Hậu phương của những điểm cách ly phòng COVID-19 ở biên giới Việt – Lào

Hưng Thơ |

Kể từ lúc các điểm cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 ở vùng biên giới Việt Lào tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) được dựng lên, không ít người dân, đoàn viên thanh niên, giáo viên... đã góp thực phẩm, tiền bạc, công sức để hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng dịch và người được cách ly. 

Họ tình nguyện làm hậu phương, cáng đáng những việc có thể làm được để vơi bớt vất vả cho các lực lượng đang ngày đêm nỗ lực đẩy lùi COVID-19. 

Do người Việt trở về nước, nhập cảnh qua 2 Cửa khẩu Quốc tế ở Quảng Trị đột biến, nên địa phương lập nhiều địa điểm để cách ly tập trung phòng dịch. Trong ảnh, đoàn viên thanh niên vệ sinh Trung tâm Kỹ thuật đo lường Quảng Trị (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để làm địa điểm cách ly.
Do người Việt trở về nước, nhập cảnh qua 2 Cửa khẩu Quốc tế ở Quảng Trị đột biến, nên địa phương lập nhiều địa điểm để cách ly tập trung phòng dịch. Trong ảnh, đoàn viên thanh niên vệ sinh Trung tâm Kỹ thuật đo lường Quảng Trị (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để làm địa điểm cách ly.
Trường Mầm non Lao Bảo được trưng dụng để làm nơi nấu ăn, phục vụ cho các khu cách ly tập trung ở huyện Hướng Hóa.
Trường Mầm non Lao Bảo được trưng dụng để làm nơi nấu ăn, phục vụ cho các khu cách ly tập trung ở huyện Hướng Hóa.
Giáo viên của Trường Mầm non Lao Bảo tự nguyện đến trường để phục vụ việc nấu ăn cho người được cách ly.
Giáo viên của Trường Mầm non Lao Bảo tự nguyện đến trường để phục vụ việc nấu ăn cho người được cách ly.
Nhiều nhân viên cấp dưỡng ở các trường mầm non tham gia nấu ăn, nên các suất ăn đảm bảo vệ sinh, chất lượng.
Nhiều nhân viên cấp dưỡng ở các trường mầm non tham gia nấu ăn, nên các suất ăn đảm bảo vệ sinh, chất lượng.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ việc chuyển cơm từ bếp đến bên ngoài khu cách ly.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ việc chuyển cơm từ bếp đến bên ngoài khu cách ly.
Lực lượng dân quân tự vệ cũng hỗ trợ ở bếp ăn.
Lực lượng dân quân tự vệ cũng hỗ trợ ở bếp ăn.
Các hội phụ nữ, thanh niên... ở tất cả các xã, thị trấn tại huyện Hướng Hóa đều hưởng ứng việc hỗ trợ rau, củ, quả, gạo, trứng... cho các điểm cách ly. Ông Phan Huy Sơn - Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa phụ trách các điểm cách ly tập trung tại huyện Hướng Hóa cho biết, từ ngày 18.3 đến nay, chỉ riêng rau, củ, quả bà con đã ủng hộ cho bếp ăn 2 tấn. “Đặc biệt là việc ủng hộ ngày công để nấu ăn, dọn vệ sinh các điểm được chọn làm khu cách ly” - ông Huy Sơn, nói.
Các hội phụ nữ, thanh niên... ở tất cả các xã, thị trấn tại huyện Hướng Hóa đều hưởng ứng việc hỗ trợ rau, củ, quả, gạo, trứng... cho các điểm cách ly. Ông Phan Huy Sơn - Tiểu đoàn trưởng dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa phụ trách các điểm cách ly tập trung tại huyện Hướng Hóa cho biết, từ ngày 18.3 đến nay, chỉ riêng rau, củ, quả bà con đã ủng hộ cho bếp ăn 2 tấn. “Đặc biệt là việc ủng hộ ngày công để nấu ăn, dọn vệ sinh các điểm được chọn làm khu cách ly” - ông Huy Sơn, nói.
Số rau, củ, quả, gạo, trứng... do người dân đóng góp sẽ được bảo quản ở kho. Ngoài suất ăn của Nhà nước quy định cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người được cách ly, số thực phẩm nói trên sẽ bổ sung thêm, nhằm động viên các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Số rau, củ, quả, gạo, trứng... do người dân đóng góp sẽ được bảo quản ở kho. Ngoài suất ăn của Nhà nước quy định cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người được cách ly, số thực phẩm nói trên sẽ bổ sung thêm, nhằm động viên các lực lượng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

TAGS

"Khẩu trang kính" của bác sỹ Trung tâm Y tế Hướng Hoá

Phan Khang |

Hàng loạt “khẩu trang kính” có xuất xứ từ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã “xuất xưởng” trang bị cho những người đi tuyến đầu trong việc hỗ trợ người cách ly cũng như khám chữa bệnh trên địa bàn.

Lão nông hiến đất mặt tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

Hưng Thơ |

Gia đình làm nông, đang nuôi 3 người con ăn học, nhưng ông Hà Khoa đã viết đơn xin hiến đất để bán, ủng hộ kinh phí cho việc phòng chống dịch COVID-19.

Trả lại hơn 13 triệu đồng cho người đánh mất

H.T |

Nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 13 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân khác, anh Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1978), có hộ khẩu thường trú tại Khu phố 1, phường  An Đôn, thị xã Quảng Trị đã mang đến giao nộp cho Công an phường Đông Lương, TP. Đông Hà (Quảng Trị) để xác minh, trả lại cho người đánh mất. 

Bí quyết học xong đại học trước khi tốt nghiệp THPT của nữ sinh 17 tuổi

Nguyễn Hùng - Đặng Chung |

Nhờ việc sớm làm quen với phương thức học online, Nguyễn Vũ Khánh Linh (17 tuổi, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) đã có thể hoàn thành chương trình đại học trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông.