Bé gái sinh non trở về vòng tay người mẹ Pa Cô nghèo đầy bệnh tật

Quỳnh Như |

Phút giây hạnh ngộ giữa bé gái sinh non sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và người mẹ 17 tuổi dân tộc thiểu số mắc bệnh truyền nhiễm diễn ra thật xúc động.

Đây là một trường hợp đặc biệt bởi hoàn cảnh của người mẹ rất đáng thương, cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng và xã hội.

Chị Hồ Thị Nhạc (SN 2002) là người dân tộc PaKô trú tại Tăng Cô xã A Túc  (Hướng Hoá) tâm thần không ổn định, mắc bệnh lao phổi. Mẹ chị mất sớm, bố mất sức lao động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào ông nội là Hồ Văn Ngôn đã ngoài 80 tuổi.
 
 Nhân viên y tế chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non là con chị H.T.Nhạc
Ngày 30/10/2019 lúc đang điều trị tại Bệnh viên chuyên khoa Lao & Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, chị Nhạc trở dạ sinh non một bé gái 1,6 kg mới ở tuần thứ 30 của thai kỳ. Ngay sau đó, bé gái được chuyển đến và cấp cứu tại Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bé được chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh, hạ đường huyết, thiếu máu, nhẹ cân. Bé được đưa vào lồng kính chăm sóc đặc biệt. Với tâm huyết của người thầy thuốc, các y bác sĩ và điều dưỡng Khoa Nhi đã tích cực điều trị và nuôi dưỡng bé. “Những người mẹ hiền áo trắng” ngoài công tác chuyên môn, đã dành tình yêu thương  thay nhau chăm sóc  bé với hy vọng bù đắp tình cảm cho đứa trẻ khi thiếu hơi ấm tình thân. Điều dưỡng Lê Thị Tuyết một trong những người trực tiếp chăm sóc bé chia sẻ: “Đây là một trường hợp có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, lại không có mẹ, nên các chị em trong khoa đi xin sữa của các bà mẹ từ khoa Sản về cho bé bú, vận động các mạnh thường quân để có đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho bé. Niềm vui của chúng tôi là thấy bé hồi phục từng ngày, cứng cáp, bụ bẫm, và tăng cân tốt.”
 
 Chị H.T.Nhạc gặp lại con mình sau một tháng điều trị

Đồng hành cùng bé trong những ngày thiếu vắng hơi ấm mẹ, thiếu sự nâng niu của người thân, tổ công tác xã hội bệnh viện đã kết nối với những nhà hảo tâm thông qua Fanpage Facebook của bệnh viện đã ủng hộ cho bé các suất quà bao gồm bỉm, sữa, áo quần và tiền mặt với giá trị 6.400.000 đồng. Đó là sự sẻ chia, tiếp thêm động lực cho những người làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực y tế. Sau một tháng tích cực điều trị, bé gái từ 1,6kg đã tăng lên 2kg, sức khỏe ổn định, khả năng bú tốt và được bác sĩ cho ra viện. Điều đáng mừng hơn, sức khỏe của người mẹ cũng tiến triển, được gặp lại đứa con ruột thịt của mình sau hơn một tháng điều trị. Cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con diễn ra ấm áp và xúc động tại khoa Nhi bệnh viện, ẵm đứa con bé bỏng trên tay, chị Nhạc nhìn con với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

Chị H.T.Nhạc gặp lại con mình sau một tháng điều trị

Tổ CTXH bệnh viện đã liên hệ hỗ trợ làm giấy chứng sinh cho bé, thanh toán chế độ cho bệnh nhân nghèo; bàn giao giấy tờ và số tiền các nhà hảo tâm quyên góp lại cho gia đình và hỗ trợ đưa mẹ và bé trở về quê hương.

Với trái tim yêu nghề, lòng nhiệt huyết và sự cống hiến thầm lặng  của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện nói chung và các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi nói riêng luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh cứu người, chữa bệnh cao quý của mình; chung tay giúp đỡ các số phận kém may mắn cơ hội được sống và yêu thương.

(Quỳnh Như – Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị)

TAGS

Những “nhà báo” mặc áo lính

Trần Tuyền |

Họ là những nhân viên Ban Tuyên huấn trong lực lượng vũ trang, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Lê Thị Hiền - Cô gái vàng của thể thao Quảng Trị

QRTV |

Khi đang còn theo học lớp 9, Lê Thị Hiền cô nữ sinh sinh năm 1997 Trường THPT thị trấn Gio Linh với chiều cao nổi bật đã lọt vào “mắt xanh” của thành viên ban huấn luyện bộ môn thể thao Olimpic Rowing.

Một phụ nữ Vân Kiều trả lại tiền cho người đánh mất

Nguyên Đồng |

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Trần Văn Tặng cho biết “ Trên địa bàn xã vừa xuất hiện tấm gương phụ nữ người đồng bào dân tộc Vân Kiều tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng không tham của rơi, kịp thời trả lại số tiền cho người bị đánh mất”.

Mang yêu thương về với cư dân biên giới

Hàn Lê Vân |

6h sáng điện thoại của trưởng đoàn khám sức khỏe tình nguyện gọi trong khi tôi đang cố gắng mang chiếc máy siêu âm xách tay Mindrey DP-10 trên hành lang của trung tâm y tế huyện, giục tôi nhanh lên cho kịp giờ xuất phát.