ăn học, gánh nặng mưu sinh, nỗi cơ cực khi vừa làm cha vừa làm mẹ đè nặng lên đôi vai anh Hồ Văn Tuyền (sinh năm 1982).

Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo ủng hộ trồng 1 km đường hoa

Hoàng Hùng |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã ủng hộ trồng mới 1 km đường hoa dã quỳ trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ tượng đài Chiến Thắng Khe Sanh vào đến sông Sê Băng Hiêng. 

Họa mi của đất thép Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Theo dõi chương trình Huda Central’s Top Talent 2019 - Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung đang có sức hút rất lớn với đông đảo người yêu âm nhạc, nhìn thấy Phạm Dương Gia Hân của quê hương Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh lọt vào Top 30 và tỏa sáng trên sân khấu, được Ban giám khảo là những tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc đánh giá cao cũng như đón nhận tình cảm yêu mến của người hâm mộ ngay từ những phần thi đầu tiên, tôi càng thêm cảm phục cô gái đặc biệt này.

Con đường hoa dã quỳ thu hút khách vào dịp cuối tuần

Yên Mã Sơn |

Tháng 11 ở miền tây Hướng Hoá (Quảng Trị) nắng vàng mật ong và gió se se lạnh. Tháng này hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, vàng ruộm trải dài các cung đường qua phố núi Hướng Phùng.