Hạnh phúc là được làm một hậu phương vững chắc

Yên Mã Sơn |

Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Có lẽ khi chứng kiến sự kiện đám cưới chỉ có cô dâu đang một mình vun đắp hạnh phúc nơi hậu phương để chờ người “tiền tuyến” thì ai ai cũng nghiệm được câu trả lời.

1/. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 (khóa XVI) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên thường vụ (UVTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sáu đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đồng chí Hồ Thị Thu Hằng và đồng chí Phan Văn Phụng. (Ảnh: Báo ND)

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40884002-quang-tri-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo.html

2/. Tháng Bảy lại về trên quê hương yêu chuộng hòa bình. Tháng tri ân của mỗi người Việt Nam đang được sống trong những ngày bình yên của hôm nay và mai sau.

Ở dãy đất gió cát Quảng Trị, những đoàn người từng ngày như những dòng sông cuồn cuộn đổ về để thể hiện sự biết ơn, tưởng nhớ.

Hơn 150 bạn trẻ người Việt Nam đang sinh sống tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia "Trại Hè Việt Nam năm 2019" đã đến dâng hương, hoa, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.
https://www.vietnamplus.vn/thanh-nien-kieu-bao-dang-huong-tai-nghia-trang-liet-sy-truong-son/582513.vnp

3/. Hãy rũ bỏ những câu chuyện phụ tình; cuồng yêu, cuồng ghen dẫn đến hành động bất nhân để đến với tình yêu vĩnh hằng, lung linh như được dệt lên bởi những con người ở xứ sở thần tiên…

Một đám cưới lấy đi nước mắt của nhiều người vừa diễn ra tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đó là một đám cưới lạ, chưa từng có khi chỉ một mình cô dâu ở hôn trường trong khi chú rể đang... ngoài biển khơi.

 
 "Đám cưới lạ" ở Vĩnh Linh đã làm nhiều người xúc động (Ảnh: IT)
Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Có lẽ khi chứng kiến sự kiện đám cưới chỉ có cô dâu đang một mình vun đắp hạnh phúc nơi hậu phương để chờ người “tiền tuyến” thì ai ai cũng nghiệm được câu trả lời.

Có phải hạnh phúc là được làm một hậu phương vững chắc để là một bến bờ cho những người xa khơi?

https://2sao.vn/dam-cuoi-nhieu-nuoc-mat-chi-co-minh-co-dau-len-le-duong-n-189981.html

4/. Tình yêu, sự đam mê lao động của đôi vợ chồng già hơn 80 tuổi ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị đã khiến nhiều đôi uyên ương soi lại mình, bất kể còn xuân xanh hay đã già cỗi.

Dù đã 86 tuổi ông Lê Bông và bà Lê Thị Xá 85 tuổi vẫn ngày ngày sửa xe cho khách. Ông miệt mài làm việc, bà chăm chú phụ giúp. Tình yêu, sự say mê công việc đã làm họ quên đi tuổi tác.

          

“ Tình yêu dung dị hơn nửa thế kỉ của ông bà đã vượt qua tất cả. Hình ảnh đẹp ấy đã hình thành nét đặc trưng riêng, đã 44 năm qua in hằn trong tâm trí của nhiều người dân ở Quảng Trị”.  

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/tinh-yeu-cua-vo-chong-u90-trong-quan-sua-xe-o-quang-tri-549212.html

TAGS

Nếu có thể, hãy học "cách yêu" an toàn

YÊN MÃ SƠN |

Nhưng tình yêu không kể tuổi. Cái quan trọng ở những trẻ vị thành niên thay vì chỉ biết học giỏi, chăm ngoan thì cần phải biết “chạy trốn” kẻ thù, thậm chí nhận diện kẻ thù; biết tránh xa mối nguy hiểm đang tiềm ẩn; biết cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.

Nếu có thể, xin hãy học "cách yêu" an toàn!

Ai cũng cần phải... bơi

YÊN MÃ SƠN |

Các cháu cần học bơi để sinh tồn, thoát hiểm còn các nhà quản lý cũng nên “học bơi” theo cách của họ để có một nền giáo dục của tương lai.