Tháng 10, đất trời Khe Sanh bắt đầu dịu lại. Trong tiết trời se lạnh của vùng cao, cầm trên tay cuốn sách dày dặn 351 trang “Trăm năm cà phê Khe Sanh”, bạn đọc được nghe những câu chuyện về một loài cây trồng đi qua thế kỷ, từ di sản thời thuộc địa đến sinh kế của người dân vùng cao Quảng Trị.
Và khi câu chuyện đã đi qua những năm tháng nhiều mất mát, “Bên ly cà phê” đưa bạn đọc trở về với một Khe Sanh hồi sinh sau bom đạn. Một vùng đất đang tràn đầy sức sống, với “Đèo hoa trong mây thẳm”, với “Giấc mơ dưới đỉnh Động Tri”, với “Khe Sanh – miền đất chữa lành”...
Nếu cuốn sách mở đầu bằng câu chuyện về “người trồng cà phê đầu tiên ở Khe Sanh”, thì khép lại là câu chuyện về “mùa hoa cà phê thứ 100”.

Một thế kỷ đã đi qua. Một loài cây từ nơi xa xôi đã bén rễ, sống qua chiến tranh, qua những đổi thay của vùng đất và nay trở thành một phần sinh kế của người dân Khe Sanh.
“Giữa mùa hoa cà phê thứ 100” vì thế không chỉ là dấu mốc của một hành trình đã qua mà còn như lời nhắn gửi đến hậu thế.
Bởi rồi sẽ có mùa hoa cà phê thứ 101, 102, 103...
Và câu chuyện trăm năm ấy sẽ còn được kể tiếp.
Kể chuyện trăm năm cà phê Khe Sanh
---
Tháng 10, đất trời Khe Sanh bắt đầu dịu lại. Trong tiết trời se lạnh của vùng cao, cầm trên tay cuốn sách dày dặn 351 trang “Trăm năm cà phê Khe Sanh”, bạn đọc được nghe những câu chuyện về một loài cây trồng đi qua thế kỷ, từ di sản thời thuộc địa đến sinh kế của người dân vùng cao Quảng Trị.
Nhân dịp kỷ niệm một thế kỷ cây cà phê có mặt ở Khe Sanh, Quỹ Phát triển Con đường hoa Quảng Trị ra mắt cuốn sách “Trăm năm cà phê Khe Sanh”.
Cuốn sách sẽ đến tay bạn đọc đúng dịp tỉnh Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh (1926-2026)”, diễn ra từ ngày 24 đến 26/10/2026 tại xã Khe Sanh và một số địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh.
Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, với thông điệp “Cà phê Hòa bình - Make Coffee Not War”, kể lại hành trình một thế kỷ của cây cà phê Khe Sanh, từ những hạt giống đầu tiên đến câu chuyện về một vùng đất đang tìm lại vị thế của mình.

Hành trình ấy trong cuốn sách bắt đầu bằng “Một hạt cà phê – Một câu chuyện – Một vùng đất”.
Những trang sách sẽ đưa bạn đọc trở lại vùng đất đỏ cao nguyên nơi biên viễn phía Tây Quảng Trị, lần theo dấu chân của những người trồng cà phê đầu tiên ở Khe Sanh.
Khi ấy, vùng đất này vẫn còn được bao phủ bởi rừng núi, trong ký ức của nhiều thế hệ là một miền “rừng thiêng nước độc”.
Rồi những người từ châu Âu tìm đến, mang theo một loài cây và đặt những hạt giống đầu tiên xuống đất. Từ đó, cà phê bén rễ ở Khe Sanh, như một mối lương duyên được định sẵn.
Cuốn sách chia sách thành ba phần một cách có chủ ý. Trong đó, phần “Nơi ươm mầm” kể về người trồng cà phê đầu tiên, mở ra Khe Sanh của hơn một thế kỷ trước. Nơi ấy không chỉ có hương cà phê phảng phất trong những đồn điền cũ. Ở đó, còn mùi sầu riêng tưởng chừng đã lạc dấu;
Phần “Hương vị bay xa” là những câu chuyện “dông dài” về một loài cây đi qua chiến tranh, qua lửa đạn và những biến động của phận người.
Cà phê khi ấy không chỉ là một cây trồng, mà trở thành một phần ký ức của Khe Sanh.