Phóng sự ảnh: Đông Hà ngày mới

Trần Tuyền |

Đông Hà - thành phố tỉnh lỵ của Quảng Trị - ngày càng “thay da đổi thịt”, tràn đầy sức sống. Từ bộn bề khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đông Hà chung sức, đồng lòng dựng xây nên thành phố xanh - sạch - đẹp như bây giờ.

Một ngày mới ở Đông Hà bắt đầu từ những điều giản dị nhất, từ một góc phố bình yên, từ bài tập thể dục của người dân trong công viên sinh thái Cọ Dầu…Ngày mới ở đây cũng có thể bắt đầu bằng nụ cười đến lớp của các em thơ, bằng bước chân nhọc nhằn mưu sinh của người bán hàng rong hay vẻ tươi tắn của những bông hoa khoe sắc bên làng hoa An Lạc.

Nét bình yên của thành phố trở thành địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi thanh xuân...

TP. Đông Hà nhìn từ trên cao​
TP. Đông Hà nhìn từ trên cao​
Góc phố yên bình​
Góc phố yên bình​
Người dân tập thể dục buổi sáng tại công viên sinh thái Cọ Dầu​
Người dân tập thể dục buổi sáng tại công viên sinh thái Cọ Dầu​
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui (trong ảnh: Học sinh Trường mầm non Phường 4 vui đùa cùng cô giáo)​
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui (trong ảnh: Học sinh Trường mầm non Phường 4 vui đùa cùng cô giáo)​
Người phụ nữ bán hàng rong buổi sớm ​
Người phụ nữ bán hàng rong buổi sớm ​
Hoa An Lạc, nơi cung cấp hoa tươi cho thành phố và vùng phụ cận​
Hoa An Lạc, nơi cung cấp hoa tươi cho thành phố và vùng phụ cận​
Trong lòng TP. Đông Hà có nhiều điểm lý tưởng để giới trẻ đến chụp ảnh, check in​
Trong lòng TP. Đông Hà có nhiều điểm lý tưởng để giới trẻ đến chụp ảnh, check in​

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chuyện đàn ông theo vợ “vượt cạn”

Nguyễn Hoàn |

''Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình". Câu ca dao ướt đầm nước mắt thở than cho thân phận người phụ nữ thuở trước không còn ứng hợp với thời nay nữa, khi xã hội đã thực hiện giải phóng phụ nữ, nam nữ bình đẳng. Và rồi có ngày, tôi đã thực sự tham gia vào việc “giải phóng” đó khi nhập vào trong số những đàn ông đưa vợ đến khoa sản Bệnh viện tỉnh để “vượt cạn” sau đủ chín tháng mười ngày thai nghén nhọc nhằn.  

Một vùng biên Quảng Trị

Xuân Dũng |

La Lay là một thôn bản đồng bào dân tộc Pa Kô thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cách Đông Hà khoảng 120 cây số. 

Đau xót nạn nhân tâm thần bị lạm dụng tình dục

Hoàng Hải Lâm |

Theo số liệu chúng tôi thu thập được, hiện nay toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 3 ngàn người tâm thần, trong đó người bị tâm thần phân liệt hơn 1 ngàn người. Chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người tâm thần và gia đình cũng tùy thuộc vào mức độ người bệnh. Sinh ra vốn chẳng may mắn, khi đường đời của họ và gia đình chịu rất nhiều gian truân. Người tâm thần là nữ còn bị  xâm hại tình dục dẫn đến mang thai rồi sinh con.

Cuộc trò chuyện gần 30 năm trước với nhạc sỹ "Về đây nghe em"

Lê Thiên Minh Khoa |

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc sinh năm 1945 tại làng Vạn Kim, Gio Sơn (Gio Linh, Quảng Trị). Tác giả của những bản nhạc nổi tiếng như "Về đây nghe em", "Có phải em là mùa thu Hà Nội"... vừa qua đời lúc 17h40 ngày 07.6.2020 tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xanh EWEC trân trọng giới thiệu bài nói chuyện của nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa với nhạc sỹ Trần Quang Lộc gần 30 năm trước.