Xót xa hai anh em ruột bị bệnh hiểm nghèo

Tú Linh |

Gia đình anh Lê Lâm (27 tuổi) và chị Vũ Thị Hiếu (21 tuổi), ở tại khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lâm vào tình cảnh quá thương tâm. Anh chị có con trai Tuấn Anh sinh năm 2017 và con gái Tú Uyên sinh năm 2019, cả hai cháu đều đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Cháu Tuấn Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã 1 năm nay. Thời gian điều trị kéo dài với chi phí mỗi tháng gần 30 triệu đồng trong lúc vợ chồng anh chị không có việc làm ổn định. Chị Hiếu phải ở lại bệnh viện chăm con nên không đi làm kiếm tiền được. Anh Lâm ở quê thì đầu tắt mặt tối đi làm công, gắng kiếm thêm tiền gửi vào Huế mua thuốc cho con điều trị. Thế nhưng khó khăn liên tục đổ xuống gia đình anh chị. Mới đây, khi hai mẹ con từ bệnh viện về nhà thì gặp tai nạn khiến cháu Tuấn Anh bị thương nặng.

Cháu Tuấn Anh và em gái Tú Uyên -Ảnh: TÚ LINH​
Cháu Tuấn Anh và em gái Tú Uyên -Ảnh: TÚ LINH​

Còn cháu Tú Uyên mắc bệnh đục thuỷ tinh thể bẩm sinh, đang chờ phẫu thuật. Hiện mắt trái của cháu thị lực giảm sút nghiêm trọng, hằng tháng phải vào bệnh viện để kiểm tra. Theo các bác sĩ, trường hợp bệnh của cháu Uyên phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến mắt phải, gây mù lòa vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong điều kiện gia đình quá khó khăn như hiện nay thì việc phẫu thuật mắt cho bé cũng khó mà thực hiện được.

Ông nội các cháu là Lê Văn Hoàng cho biết gia đình vốn vất vả, ông bà đã già, không có sức lao động, nay nhìn hai cháu mắc bệnh hiểm nghèo, không có đủ tiền chạy chữa thuốc thang mà bất lực vì không giúp gì được cho các cháu. Từ khi biết hai cháu mắc bệnh, bà nội các cháu hằng ngày phải ra chợ buôn bán kiếm tiền phụ thêm cho cháu mua thuốc điều trị. Trong lúc gia đình gặp hoạn nạn, ông rất mong muốn nhận được sự động viên, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để các cháu có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình vượt qua hoạn nạn này.

* Mọi sự ủng hộ gia đình anh Lê Lâm xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Lê Lâm, khu phố Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Người mẹ đơn thân bị bệnh hiểm nghèo

Kăn Sương |

Chị Hồ Thị Bắt, người đồng bào dân tộc Vân Kiều (sinh năm 1988) ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hoàn cảnh rất đáng thương. Chồng mất do bệnh hiểm nghèo, một mình chị quần quật làm nương rẫy để nuôi 3 người con nhỏ. Gần đây, chị Bắt lại bị bệnh hiểm nghèo. Nỗi lo không có tiền chữa bệnh và nuôi con luôn đè nặng lên đôi vai yếu gầy của người phụ nữ này.

Dang dở việc học vì bệnh hiểm nghèo

Kăn Sương |

Gần 6 tháng nay em Hồ Văn Núi, dân tộc Vân Viều ở thôn Trằm, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, là học sinh lớp 4A Trường PTDT Bán trú TH&THCS Hướng Lộc (Hướng Hóa , Quảng Trị) phải nghỉ học vì bệnh nặng. Gia đình Núi thuộc diện hộ nghèo nên điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho em rất khó khăn. Hiện sự sống của em rất mong manh.