SOS Đông Hà - “Biệt đội” cứu hộ xe máy miễn phí ban đêm

Lê Trường |

Bốn thành viên, mỗi người một công việc mưu sinh khác nhau, người là nhân viên chở gas, những người khác làm thợ cơ khí, sửa xe máy, chở nước nhưng đều có điểm chung là muốn được giúp đỡ, hỗ trợ người đi đường vào ban đêm khi xe máy gặp sự cố. Câu chuyện của “biệt đội” cứu hộ miễn phí ban đêm có tên gọi SOS Đông Hà (Quảng Trị) với việc làm ý nghĩa trên ngày càng được nhiều người biết đến.

Đúng 19 giờ, tôi có mặt tại điểm hẹn với anh Nguyễn Hoài Nghĩa (sinh năm 1987), nhóm trưởng nhóm SOS Đông Hà. Tuy nhiên, sau đó điểm hẹn được anh Nghĩa thông báo chuyển đến đường Trần Bình Trọng, ngay trước cổng Cụm Công nghiệp Đông Lễ (TP. Đông Hà) bởi cả đội đang xử lý sự cố thủng lốp xe máy cho một người dân tại đây. Đến nơi thì cả nhóm vừa thao tác xong việc vá săm xe máy của anh Nguyễn Văn Sách, trú tại phường Đông Lương (TP. Đông Hà).

Đội SOS Đông Hà hỗ trợ sửa xe máy của anh Nguyễn Văn Sách bị thủng săm - Ảnh: LÊ TRƯỜNG
Đội SOS Đông Hà hỗ trợ sửa xe máy của anh Nguyễn Văn Sách bị thủng săm - Ảnh: LÊ TRƯỜNG

Anh Sách làm nghề phụ thợ nề, trên đường đi làm về thì xe gặp sự cố, xung quanh không có quán sửa, lại xa khu dân cư nên việc nhờ giúp đỡ rất khó khăn. “Liên hệ với gia đình, tôi được con gái cho số điện thoại của nhóm sửa xe máy miễn phí vào ban đêm mà cháu biết qua facebook nên tôi đã liên hệ. May mắn, sau hơn 10 phút các anh đã có mặt. Thực sự, tôi rất cảm kích vì nếu không có nhóm hỗ trợ thì có lẽ tôi phải dắt xe về nhà”, anh Sách chia sẻ.

Chia sẻ về ý tưởng thành lập nhóm cứu hộ, anh Nghĩa bộc bạch, tất cả xuất phát từ những khó khăn mà bản thân gặp phải trong quá trình làm công nhân vận chuyển gas nhiều năm nay. Đôi khi giao gas vào đêm khuya, xe máy anh Nghĩa gặp sự cố giữa đường trong khi các tiệm sửa xe đều đóng cửa nên không biết nhờ ai.

“Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng giúp đỡ những người từng gặp tình huống giống mình và đăng số điện thoại của mình lên mạng xã hội để bất kỳ ai vào ban đêm gặp sự cố về xe máy đều có thể gọi đến nhờ giúp đỡ. Ban đầu tôi chỉ hỗ trợ cho những người gặp sự cố như hết xăng bằng cách mua giúp xăng đưa đến; thủng săm thì hỗ trợ đẩy về nơi sửa… Tôi không phải là thợ sửa xe nên không thể giải quyết được hết những sự cố, nhất là liên quan đến kỹ thuật”, anh Nghĩa chia sẻ.

Qua facebook, thấy việc làm ý nghĩa của anh Nghĩa, bác Trần Ngọc Thuận (sinh năm 1961) - là thợ cơ khí và 2 anh em Võ Quang Hoàn - nhân viên chở nước và Võ Quang Trung - thợ sửa xe máy đã liên hệ để “gia nhập” nhóm.

“Lúc thấy anh Nghĩa chia sẻ số điện thoại và hành động giúp đỡ mọi người, tôi rất cảm kích. Tôi thấy nếu chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đưa xăng hoặc dắt xe hộ thì chưa đủ mà cần hỗ trợ cả việc sửa chữa. Vì nếu xe máy gặp sự cố vào ban đêm tại khu vực TP. Đông Hà và vùng lân cận rất khó tìm được quán sửa xe. Trong nhóm có bác Thuận là thợ cơ khí lâu năm, ít nhiều có hiểu biết về xe máy và Trung là thợ sửa xe máy chuyên nghiệp, nên nhóm sẵn sàng hỗ trợ tất cả các sự cố xe máy vào đêm khuya”, anh Hoàn bộc bạch.

Thành lập khoảng 2 tháng trở lại đây, cứ đều đặn mỗi tối từ 19 giờ đến 0 giờ, 4 thành viên của “biệt đội” SOS Đông Hà sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi về sự cố xe máy trên đường để kịp thời hỗ trợ. Trung bình mỗi tối, nhóm hỗ trợ từ 6-7 trường hợp, có hôm cao điểm cả nhóm nhận được 10 - 12 yêu cầu được giúp đỡ với các sự cố như thủng săm, chết máy…

Bác Thuận kể lại: “Có những trường hợp ở tận Hà Tĩnh đi xe máy vào Huế để làm công nhân. Khi ngang qua khu vực Ngã Tư Sòng (huyện Cam Lộ) thì xe thủng lốp. Lúc này, người dân gọi cho đội vào khoảng 17 giờ chiều nhờ giúp đỡ. Thời điểm đó, hầu như anh em chưa kết thúc công việc chính của mình. Nhưng không nỡ từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người dân nên tôi phá lệ về thời gian hoạt động của nhóm để kịp thời ra hỗ trợ. Hay mới đây, có 2 cháu ở huyện Cam Lộ xe bị tắt máy (do khô nhớt) ngay khu vực gần cầu Khe Mây (TP. Đông Hà). Nhóm ra hỗ trợ nhưng vì không mang sẵn nhớt máy nên đành lấy nhớt từ xe của mình đổ tạm để các cháu về nhà”.

Theo anh Hoàn, nguyên tắc hoạt động của nhóm trên tinh thần tự nguyện; không kêu gọi hỗ trợ dưới mọi hình thức; không hỗ trợ vào ban ngày vì thành viên nhóm còn phải mưu sinh; không hỗ trợ sự cố tại nhà. “Nhiều người cho rằng, chúng tôi làm màu, lo chuyện bao đồng, muốn nổi tiếng nên lập ra nhóm này. Nhưng anh em trong đội bỏ ngoài tai tất cả bởi chúng tôi nghĩ rằng làm từ thiện có nhiều cách. Chúng tôi làm xuất phát từ tâm nguyện muốn giúp đỡ người khác khi gặp sự cố bất khả kháng nên không việc gì phải bận tâm với những ý kiến trái chiều”, anh Hoàn chia sẻ.

Dù ban ngày vất vả mưu sinh nhưng đêm đến, nhóm SOS Đông Hà vẫn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp sự cố hỏng hóc về xe máy. Việc làm của các anh không chỉ khiến người được giúp đỡ thấy ấm lòng mà còn được nhiều người khác ghi nhận, ủng hộ.

Câu chuyện của chúng tôi còn dở dang thì điện thoại reo. Lại một trường hợp gọi điện cho nhóm nhờ được hỗ trợ. Các anh vội vã di chuyển đến khu vực đường Đặng Dung (TP. Đông Hà) để hỗ trợ hai cha con trên đường đi làm về bị thủng lốp khi đã hơn 22 giờ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hải đội 2 sẵn sàng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Vũ Hoàng |

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng, trong đó có công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống sản phụ mắc COVID-19 bị ngộ độc thuốc tê

Võ Văn Dũng |

Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu sống sản phụ N.T.T, 23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam, mắc COVID-19 và bị ngộ độc thuốc tê sau mổ lấy thai bằng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim-phổi nhân tạo).

Thiếu tá công an kể lại chuyện cứu sống cô gái 19 tuổi bị đuối nước

Hương Lài |

Khi đang công việc ở khu vực bãi tắm Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, nghe tiếng tri hô, thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị kịp thời đến cứu thành công cô gái 19 tuổi bị đuối nước thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Người cứu hàng chục người Việt thoát khỏi casino ở Campuchia: 'Tôi chẳng nghĩ đến chuyện nguy hiểm...'!

An Ly |

Anh Lê Bình Hổ, ân nhân cứu hàng chục người Việt trong vụ trốn khỏi casino Campuchia cho biết" "Hôm đó, tôi chẳng nghĩ đến chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì. Tôi lao vỏ lãi ra cứu người 2 đợt hơn 30 người".