Mong giúp hai anh em mồ côi được đến trường

Văn Minh |

Hai anh em ruột người Ma Coong là Đinh Khai (SN 2011) và Đinh Nhai (SN 2014) mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc còn độ tuổi đến trường. Hiện nay, hai anh em rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thể tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ, xây dựng tương lai…

Dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà sàn bỏ hoang, bị xuống cấp khá nghiêm trọng ở bản, anh Đinh Hương, Trưởng bản Chăm Pu, xã Thượng Trạch đưa tay lau vội đôi mắt đỏ hoe, rồi cất lời tâm sự: "Ở khu vực biên giới Thượng Trạch này, đồng bào Ma Coong bản Chăm Pu đại đa số đều khó khăn. Nhưng hoàn cảnh của hai anh em mồ côi Đinh Khai và Đinh Nhai thuộc diện khó khăn nhất bản. Chỉ trong vòng 3 năm liên tiếp, lần lượt mẹ của hai em là Y Chưng, bố là Đinh Cháy và người anh trai thứ 3 là Đinh Xô đều qua đời vì lâm bệnh hiểm nghèo. Hai chị gái đầu đều đã đi lấy chồng xa, hoàn cảnh nghèo khó nên chẳng giúp được gì nhiều cho các em; người anh trai thứ 4 tên Đinh Sô (SN 2009) vừa học xong lớp 9 đã buộc phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp thêm hai em Khai, Nhai ăn học…".

 
 Hai anh em Đinh Khai và Đinh Nha - Ảnh: V.M
      

Chị Y Nối, dì ruột của 2 anh em Đinh Khai, Đinh Nhai tâm sự: "Sau khi cả bố mẹ và người anh trai thứ 3 mất, anh em Khai, Nhai đều chuyển sang nhà dì ở cùng. Mặc dù hoàn cảnh của tôi cũng còn khó khăn nhưng vì máu mủ ruột thịt, thương các cháu mồ côi, tôi cố gắng làm lụng để nuôi các cháu nên người. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, tiền bạc thì không có nhiều để giúp Khai, Nhai nộp học, nhưng tôi vẫn động viên hai cháu, đến ở nhà dì "có rau ăn rau, có cháo ăn cháo", khi đến trường thì cố gắng mà học lấy nhiều con chữ, kiến thức để sau này bớt khổ...".

Thầy Hoàng Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bố Trạch cho biết: "Hai học sinh người Ma Coong là Đinh Khai và Đinh Nhai hiện đang theo học tại trường. Trong quá trình theo học, hai em liên tiếp gặp những biến cố rất đáng thương, lần lượt mẹ, bố và anh trai đều qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Nhà trường rất thông cảm, chia sẻ và đã cử giáo viên thường xuyên đến động viên, hỗ trợ các em theo học con chữ để sau này tương lai bớt cực khổ. Cả Đinh Khai và Đinh Nhai đều có nghị lực rất mạnh mẽ, chăm ngoan và siêng học. Tuy nhiên, hoàn cảnh của hai em rất khó khăn, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của toàn thể cộng đồng để con đường đến trường học chữ của các em bớt chênh vênh…".

Mọi sự đóng góp cho hoàn cảnh hai học sinh mồ côi người Ma Coong Đinh Khai và Đinh Nhai xin gửi về địa chỉ: Ủy ban MTTQVN xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, số tài khoản: 3801238000686 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Bắc Quảng Bình hoặc số tài khoản (Nguyễn Thanh Hiệu, Tổng phụ trách Đội Trường PTDTNT Bố Trạch): 3801215024791 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

“Mong các con được đến trường học tập…”

Thùy Lâm |

Đó là mong ước của chị Phạm Thị Yên (45 tuổi) ở thôn Lý Nguyên, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị - một người mẹ đơn thân với 2 đứa con thơ, đang ngày ngày đối mặt với nghèo khó và có nguy cơ các con phải nghỉ học giữa chừng... 

Trao gần 265 triệu đồng cho nữ sinh mồ côi

X.V |

Đại diện báo Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Đồng Sơn, Quảng Trị vừa trao số tiền gần 265 triệu đồng cho em Lê Nữ Khánh Linh (SN 2007), ở tổ dân phố 1 Mỹ Cương, là nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn cố gắng vươn lên trong học tập.

Tiếp sức trẻ mồ côi bằng kỹ năng sống

Tây Long |

 Mấy tháng nay, những buổi giáo dục kỹ năng sống do các thầy cô tại Học viện Đào tạo kỹ năng Zuna, Phường 5, TP. Đông Hà đứng lớp đã trở thành điều mong đợi của nhiều em nhỏ ở Mái ấm tình thương Lâm Bích. Đến lớp, các em không chỉ có cơ hội trang bị kỹ năng sống miễn phí mà còn được “lấp đầy” những khoảng trống trong tâm hồn.

Ước mong các cháu đều được đến trường

Hoài Nhung |

Nhiều năm qua, hai anh em cháu Trương Nhật Huy (sinh năm 2011) và cháu Trương Minh Thi (sinh năm 2013), phải nương tựa vào người dì cùng bà ngoại đã già yếu, bệnh tật ở thôn Tân Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong. Mẹ của Huy và Thi bị di chứng do chất độc da cam/dioxin nên không được khôn ngoan, minh mẫn. Việc ăn học của các cháu phải nhờ vào người dì ruột. Mặc dù đã gắng gượng hết sức nhưng cuộc sống của bà và ba mẹ con vẫn chưa bao giờ hết khốn khó. Anh em Huy và Thi vẫn chưa được yên vui cắp sách đến trường...

Chông chênh đường đến trường của cô bé mồ côi

Đức Việt |

 Bố và mẹ đều mất sớm, em Hồ Thị Thuận (13 tuổi) ở với bà nội già yếu, bệnh tật và người chú không có việc làm ổn định ở thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Với hoàn cảnh gia đình hiện tại khó khăn, thiếu thốn, con đường học hành và tương lai phía trước của Thuận vô cùng mù mịt...

Thấp thỏm nỗi lo mồ côi

Tây Long |

Mẹ lâm trọng bệnh, không biết cậy nhờ ai, hai anh em: Nguyễn Gia Huy và Nguyễn Hải Đăng (học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng) lặn lội giữa đêm tìm đến nhà thầy giáo để mong được giúp đỡ. Hai em nhỏ này luôn thấp thỏm với nỗi lo sẽ rơi vào cảnh mồ côi.