Ngày 29/5, thông qua đường dây nóng Báo Quảng Trị, chị Hoàng Thị Huế (sinh năm 1983), ở thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh phản ánh việc chồng mình là anh Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1979) bị đánh trọng thương phải nhập viện khi đang ăn uống với một số người quen. Hiện anh Đức đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để theo dõi, điều trị với đa chấn thương ở phần đầu, tay, kèm theo biểu hiện choáng váng, buồn nôn, ê ẩm toàn thân, tay phải khó cử động.
Theo lời kể của anh Đức và chị Huế, trước đó, trưa 27/5, anh Đức cùng với chủ xe vận tải (nơi anh Đức lái xe thuê) và một số người quen tổ chức ăn uống tại quán K.M. trên địa bàn xã Vĩnh Tú. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì có xảy ra tranh cãi, anh Đức bị 2 người đàn ông cùng bàn tên Hoài và Hà đánh. Sau đó, anh Đức bỏ về thì bị ngã ở ven đường. Thấy anh Đức bị ngã nằm ở gốc tràm ven đường, Hoài và Hà tiếp tục lao vào đánh.

Liên hệ chồng thấy điện thoại tắt máy, chị Huế nghi ngờ có điều không hay nên đi tìm và thấy xe máy của chồng trên đường dẫn vào quán K.M nhưng không thấy người. Hỏi hai người đàn ông tên Tịnh và Chiến (chủ thuê chồng chị lái xe đầu kéo) thì được trả lời là chồng chị đang ngủ, cứ yên tâm nhưng thực ra là nằm sau cốp xe bán tải.

“Chồng tôi bị đánh người bê bết máu nhưng họ lại bỏ chồng tôi vào cốp sau xe bán tải (xe bán tải có nắp thùng mang BKS 74 C- 01754). Nếu tôi không đến kịp thì không biết họ sẽ đưa chồng tôi đi đâu và điều gì sẽ xảy ra?”, chị Huế thông tin.
Thấy chồng bị thương, máu trên trán tuôn chảy, chị Huế cùng người nhà đưa chồng mình vào Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cấp cứu, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì chuyển tuyến vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đây là một vụ việc có tính chất vi phạm pháp luật, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)