Thắp sáng 72 nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị bằng 60.000 ngọn nến

Hưng Thơ |

Gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội không thể tề tựu đông đủ dâng hương nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.


Dịp 27.7 năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giữa đợt bùng phát thứ tư của đại dịch COVID-19. Vì vậy, gia đình, quê hương và đồng chí, đồng đội trên mọi miền đất nước không thể tề tựu đông đủ dâng hương cho các liệt sĩ tại 72 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị như mọi năm. Nhưng nơi này không vì vậy mà hiu quạnh.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhìn từ trên cao. Nếu vào dịp này những năm trước sẽ đông nghịt các đoàn cựu chiến binh, thân nhân của các liệt sĩ và cán bộ, người dân đến đây thăm viếng. Dịp 27.7 năm nay, khuôn viên nghĩa trang chỉ lác đác các đoàn khách tại địa phương đến.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhìn từ trên cao. Nếu vào dịp này những năm trước sẽ đông nghịt các đoàn cựu chiến binh, thân nhân của các liệt sĩ và cán bộ, người dân đến đây thăm viếng. Dịp 27.7 năm nay, khuôn viên nghĩa trang chỉ lác đác các đoàn khách tại địa phương đến.
Hoa được thay mới, các phần mộ liệt sĩ được chỉnh trang.
Hoa được thay mới, các phần mộ liệt sĩ được chỉnh trang.
Hoa được thay mới, các phần mộ liệt sĩ được chỉnh trang.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Các phần mộ được người dân đến viếng thắp hương.
Các phần mộ được người dân đến viếng thắp hương.
Tiếng chuông ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thỉnh thoảng lại ngân lên mỗi khi có đoàn khách đến viếng.
Tiếng chuông ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thỉnh thoảng lại ngân lên mỗi khi có đoàn khách đến viếng.
Chiều muộn 26.7, ông Hoàng Trung Khiến (78 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh) là anh trai của liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên đến nghĩa trang thắp cho em nén nhang. “Từ khi biết phần mộ của em yên nghỉ tại đây, năm nào vào dịp lễ gia đình cũng ghé thăm. Chúng tôi thấy được an ủi, khi phần mộ của em tôi cũng như các liệt sĩ khác được chăm lo chu đáo” - ông Hoàng Xuân Khiến, nói.
Chiều muộn 26.7, ông Hoàng Trung Khiến (78 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Linh) là anh trai của liệt sĩ Hoàng Xuân Hiên đến nghĩa trang thắp cho em nén nhang. “Từ khi biết phần mộ của em yên nghỉ tại đây, năm nào vào dịp lễ gia đình cũng ghé thăm. Chúng tôi thấy được an ủi, khi phần mộ của em tôi cũng như các liệt sĩ khác được chăm lo chu đáo” - ông Hoàng Xuân Khiến, nói.
Các đoàn viên thanh niên thắp các ngọn nến được đặt sẵn ở các phần mộ liệt sĩ.
Các đoàn viên thanh niên thắp các ngọn nến được đặt sẵn ở các phần mộ liệt sĩ.
Thắp từ chiều, tối đến nến sẽ thắp sáng các phần mộ.
Thắp từ chiều, tối đến nến sẽ thắp sáng các phần mộ.
Ngọn nến nào tắt, sẽ được thắp sáng lại.
Ngọn nến nào tắt, sẽ được thắp sáng lại.
Không chỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, từ khoảng 18h30 tối 26.7, 60.000 ngọn nến được được các đoàn viên, thanh niên thắp sáng các phần mộ ở 72 nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.
Không chỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, từ khoảng 18h30 tối 26.7, 60.000 ngọn nến được được các đoàn viên, thanh niên thắp sáng các phần mộ ở 72 nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.
Ngoài lễ thắp nến tri ân, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn diễn ra chương trình hoà tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”.
Ngoài lễ thắp nến tri ân, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn diễn ra chương trình hoà tấu nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”.
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn về đêm được thắp sáng bởi những ngọn nến hồng và những khúc ca vang lên, nhắc nhớ về thời tuổi trẻ hào hùng, những ước mơ thanh xuân của các anh, các chị, về khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn về đêm được thắp sáng bởi những ngọn nến hồng và những khúc ca vang lên, nhắc nhớ về thời tuổi trẻ hào hùng, những ước mơ thanh xuân của các anh, các chị, về khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình

TAGS

Tâm nguyện cuối cùng của người vợ liệt sĩ nghèo

Vũ Hải Quang |

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hình ảnh mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha vẫn chưa hề nguôi ngoai...

Chuyển đổi số… nghĩa trang liệt sĩ

Nguyễn Hoàn |

Sau chiến tranh, việc tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ đặt ra cấp thiết đối với các gia đình, thân nhân liệt sĩ trong cả nước cũng như đối với các cấp, các ngành chức năng. Vì thế, những “công cụ tìm kiếm”, những trang web thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đã ra đời, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm mộ liệt sĩ cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ, góp phần chia sẻ, xoa dịu những đau thương, mất mát bởi chiến tranh.

Đề xuất đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang Trường Sơn

Hưng Thơ |

Tượng của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dự kiến sẽ được đặt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Nghiên cứu xây lò đốt rác khu vực Nghĩa trang Trường Sơn và các xã lân cận

Tiến Nhất |

Ngày 5/8, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với các ngành chức năng liên quan về lập Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận”.