Nằm bên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Long (Hướng Hoá, Quảng Trị), quán cà phê với cái tên lạ - Tồ Va có sức hút kỳ lạ với những ai muốn quay về một thời quá vãng.
Quán nằm khiêm tốn bên góc đường, khá nhỏ nhưng chứa đựng không gian cổ kính, những dụng cụ như nhuốm bụi thời gian với cách bài trí rất thẩm mỹ.
Quán của 2 chị em Nhất Phương (SN 1995) và Thanh Tuyền (SN 1998) lập nên với niềm đam mê đặc biệt là hoài cổ, quay về ký ức xưa.

Chủ nhân cho biết đã tham khảo nhiều nơi nhưng khi thực hiện thì chủ yếu những ý định thẩm mỹ từ bản thân, mang màu sắc cá nhân chứ không lai tạp.
Với những dụng cụ nhuốm màu thời gian của thập niên 80, 90 gợi cho người thưởng thức cà phê quay về tuổi thơ và không thể không thổn thức.

Trong một ngày mùa đông, “Trời không nắng cũng không mưa/ Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung” (Hồ Zếnh) thì quán Tồ Va là nơi để lữ khách tương tư hay mơ hồ xa xăm về một hình bóng nào đó.
Ở đây, thực khách nhâm nhi ly cà phê và hoài niệm về những tháng ngày đã qua để ký ức mãi “cột chặt” những điều tốt đẹp. Dù ngoài kia không xa, con đường Xuyên Á réo gọi, thúc giục bởi những hồi còi xe.
Tồ Va là một chút hiếm hoi và độc đáo giữa núi đồi Hướng Hoá để những tay lãng tử gửi gắm chút lãng mạn, ngọt ngào dư âm xưa…
Bộ ảnh của Nguyễn Bôn ghi lại không gian đầy ký ức của cà phê Tồ Va:









