Ồ, Christopher Columbus đi bằng 2 chân!

LÊ PHI LONG |

Phải thông minh lắm, mình mới phát hiện ra rằng Christopher Columbus - người tìm ra Châu Mỹ đi bằng... 2 chân; không như mấy cha trao tặng hàng Asanzo nguồn gốc Trung Quốc nhưng đạt danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao"; nhiều phát hiện bất ngờ như gia đình bé gái nói bỗng dưng lại nói cha Linh 'quý cháu nên ôm hôn'; hay Vietjet nhác bay là do phi công làm việc quá giờ chứ không phải quan hệ tình dục rồi bị quay Clip như anh GĐ Trung tâm sinh sản; còn anh Hải "cẩu", anh rảnh đi tàu hỏa ăn suất cơm 35 ngàn đồng để biết được sự khổ đau và cẩn thận với những sai phạm vừa bị nói nhé. Đời không như là mơ!

Christopher Columbus là người tìm ra châu Mỹ - chuyện này đương nhiên, nhưng một phát hiện mới sau rất nhiều năm nghiên cứu của mình đã cho thấy một sự thật khủng khiếp là sau khi đã đặt chân phải lên châu Mỹ, hành động tiếp theo của Christopher Columbus là... đặt tiếp chân trái lên. Như vậy ông là người đặt 2 bước chân chứ không phải 1 bước chân như người ta hay nói.

1. Mặc dù loạt bài điều tra này của báo Tuổi Trẻ về hàng điện tử của Tập đoàn Asanzo không được vĩ đại như phát hiện của mình nhưng nó là cú đấm đau đớn vào lòng tin của người tiêu dùng với "hàng Việt Nam chất lượng cao" và bản chất thực của mấy cái giải thưởng tương tự được trao hằng năm.

Nhưng nghĩ lại, danh hiệu "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" có người còn bị tước vì không đúng, có người vào lò thì cái danh hiệu vớ vẩn của Asanzo là cái đếch gì đâu nhỉ?

https://tuoitre.vn/dieu-tra-asanzo-hang-trung-quoc-doi-lot-hang-viet-20190621075211424.htm

https://vtc.vn/chu-tich-tap-doan-asanzo-thua-nhan-70-linh-kien-tivi-duoc-nhap-tu-trung-quoc-d482429.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

2. Có những chuyện rất đơn giản nhưng lại gây sốc đối với chúng ta. Ví như chuyện liên quan đến cái anh Linh "nựng" này.

Khi tòa sắp xét xử, gia đình bé gái nói bỗng dưng lại nói cha Linh 'quý cháu nên ôm hôn'.

"Khi xảy ra sự việc, tôi đã gặp anh Linh và xác định sự việc cũng chỉ xuất phát từ quý cháu ôm hôn và thơm cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu" - mẹ bé gái nói.

Đúng là, nhân cách đã bị rất nhiều cái chà đạp, trong đó nhiều nhất là do... tiền.

https://news.zing.vn/gia-dinh-be-gai-noi-nguyen-huu-linh-quy-chau-nen-om-hon-post958169.html

3. Phát hiện này của Cục hàng không mới khiếp. Bữa nay ai đi máy bay nhớ mua theo lon bò húc tặng mấy chú phi công chứ mấy chú vừa bay vừa ngủ thì nguy to. Chị Vietjet chơi chi lạ rứa?

Cục Hàng không Việt Nam đã phát hiện và chỉ ra nguyên nhân ban đầu của việc hàng loạt chuyến bay của Vietjet bị chậm huỷ chuyến trong thời gian qua là do phi công đã bay quá giờ.

http://m.sggp.org.vn/nguyen-nhan-bi-cham-huy-chuyen-cua-vietjet-600241.html

4. Mấy hôm nay toàn là những phát hiện mang tầm vĩ đại, trong đó có việc của anh Hải "cẩu". Cương lắm đôi lúc cũng xong toi anh Hải "cẩu" ơi...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên phó chủ tịch UBND quận 1 - là người ký các giấy phép xây dựng sai quy định giai đoạn 2016-2018 và phải chịu trách nhiệm.

https://tuoitre.vn/bi-thu-thanh-uy-ong-doan-ngoc-hai-cap-phep-xay-dung-sai-phai-chiu-trach-nhiem-20190620105756876.htm

5. Phát hiện này cũng gây "sốc" về Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vừa bị tóm. Theo đó trong đoàn có 2 người không phải là công chức của Bộ Xây dựng.

Chơi chi lạ hè? Nhưng nghĩ lại lâu nay thanh tra toàn thanh tra người khác, chứ có ai thanh tra lại thanh tra đâu mà lo. Nhỉ?

Việc thì đang căng, Công an đang điều tra, giờ Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục thanh tra thì sẽ có 2 cơ quan cùng làm về một nội dung. Mà không biết có còn hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra nữa không vì đã giao cho Công an hết rồi.

https://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tinh-tiet-moi-vu-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien-o-vinh-phuc-a280620.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

6. Có những chuyện bình thường thì rất là bình thường, nhưng sinh chuyện thì rất là phức tạp, ví như chuyện quan hệ tình dục.

Ai mà chẳng quan hệ tình dục, nhưng cha GĐ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản này quan hệ thì lại sinh chuyện.

Nghi phạm đã gài quay clip cha này quan hệ tình dục để cưỡng đoạt tài sản.

https://vtc.vn/an-giang-giam-doc-trung-tam-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-bi-gai-quay-clip-quan-he-tinh-duc-d482011.html?utm_source=baomoi&utm_medium=oga&utm_campaign=share

7. Chuyện này không mới, nhưng rất ít người nói, đó là chuyện Đường sắt Việt Nam bán cơm.

Trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh của Nguyễn Hải về suất cơm giá 35 ngàn đồng trên đoàn tàu của Đường sắt Việt Nam khiến nhiều người chú ý, bởi lẽ suất cơm chỉ có 3 miếng thịt bằng ngón tay...

https://m.baomoi.com/suat-an-35-000-dong-tren-tau-cua-duong-sat-viet-nam-gay-sot-mang-khien-nhieu-nguoi-chu-y/c/31195550.epi

8. Không ai là trọn vẹn trong cuộc đời này, nhưng cố gắng hãy sống một cách trọn vẹn. Hãy sống đẹp vì cuộc đời có rất nhiều giấc mơ.

Chuyện về 65 cô dâu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy trong đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật” trong cuộc đời này.

https://m.thanhnien.vn/doi-song/dam-cuoi-tap-the-giac-mo-co-that-cua-65-cap-doi-khuyet-tat-1095783.html?io_utm_social=fanpage

***

NHẶT LẤY RÁC, TRỒNG THÊM CÂY

Theo FB HỒ HUY |

Vẫn biết quan trọng vẫn là kinh tế, bụng đói mà nói chi tới chuyện cây xanh, hoa hòe. Nhưng cha ông ta nói "dù không GIÀU nhưng mà SANG". SANG hay không là do mình chọn.

Họp... với bệnh nhân

YÊN MÃ SƠN |

Tưởng chừng những “thói hư tật xấu”, những yếu kém thường… dành cho tuyến huyện, tuyến xã nhưng chiều nay ghi nhận hoạt động này thì chúng tôi đã “vỡ òa”, sáng mắt ra.

Tốt, may là chưa... cụt!

LÊ PHI LONG |

Khoan rồi à? Què chân chưa? Ồ, may, may mà chưa cụt. Nghe mà tức phát điên khi nói đến chuyện nhầm bệnh nhân ở một trong những bệnh viện hàng đầu nước Nam; còn chuyện 3 cán bộ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thì lại zui: may, đã khởi tố. Nhưng có người chắc cũng không may vì Bộ Xây dựng đã lập đoàn mới để thay đoàn đã bị tóm, kịch hay sắp bắt đầu; cha GĐ Sở GDĐT Sơn La và nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân thì thật sự là không may vì đã bị "sờ gáy"; đến giờ cơm, mọi người đừng nói đến chuyện cha Phó Ban ATTP ở thành phố đáng sống mà phát ói vì câu nói "giun, sán nấu rồi ăn không sao cả". Hôm nay tức quá!

Em ơi, anh có bầu...

LÊ PHI LONG |

Ối em ơi, mua thuốc tránh thai kẻo anh có bầu. Điên à? Điên đâu mà điên vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn xin lỗi vì lộn, khoan nhầm cẳng chân trong khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực cơ mà; nhưng mấy anh chị thanh tra Bộ Xây dựng bị tóm không phải lộn đâu nhé, số tiền cụ thể chưa công bố cụ thể, lúc thì vài tỷ, lúc thì vài trăm chai; chuyện Giang 36 ở Đồng Nai hay anh thiếu úy biên phòng rút súng bắn 3 người ở Long An cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra; còn lời khuyên về chiếc giày cao gót của bà chị BMW như là lời cảnh tỉnh không bao giờ là muộn màng; nhưng sướng quá, các mẹ đừng úp facebook kêu sướng như các mẹ khác khoe điểm con mà họ cười cho nhé. Còn em đi uống thuốc tránh thai đây... Bla, bla, bla...