Những “Nhà giáo Ưu tú” vùng khó

Ngọc Trang |

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đóng góp vào thành tích chung của ngành GD&ĐT huyện, không thể không kể đến những tấm gương giáo viên tâm huyết với nghề, giàu sáng tạo. Đặc biệt từ đầu năm 2024 đến nay, huyện có 2 giáo viên nằm trong số 13 cán bộ, giáo viên ở Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú” vì đã có công trong sự nghiệp GD&ĐT của địa phương.

Người mẹ hiền của trẻ nhỏ vùng cao

Quê ở huyện Cam Lộ nhưng sự nghiệp của cô giáo Trần Thị Châu, công tác tại Trường Mầm non A Xing, xã Lìa gắn liền với vùng đất của đồng bào dân tộc thiểu số Hướng Hóa như một mối nhân duyên. Sống trong cộng đồng người Vân Kiều, cô Châu dần thấu hiểu những khó khăn vất vả của đồng bào nơi đây, việc duy trì sĩ số học sinh đến trường là một thử thách không hề nhỏ.

Hơn 2 năm đầu lên với vùng đặc biệt khó khăn chờ biên chế, cô tự nguyện mở lớp học miễn phí ngay tại nhà dạy cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến khi nhận biên chế chính thức tại Trường Mầm non A Xing, cô lại càng hết mình vì học sinh vùng khó này.

Thấu hiểu sự thiếu thốn về mọi mặt của phụ huynh và học sinh, với suy nghĩ muốn chia sẻ, tạo động lực cho các em có thêm điều kiện đến trường, cô tích cực về tận từng nhà phụ huynh vừa tuyên truyền, vận động, vừa động viên, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường.

Cô Châu luôn gần gũi, chia sẻ khó khăn với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: N.T
Cô Châu luôn gần gũi, chia sẻ khó khăn với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh: N.T


Hằng tháng, cô trích lương của mình để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những gia đình có con em theo học ở trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cô đặt mua những tấm vải hoá giá của các đại lý, quyên góp thêm áo quần đã qua sử dụng về tích trữ tại nhà.

Hằng đêm, cô dành thời gian cắt may, chỉnh sửa áo quần, may khẩu trang, túi xách tặng cho học sinh nghèo. Ngoài giờ lên lớp, cô Châu còn tranh thủ tăng gia sản xuất để hỗ trợ cho bữa ăn của các cháu thêm đầy đủ chất. Tích cực vận động, quyên góp để hỗ trợ thêm các cháu về thực phẩm thiết yếu, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập.

Mùa mưa bão, cô sẵn sàng đưa đón, cõng các cháu qua những đoạn đường ngập nước để đến lớp an toàn. Ngoài ra, cô tự nguyện tham gia lớp xóa mù chữ với mong muốn bản làng ai cũng biết đọc, biết viết. Kết nối với nhiều đơn vị thiện nguyện để vận động nguồn hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, nhất là lúc dịch bệnh, thiên tai, hoả hoạn...

“Khi đến với bản làng, sống cùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôi thực sự đồng cảm, nhất là thương các cháu nhỏ còn thiếu thốn điều kiện ăn mặc, học hành, chưa rành tiếng phổ thông. Tôi mong muốn được góp một phần để giúp đỡ các cháu nhỏ có điều kiện học tập tốt trong giai đoạn được coi là tiền đề quan trọng cho hành trình phát triển sau này”, cô Châu bộc bạch.

Miệt mài vì một môi trường giáo dục chất lượng

Với 24 năm tuổi nghề, cô giáo Lê Thị Minh Phụng, giáo viên Trường Tiểu học Tân Long luôn là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, rèn luyện, tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, xây dựng nhiều giải pháp giảng dạy thiết thực, phù hợp và nâng cao chất lượng trong việc rèn luyện học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Quá trình lên lớp, cô lấy học sinh làm trung tâm, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ đạo học sinh học lực hạn chế, khích lệ các em có hứng thú đến trường. Chú trọng việc nghiên cứu xây dựng các chuyên đề giáo dục chất lượng, nhất là các chuyên đề dành cho khối lớp 1 đã được ứng dụng hiệu quả trong toàn trường, như các chuyên đề: “Hoạt động trải nghiệm lớp 1”, “Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông trong các môn học lớp 1”; “Lồng ghép giáo dục tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ vào các môn học”...

Nhiều năm liền cô Phụng đảm nhận vai trò là báo cáo viên cấp trường về các chuyên đề chương trình tiếng Việt lớp 1, công nghệ giáo dục, ứng dụng phần mềm trong dạy học, lồng ghép học thông qua trò chơi trong các môn học.

Tranh thủ những ngày hè, cô Phụng lên lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương -Ảnh: N.T
Tranh thủ những ngày hè, cô Phụng lên lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương -Ảnh: N.T


Nhằm đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, cô chủ động xây dựng kịch bản các chương trình văn nghệ, sân khấu hoá, hội thi, diễn kịch, trò chơi dân gian, giải câu đố... Qua đó, tạo sự hứng khởi cho học sinh, giúp các em tự tin, mạnh dạn và tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Nhờ thế chất lượng học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Tân Long đã được nâng lên rõ rệt.

Cô Phụng còn tích cực tham mưu Ban giám hiệu nhà trường nhiều giải pháp thiết thực trong việc tạo ra một môi trường giáo dục chất lượng. Điển hình như: tổ chức các hoạt động phụ đạo kiến thức cho học sinh; nâng cao hoạt động của hệ thống thư viện; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao, các trò chơi dân gian để vừa nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ, vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường...

Cô giáo Phụng chia sẻ: “Đối với học sinh miền núi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, đòi hỏi giáo viên phải là người chủ động, linh hoạt. Từ hiểu hoàn cảnh học sinh đến tận tâm giảng dạy, động viên khích lệ các em, đồng hành với các em trong việc học, tôi mong muốn góp phần nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục, dần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục giữa vùng cao và vùng đồng bằng, thành thị”.

Đánh giá về những “Nhà giáo Ưu tú” ở địa phương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hoá Nguyễn Thị Thanh Nga khẳng định: “Để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao thì vai trò của các thế hệ giáo viên là vô cùng quan trọng. Thế mạnh của Hướng Hoá có đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm và hết lòng với nghề. Hai giáo viên Trần Thị Châu và Lê Thị Minh Phụng là những điển hình.

Ngành giáo dục huyện nhà rất vinh dự khi có những nhà giáo tận tụy, luôn nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người” và tiếp tục tuyên truyền, động viên khích lệ đội ngũ giáo viên trên địa bàn lấy đó làm tấm gương sáng để phấn đấu, cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khánh thành, bàn giao 3 công trình “Bể bơi cho em”

Đức Việt |

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, hôm nay 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội từ thiện Vinaconex và những người bạn, UBND các huyện Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đakrông tổ chức khánh thành và bàn giao các công trình “Bể bơi cho em” tại các trường học: Trường Tiểu học Quyết Thắng, huyện Vĩnh Linh; Trường TH&THCS Triệu Sơn, huyện Triệu Phong và Trường THCS Krông Klang, huyện Đakrông.

Hướng Hóa: Công bố dịch bệnh lở mồm long móng trâu, bò trên địa bàn xã Húc

Lê An |

Ngày 16/8, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có quyết định số 3263/QĐ-UBND công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò trên địa bàn xã Húc kể từ ngày 5/8 cho đến khi có công bố hết dịch.

Cô học trò vùng cao nỗ lực thực hiện ước mơ làm cô giáo

Lâm Phương |

Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Đakrông, tỉnh Quảng Trị, từ nhỏ em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ ở quê mình. Ước mơ ấy đã trở thành động lực giúp Nguyệt vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị

Hà Trang |

Ngày 9/8, Sở Công thương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị 11/8 (2004 - 2024); đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự lễ.