Làm giàu từ đất đồi

Đ.N |

Nhiều người trẻ chọn rời quê để lập nghiệp và mong muốn đổi đời, nhưng riêng với anh Tạ Hải, hành trình làm giàu chỉ thực sự bắt đầu khi anh quyết định trở về quê và biến vùng đất khô cằn của vùng đất Trung Thuần thành mô hình kinh tế tổng hợp trù phú, tạo sinh kế cho nhiều lao động địa phương...

Sinh năm 1981 trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn Hà Tiến, xã Trung Thuần, anh Tạ Hải thấu hiểu cái đói, cái nghèo đeo bám dai dẳng. Chính hoàn cảnh ấy mà năm 18 tuổi, mang theo khát vọng đổi đời, anh khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Thế nhưng, sau gần 5 năm lăn lộn đủ nghề, anh nhận ra cuộc sống xa xứ không màu hồng như anh tưởng tượng. Chi phí đắt đỏ, công việc bấp bênh và nỗi nhớ nhà khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Quyết định về quê, tài sản lớn nhất của anh là ý chí không cam chịu số phận. Những năm đầu, ai thuê gì anh làm nấy, không ngại khó, ngại khổ. Bước ngoặt đến khi anh quyết định "cắm" sổ đỏ của gia đình để vay 15 triệu đồng và mua lại một chiếc xe tải cũ để chở hàng hóa thuê.

“Hồi đó xe cũ nên chạy vài ngày lại hỏng, tiền sửa nhiều hơn tiền công. Nhưng cứ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến việc phải tự đứng vững trên mảnh đất quê hương, tôi lại gạt mồ hôi, sửa xe rồi tiếp tục hành trình”, anh Hải nhớ lại. Tích lũy từ những chuyến xe hàng cũ ấy, anh dần trả được nợ, mua được xe mới và mở rộng mô hình vận tải.

 
 Với sự nhạy bén, năng động, anh Tạ Hải đã luôn tìm hướng mở rộng phát triển mô hình kinh tế - Ảnh: Đ.N
 


Nghề lái xe, được đi đây đi đó giúp anh nhạy bén với tư duy làm kinh tế. Nhận thấy vùng đồi Trung Thuần có nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, trồng bạch đàn không hiệu quả, anh tiếp tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách đầu tư máy múc và mua lại một số diện tích đất đồi để phủ xanh 15ha rừng tràm.

“Thấy đất đồi có nguồn thức ăn dồi dào, sẵn lao động địa phương, tôi quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi 30 con bò lấy thịt. Nhằm chủ động nguồn dinh dưỡng cho đàn bò trong mùa mưa bão, tôi còn dành riêng một quỹ đất lớn để trồng mía và các loại cỏ chất lượng cao”, anh Hải chia sẻ. Mô hình "lấy ngắn nuôi dài", kết hợp lâm nghiệp và chăn nuôi bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Khát vọng làm giàu thôi thúc anh mở hướng thêm với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Anh Hải cho biết, trong quá trình chở vật liệu xây dựng cho bà con trong vùng, anh nhận thấy nhu cầu xây dựng ngày càng cao, trong khi nguồn cung gạch block, vật liệu xây dựng tại địa phương còn hạn chế. Sẵn có xe vận tải và nguồn cát sỏi, anh quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block, xuất xưởng đều đặn 2.000 viên gạch/ngày, cung ứng cho khắp các công trình lớn nhỏ trong xã và các vùng lân cận.

Từ một thanh niên thuộc hộ nghèo, anh Tạ Hải giờ đây đã sở hữu mô hình kinh tế tổng hợp: Vận tải-nông lâm nghiệp- sản xuất vật liệu xây dựng. Nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, biết đầu tư bài bản và đa dạng hóa ngành nghề, mô hình kinh tế của gia đình anh Tạ Hải ngày càng phát triển ổn định.

Bình quân mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu về hàng trăm triệu đồng. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với mức lương từ 7-10 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm cho người dân vùng nông thôn.

Hơn 20 năm kể từ ngày trở về quê hương, anh Tạ Hải đã chứng minh rằng, nếu có ý chí, sự kiên trì và dám thay đổi tư duy, vùng đất khô cằn cũng có thể "đơm hoa, kết trái". Câu chuyện lập nghiệp của anh không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ lựa chọn gắn bó với quê hương, khai thác tiềm năng của đất đai để làm giàu một cách bền vững.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần cho biết: Anh Tạ Hải là một trong những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu ở địa phương. Từ hai bàn tay trắng, anh đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Với những kết quả đạt được, trong năm 2025, anh Tạ Hải vinh dự nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khát vọng làm giàu trên quê hương

X.Phú - T.Linh |

Tận dụng lợi thế tại địa phương, nông dân xã miền núi biên giới Kim Phú đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và lựa chọn hướng đi phù hợp để nâng cao thu nhập. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương.

Khát vọng làm giàu trên quê hương

Lan Chi |

Khởi nghiệp ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn bằng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Quốc Huỳnh, ở thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh đã đưa doanh nghiệp của mình chạm mốc doanh thu gần 15 tỉ đồng/năm. Hành trình vượt khó của anh là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và tư duy thích ứng linh hoạt trước những thăng trầm của thị trường.

Làm giàu trên vùng đất khó

Linh Lan |

 Với sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm, anh Trần Công Hướng, thôn Phước Vinh, xã Lệ Ninh đã gặt hái được “quả ngọt” từ mô hình nuôi vịt khép kín. Không chỉ đem lại doanh thu 1 tỉ đồng/năm, trang trại của anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

'Phép tính' làm giàu của một cựu chiến binh

Bảo Bình |

“Mình chưa dám nhận là hộ giàu, nhưng cái bụng không còn lo đói, cái nhà đã chắc chắn, vững chãi. Ở vùng cao này, làm giàu không dễ vì đất đai, khí hậu vốn khắc nghiệt. Thế nhưng, để có nguồn thu nhập ổn định từ chuồng trại, nương rẫy thì cũng không phải quá khó, miễn là mình chịu bỏ công sức và biết học hỏi cái mới. Nếu biết kết hợp sức lao động với tri thức kỹ thuật để cải tạo thiên nhiên, thì ngay cả vùng sỏi đá khô cằn cũng sẽ mang lại thành quả xứng đáng”, anh Hồ Văn Mừng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Măng Sông, xã A Dơi, chia sẻ câu chuyện làm kinh tế của mình một cách giản dị.