Đồn biên phòng Thuận 3 mùa dịch:

Nhà phủ bạt chống mưa, phủ lá chuối chống nắng

Thanh Mai |

Sau khi làn sóng dịch thứ 2 nổ ra, các chốt biên phòng trong đó có chốt thôn Thuận 3 tăng cường nghiêm ngặt hơn. 


Trong thời điểm dịch bệnh ngày càng diễn biến căng thẳng thì không chỉ các y bác sĩ ở tuyến đầu mà các chiến sĩ, bộ đội, cán bộ biên phòng cũng đang phải căng mình chiến đấu bảo vệ người dân, bảo vệ biên giới để đảm bảo ngăn chặn những hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Chốt phòng chống dịch Covid-19 ở thôn Thuận 3 (xã Thuận, huyện Hướng Hoá) do Đồn biên phòng Thuận thành lập từ tháng 2/2020. Chốt nằm sát sông Sê Pôn, con sông biên giới Việt Nam - Lào. Đồn biên phòng Thuận quản lý 13,2 km đường biên trên sông, giáp với hai huyện Sê Pôn và Mường Nòng (tỉnh Savannakhet, Lào).

 

 Đồn biên phòng Thuận lập 15 chốt và một tổ cơ động, mỗi chốt có 3 sĩ quan, chiến sĩ trực 24/7. Trung bình mỗi chốt quản lý gần một km biên giới. Theo Thiếu tá Trần Xuân Tài, thời tiết khu vực này khá khắc nhiệt, nắng to vì vậy các chiến sĩ phải làm thêm giàn phủ lá chuối chống nắng cho vườn rau. Vì đây là cuộc chiến lâu dài nên hầu hết các chốt đến trồng rau, nuôi gà để đảm bảo lương thực. 

Các chiến sĩ trồng rau, nuôi gà gần khu vực đóng chốt.
Các chiến sĩ trồng rau, nuôi gà gần khu vực đóng chốt.

 Từ tháng 2/2020 đến nay, Biên phòng Quảng Trị lập 84 chốt cố định với 405 cán bộ chiến sĩ kiểm soát 179 km biên giới trên bộ, phòng chống dịch Covid-19. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, cho hay do thời tiết khắc nghiệt nên 7 tháng qua khu ở nhà bạt xuống cấp nghiêm trọng. Anh nói: "Chúng tôi muốn thay thế bằng nhà lắp ghép khung thép, che tôn nhưng chưa có kinh phí".

Thượng úy Nguyễn Văn Bình cùng đồng đội sửa lại tấm bạt vừa che mưa, lấy nước sinh hoạt.
Thượng úy Nguyễn Văn Bình cùng đồng đội sửa lại tấm bạt vừa che mưa, lấy nước sinh hoạt.

 Vì chốt được cấp một nhà bạt quân sự nhưng qua thời gian bị xuống cấp, nắng nóng mưa dột nên cán bộ góp tiền dựng thêm một mái che bằng bạt phủ bên trên.

Lán trại tại các chốt đều dựng tạm bợ bằng tre nứa và bạt, trong đó có chứa dụng cụ lao động, lúa và lương thực, thực phẩm.
Lán trại tại các chốt đều dựng tạm bợ bằng tre nứa và bạt, trong đó có chứa dụng cụ lao động, lúa và lương thực, thực phẩm.

Gian bếp rộng một m2 tại chốt.
Gian bếp rộng một m2 tại chốt.


Thượng úy Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Nhà bạt từng một lần bị gió thổi bay, nên anh em phải cải tạo, làm thêm trụ tre và lợp bạt để chống chọi với mùa mưa đang đến“.
Thượng úy Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Nhà bạt từng một lần bị gió thổi bay, nên anh em phải cải tạo, làm thêm trụ tre và lợp bạt để chống chọi với mùa mưa đang đến“.


Trong thôn, trung tá Hồ Văn Năm tuyên truyền cho một hộ dân cách phòng chống dịch.

Trung tá Năm dùng loa nói bằng tiếng Vân Kiều nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng
Trong thôn, trung tá Hồ Văn Năm tuyên truyền cho một hộ dân cách phòng chống dịch.
Trung tá Năm dùng loa nói bằng tiếng Vân Kiều nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng
Trung tá Năm dùng loa nói bằng tiếng Vân Kiều nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng
Chú chó được đặt tên Covid, do các chiến sĩ biên phòng xin về và nuôi từ đợt dịch thứ nhất. Covid có nhiệm vụ báo động có người lạ, xua đuổi rắn rít và côn trùng đi vào lán.
Chú chó được đặt tên Covid, do các chiến sĩ biên phòng xin về và nuôi từ đợt dịch thứ nhất. Covid có nhiệm vụ báo động có người lạ, xua đuổi rắn rít và côn trùng đi vào lán.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Những bạn trẻ có trái tim thiện nguyện

Nguyễn Loan - Biên Cương |

Luôn tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ yêu thương với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn và luôn tâm niệm “Yêu thương cho đi và hạnh phúc còn mãi”, nhóm thiện nguyện Quảng Trị là nơi kết nối nhiều bạn trẻ cùng chung ý tưởng “sẻ chia yêu thương cùng cộng đồng”.

Người “săn” nước ngầm trong mùa hạn

Trần Tuyền |

Chỉ với 2 thanh kim loại hình chữ “L” và giàn máy khoan cũ, anh Trương Văn Hậu (sinh năm 1987) ở thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã giúp nhiều gia đình tìm được nguồn nước ngầm dồi dào vốn khan hiếm trong mùa nắng hạn. Bà con làng xóm quanh vùng gọi anh là người “săn” mạch nước ngầm.

Hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Trần Tuyền |

Nhận thấy nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa địa điểm thi tốt nghiệp nên bà Trần Thị Lan (sinh năm 1958), chủ nhà nghỉ Nhật Hạnh ở Khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã hỗ trợ các thí sinh và người nhà chỗ ở miễn phí.

Những nữ cán bộ công đoàn “Hai giỏi”

Thanh Lê |

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn phát động thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVC, LĐ) trong tỉnh, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương nữ công điển hình, tiêu biểu.