Ơ, mày hỏi gì lạ thế?

LÊ PHI LONG |

Ngày hôm nay là ngày của những câu hỏi "như ở trên trời rơi xuống" vì không biết trả lời thế nào. 

1. Này nhé, hỏi kiểu này thì bố ông này cũng không trả lời chứ huống hồ gì ông này:

PV hỏi về các nội dung sai phạm được Thanh tra Chính phủ đề cập, xảy ra tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong thời kỳ ông Lê Thanh Hải làm lãnh đạo TP.HCM, nhưng ông Hải đều từ chối trả lời.

Ông nói, “giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời..?”

Ông í trả lời vậy là giỏi, chứ mình thì không biết nói chi, mà ngu chi mà nói.

https://m.thanhnien.vn/thoi-su/ong-le-thanh-hai-tu-choi-noi-ve-du-an-thu-thiem-gio-toi-huu-roi-1097357.html?io_utm_social=fanpage

2. Này nữa, hỏi thế này mới đau:

Các vụ án buôn lậu, hàng giả liên quan đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường ở Hà Nội hay 'đại gia' Trịnh Sướng ở Sóc Trăng có quy mô lên tới hàng ngàn tỉ đồng nhưng đều không phải do công an địa phương phát hiện, triệt phá.

Vì sao? Hỏi thì dễ nhưng trả lời thì không dễ mô nha.

https://m.thanhnien.vn/thoi-su/vi-sao-cong-an-dia-phuong-khong-phat-hien-cac-vu-nhat-cuong-trinh-suong-1097206.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

3. Còn câu hỏi này là câu hỏi nhức nhối, rằng lương tâm và sự vô cảm của con người đã đến mức này rồi sao?

Dư luận đang phẫn nộ về sự vô cảm của một tài xế taxi Vinasun. Vì sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, đã nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, bỏ mặc 2 nạn nhân, trong đó có cô gái trẻ nằm bất động giữa đêm khuya bên hè phố.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô gái đã tử vong.

https://m.thanhnien.vn/doi-song/co-gai-bi-tai-nan-nam-bat-dong-dan-mang-lanh-nguoi-boi-nhung-nguoi-vo-cam-1097315.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

4. Lại có những câu hỏi rất chi là buồn cười, rằng gần 11 tỉ tiền Việt này là của ai mà không chịu đến nhận? Chuyện như hài ấy nhỉ nhưng thật sự là người ta đang nhất quyết không chịu nhận.

Sau một tháng công bố công khai, nếu không ai đến nhận là chủ sở hữu của số tiền 470.000 USD được phát hiện tại An Giang thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản tịch thu nộp Kho bạc Nhà nước.

https://tuoitre.vn/se-tich-thu-470-000-usd-neu-khong-ai-den-nhan-20190627103710565.htm

5. Ai, ai, ai nhận hối lộ, lên tiếng cai coi?

Nhanh, nhanh, nhanh, không có ai à? Phó thủ tướng vừa kêu gọi 'toàn xã hội lên án hành vi đưa, nhận hối lộ'

Lãnh đạo Chính phủ nói "tham nhũng vặt" đang xảy ra ở khắp nơi, làm xói mòn niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

"Tham nhũng vặt" biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối, gây bức xúc và làm xói mòn niềm tin của người dân. 

https://vnexpress.net/thoi-su/pho-thu-tuong-keu-goi-toan-xa-hoi-len-an-hanh-vi-dua-nhan-hoi-lo-3944336.html

6. Câu hỏi này thì hơi đau, rằng các bác láng giềng chơi chi lạ rứa? răng không "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" như chúng em mà phải từ chức luôn vậy. Chơi vậy ai chơi.

Sau vụ tai nạn sập tòa nhà do công ty Trung Quốc thi công tại tỉnh Preah Sihanouk, hàng loạt quan chức cấp cao của Campuchia đã xin từ chức.

https://m.vov.vn/the-gioi/hang-loat-quan-chuc-campuchia-xin-tu-chuc-sau-su-co-sap-nha-924594.vov#ref-http://m.facebook.com/

7. Cái này thì hỏi cái đứa dán tem ấy, hỏi chi tui tui biết trả lời răng, ai tin thì mua, mua xong ráng chịu nhé. "Hàng Việt Nam chất lượng cao" chắc chi đã ngon bằng "hàng Trung Quốc chất lượng không thèm cao". Nhỉ?

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện hình ảnh sản phẩm nồi cơm điện của công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE được đặt tại bảng giá của siêu thị Co.op Mart dán logo hàng Việt Nam chất lượng cao, nhưng ở dưới lại ghi xuất xứ Trung Quốc. 

https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/noi-com-sunhouse-xuat-xu-trung-quoc-dan-tem-hang-viet-nam-chat-luong-cao-741156.ldo?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

8. Còn chuyện này thì đừng hỏi ai, hãy hỏi Công an và các ngành chức năng xem có đúng không nhé.

Họ hỏi thế này: Làm trái quy định của Bộ Quốc phòng để rút ruột tiền tỉ rà phá bom mìn?

https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/lam-trai-quy-dinh-cua-bo-quoc-phong-de-rut-ruot-tien-ti-ra-pha-bom-min-115891.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

***

Túm lại, hôm nay là ngày của những câu hỏi nhưng chả biết trả lời thế nào. “Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời..?”. Thủ Thiêm đang nóng, ngu như mình mà cũng không thèm trả lời huống hồ ông í; hỏi chi mà lại hỏi Công an địa phương không phát hiện, triệt phá anh Sướng và anh trùm Nhật Cường; đừng hỏi nhiều, nếu ai không nhận gần 11 tỉ bỏ quên ở An Giang là tui vô nhận đó nghe; nhận được tiền là tui không "tham nhũng vặt", không nhận hối lộ để bị lên án mô nha; có tiền, tui mua hàng Việt chất lượng cao xuất xứ Trung Quốc; về dùng mà "chất lượng không thèm cao", tui xin từ chức như mấy quan chức Campuchia luôn. Thiệt đó, đừng hỏi nhiều mà tui chuyển sang kiểm điểm rút kinh nghiệm đó. Có ai tin tui không?

Chạy thi với anh Linh "nựng"

LÊ PHI LONG |

Cười văng nước miếng khi thấy hình ảnh các PV rượt nhau với anh Linh "nựng" trước phiên tòa xét xử, mai mốt nhờ anh huấn luyện cách chạy thoát thân cho các bé gái và nhân viên y tế anh nhé; nhưng một số vị giờ không thể cười nổi vì Thanh tra Chính Phủ vừa luận liên quan đến vụ Thủ Thiêm; từ cười lại chuyển sang bức xúc trước nghi vấn đường có dây cung cấp vắc xin 'lậu' hay các "cò" dịch vụ trước cổng bệnh viện; còn anh Chủ tịch Asanzo đừng buồn rồi lái xe đi nhậu sau khẳng định hàng mình không phải hàng Việt Nam nhé, vì có thể bị tước bằng vĩnh viễn do say xỉn đó nha. Cho mình xin tờ giấy mình lau nước miếng kẻo buồn cười. Hé... hé... hé

Che camera lại để chị... tè

LÊ PHI LONG |

Camera hả? Đơn giản, chị che lại chị tè thôi. Bãi nước màu vàng có mùi khai trong thang máy với giá 2 triệu đã đưa chị thành nhân vật HÓT nhất trong ngày; còn chuyện cha con tố nhau ra tòa vì 3.000 tỉ thì như tè vào luân thường đạo lý; chuyện anh Thạc sỹ loại giỏi ở Mỹ về làm công việc nhập liệu, đánh máy mới cho thấy, yêu cầu công việc nước Nam cao hơn rất nhiều so với xứ anh Trump; đừng tức mà tè bậy nhé anh Thạc sỹ, bí lắm đi mua sổ đỏ giả rồi cắm ngân hàng kiếm tiền mua tivi Asanzo coi xem chủ doanh nghiệp kêu giang hồ vây xe công an đang gây xôn xao dư luận có phải là... đại biểu HĐND không nhé. Đời không như là mơ. Hí... hí.. hí...

Ồ, Christopher Columbus đi bằng 2 chân!

LÊ PHI LONG |

Phải thông minh lắm, mình mới phát hiện ra rằng Christopher Columbus - người tìm ra Châu Mỹ đi bằng... 2 chân; không như mấy cha trao tặng hàng Asanzo nguồn gốc Trung Quốc nhưng đạt danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao"; nhiều phát hiện bất ngờ như gia đình bé gái nói bỗng dưng lại nói cha Linh 'quý cháu nên ôm hôn'; hay Vietjet nhác bay là do phi công làm việc quá giờ chứ không phải quan hệ tình dục rồi bị quay Clip như anh GĐ Trung tâm sinh sản; còn anh Hải "cẩu", anh rảnh đi tàu hỏa ăn suất cơm 35 ngàn đồng để biết được sự khổ đau và cẩn thận với những sai phạm vừa bị nói nhé. Đời không như là mơ!