Hà Nội đẹp mơ màng trong mùa lá sấu bay

Minh Sơn |

Đến Hà Nội vào những ngày này, nhiều người không khỏi ngẩn ngơ khi mỗi đợt gió thổi qua, hàng trăm hàng ngàn chiếc lá sấu vàng ươm lãng đãng bay.

Chớm hè, nhiều tuyến đường Hà Nội như thay một chiếc áo mới với những thảm lá sấu vàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chớm hè, nhiều tuyến đường Hà Nội như thay một chiếc áo mới với những thảm lá sấu vàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi những gánh hoa loa kèn còn chưa kịp hết, Hà Nội lại đón một mùa khác, 'mùa lá sấu bay.' Loài cây kỳ lạ chẳng rụng vào mùa thu lại chọn thời điểm giao mùa mà thay lá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi những gánh hoa loa kèn còn chưa kịp hết, Hà Nội lại đón một mùa khác, 'mùa lá sấu bay.' Loài cây kỳ lạ chẳng rụng vào mùa thu lại chọn thời điểm giao mùa mà thay lá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bao giờ cũng vậy, trước khi vào hè, nhiều đường phố của Hà Nội như lạc vào tranh mùa thu với những thảm lá sấu rụng phủ kín bước chân người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bao giờ cũng vậy, trước khi vào hè, nhiều đường phố của Hà Nội như lạc vào tranh mùa thu với những thảm lá sấu rụng phủ kín bước chân người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chẳng cần đi đâu xa, loanh quanh những góc phố nhỏ, lá sấu rụng xuống tạo thành những tấm thảm màu vàng chanh rực rỡ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chẳng cần đi đâu xa, loanh quanh những góc phố nhỏ, lá sấu rụng xuống tạo thành những tấm thảm màu vàng chanh rực rỡ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những con đường Thủ đô nhờ thế trở nên lãng mạn làm xao xuyến biết bao con tim. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những con đường Thủ đô nhờ thế trở nên lãng mạn làm xao xuyến biết bao con tim. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chỉ trong vài ngày, có khi qua một cơn mưa, những cây sấu đột ngột trút lá rợp hè phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ trong vài ngày, có khi qua một cơn mưa, những cây sấu đột ngột trút lá rợp hè phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tản bộ quanh những con đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu ta bất chợt thấy một Hà Nội đầy mơ mộng, cuốn hút lạ kỳ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tản bộ quanh những con đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu ta bất chợt thấy một Hà Nội đầy mơ mộng, cuốn hút lạ kỳ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau cơn mưa sớm, những hàng sấu trên đường Phan Đình Phùng càng trút nhiều lá hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau cơn mưa sớm, những hàng sấu trên đường Phan Đình Phùng càng trút nhiều lá hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lá vàng rơi từng đợt, từng lớp xếp xen kẽ thành một tấm thảm to, đẹp đẽ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lá vàng rơi từng đợt, từng lớp xếp xen kẽ thành một tấm thảm to, đẹp đẽ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Góc phố nhỏ chợt bừng sáng trong một sớm đầu hè. Ngay cả khi đã rụng xuống, lá sấu vẫn làm đẹp cho những con phố bởi sắc vàng đặc trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Góc phố nhỏ chợt bừng sáng trong một sớm đầu hè. Ngay cả khi đã rụng xuống, lá sấu vẫn làm đẹp cho những con phố bởi sắc vàng đặc trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vỉa hè dọc đường Lê Thánh Tông phủ đầy lá vàng. Đây là nơi đi bộ, rèn luyện thể thao yêu thích của người dân Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vỉa hè dọc đường Lê Thánh Tông phủ đầy lá vàng. Đây là nơi đi bộ, rèn luyện thể thao yêu thích của người dân Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thảm lá vàng kêu lạo xạo mỗi bước chân qua. Cũng bởi vì vẻ đẹp rất riêng ấy, người ta chưa kịp vội quét đi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Cuối tháng 4, đầu tháng 5, Thủ đô vốn đã rất lãng mạn dưới mùa lá sấu rụng càng thêm phần tình thơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảm lá vàng kêu lạo xạo mỗi bước chân qua. Cũng bởi vì vẻ đẹp rất riêng ấy, người ta chưa kịp vội quét đi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thảm lá vàng kêu lạo xạo mỗi bước chân qua. Cũng bởi vì vẻ đẹp rất riêng ấy, người ta chưa kịp vội quét đi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cuối tháng 4, đầu tháng 5, Thủ đô vốn đã rất lãng mạn dưới mùa lá sấu rụng càng thêm phần tình thơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Và mùa lá sấu rụng cũng đi qua nhanh, chỉ một tuần thôi, khi người ta chưa kịp ngắm nghía thì mùa đã đi qua để lại bao nuối tiếc. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội lúc này khoác lên mình một chiếc áo vàng ươm, thơ mộng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội lúc này khoác lên mình một chiếc áo vàng ươm, thơ mộng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thời gian, lá sấu bay trở thành một nét đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp giao mùa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thời gian, lá sấu bay trở thành một nét đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp giao mùa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ở Hà Nội, cây sấu là một loài cây cho bóng mát được trồng khá phổ biến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ở Hà Nội, cây sấu là một loài cây cho bóng mát được trồng khá phổ biến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đi dưới những con đường Hà Nội mùa lá sấu rụng, ta như được lạc vào một thước phim đầy lãng mạn, tươi mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đi dưới những con đường Hà Nội mùa lá sấu rụng, ta như được lạc vào một thước phim đầy lãng mạn, tươi mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đi dưới những con đường Hà Nội mùa lá sấu rụng, ta như được lạc vào một thước phim đầy lãng mạn, tươi mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đi dưới những con đường Hà Nội mùa lá sấu rụng, ta như được lạc vào một thước phim đầy lãng mạn, tươi mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhìn ngắm mùa lá vàng bay, bạn sẽ được cảm nhận trọn vẹn nét bình yên, dịu dàng của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhìn ngắm mùa lá vàng bay, bạn sẽ được cảm nhận trọn vẹn nét bình yên, dịu dàng của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
 

Nhiều bạn trẻ tranh thủ dịp này lưu giữ lại những bức ảnh đầy cảm xúc níu giữ lại một mùa lá đặc trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ tranh thủ dịp này lưu giữ lại những bức ảnh đầy cảm xúc níu giữ lại một mùa lá đặc trưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Nguồn: Việt Nam plus)

TAGS

Mùa hoa cà phê nở trắng núi đồi

Thiên Sơn |

Những ngày giữa tháng Tư là thời điểm núi đồi huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của hoa cà phê vào mùa bung nở rực rỡ với hương thơm nhẹ dịu. Những cánh hoa cà phê nở trắng trời đã tô điểm cho thiên nhiên nơi đây thêm phần tươi đẹp.

Hoa loa kèn đầu mùa từ vườn ra phố

Hoàng Toàn |

Tháng 4 về, dịch COVId-19 lắng xuống, những bông hoa loa kèn đầu mùa chớm nụ đang trong giai đoạn thu hoạch để phục vụ người dân.

“Màu hoa đỏ” vì nước, vì dân

Mạnh Hùng |

Tôi đến ngôi nhà của Thượng úy, liệt sĩ Lê Cao Cường, nhân viên xăng dầu Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, một trong 22 liệt sĩ hy sinh khi giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Hướng Hóa (Quảng Trị) năm 2020. Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, mà theo lời giới thiệu của chị Lê Thị Thủy, vợ anh thì đó là tài sản chắt chiu, gom góp và vay mượn sau hơn 10 năm anh chị nên duyên vợ chồng. Nhưng ngôi nhà ở chưa ấm hơi người thì anh Cường hy sinh.

Hồng hoa buổi sớm

Lê Tấn Quỳnh |

Hoa hồng cứ thế mà lan tỏa ở khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của cái thành phố mộng mơ bên dòng sông hương này.