Gần 400 cây Điệp anh đào được trồng ở Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm

Trần Hà |

Hưởng ứng Dự án trồng cây Điệp anh đào do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị phát động, ngày 10/3/2026, Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm (thôn Cheng, xã Tân Lập) đã tổ chức trồng nhiều con đường hoa Điệp anh đào tại khuôn viên của mình.

Theo anh Lê Thanh Lương, chủ Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm, để phát huy những giá trị đặc trưng của vùng đất Khe Sanh, hoa Điệp anh đào là cây bản địa của xứ này nên cần được nhân rộng, trồng nhiều nơi, đặc biệt ở các khu du lịch trên địa bàn.

 
Anh Lê Thanh Lương, chủ Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm bên những gốc Điệp anh đào vừa được trồng.

Trong đợt đầu năm mới này, đơn vị đã tổ chức trồng gần 400 cây Điệp anh đào tại các đường nội bộ của khu nghỉ dưỡng. Với mong muốn trong thời gian tới, khi mùa xuân đến, Cheng Farm là địa chỉ để du khách đến thưởng ngoạn hoa Điệp anh đào, góp phần quảng bá hình ảnh loài hoa đặc trưng của miền Tây Quảng Trị.

 
Một góc Cheng Farm
Một góc Cheng Farm
Trước đó, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã cùng với các hộ thôn Cheng tổ chức trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại một số tuyến đường nội thôn.

Cheng Farm có địa chỉ tại thôn Cheng, xã Tân Lập, được xây dựng vào năm 2023 trên diện tích gần 4ha. Cheng Farm có thể lưu trú khách đoàn trên 40 người. Có sân đốt lửa trại và các dịch vụ theo nhu cầu của khách. Theo chủ cơ sở, sắp tới đơn vị sẽ tổ chức múa Cồng Chiêng do người dân thôn Cheng biểu diễn.

 
 Điệp anh đào trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Cheng Farm.

TAGS

Áo dài trong sắc xuân Đồng Hới

Ảnh: Nguyễn Lương Sáng |

Áo dài trong sắc xuân Đồng Hới.

Trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập

Trần Hà |

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ngày 07/3/2026, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị tổ chức trồng gần 300 cây Điệp anh đào tại thôn Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị.

'Nhân chứng xanh' của làng Mai Lộc

Đức Việt |

Trải qua bao thăng trầm thời gian, song cây sui (người dân địa phương gọi là cây mù sui) ở làng Mai Lộc, thôn Mai Lộc 2, xã Cam Lộ vẫn sừng sững đứng đó như một nhân chứng lịch sử của làng. Đây được xem là cây sui lớn nhất phía Nam Quảng Trị và cũng là niềm tự hào của người dân địa phương.

Du lịch biển trước ngưỡng chuyển mình

Diệu Hương |

Những bãi cát trải dài, những bãi tắm đẹp như cổ tích cùng nhiều giá trị hấp dẫn khác đã đưa du lịch biển Quảng Trị trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của du lịch địa phương. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là một câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: Biển sẽ được nhìn như thế nào trong chiến lược phát triển du lịch hôm nay? Là nơi khai thác tài nguyên, điểm nghỉ dưỡng mang tính mùa vụ hay là một không gian phát triển hội tụ kinh tế, văn hóa, ký ức và tương lai của vùng đất?