Tặng 600 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Anh Vũ |

Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn phật tử chùa Từ Minh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương 2022”; tặng quà cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, đoàn đã tặng 600 suất quà Tết, mỗi suất 400.000 đồng cho trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà. Toàn bộ kinh phí do chùa Từ Minh kêu gọi các nhà hảo tâm, phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tịnh xá Ngọc Lộ - Ảnh: Anh Vũ
Tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tịnh xá Ngọc Lộ - Ảnh: Anh Vũ

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao 260 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Trang |

Nhóm Yêu thương Đông Hà (Quảng Trị) phối hợp với Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Điền Land và Công ty TNHH Bất động sản Hữu Lương vừa tổ chức trao 260 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm và bột ngọt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường: 1, 2, 3 và 5, thành phố Đông Hà. 

Trao 260 suất quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngọc Trang |

Sáng nay 24/12, Nhóm Yêu thương Đông Hà phối hợp với Công ty cổ phần Bất động sản Phúc Điền Land và Công ty TNHH Bất động sản Hữu Lương tổ chức trao 260 suất quà, mỗi suất trị giá 220 nghìn đồng gồm 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm và bột ngọt cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các phường: 1, 2, 3 và 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Cảm thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Lê Trường |

Mẹ mất khi Lương Minh Khang, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học số 1 Thanh An, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa tròn 3 tuổi. Lên 6 tuổi thì căn bệnh ung thư gan cướp đi người cha thân yêu của em. Đó là nỗi đau tột cùng mà cậu học trò nhỏ này phải gánh chịu. Tương lai của em rất bấp bênh, cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.