Tốt, may là chưa... cụt!

LÊ PHI LONG |

Khoan rồi à? Què chân chưa? Ồ, may, may mà chưa cụt. Nghe mà tức phát điên khi nói đến chuyện nhầm bệnh nhân ở một trong những bệnh viện hàng đầu nước Nam; còn chuyện 3 cán bộ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng thì lại zui: may, đã khởi tố. Nhưng có người chắc cũng không may vì Bộ Xây dựng đã lập đoàn mới để thay đoàn đã bị tóm, kịch hay sắp bắt đầu; cha GĐ Sở GDĐT Sơn La và nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân thì thật sự là không may vì đã bị "sờ gáy"; đến giờ cơm, mọi người đừng nói đến chuyện cha Phó Ban ATTP ở thành phố đáng sống mà phát ói vì câu nói "giun, sán nấu rồi ăn không sao cả". Hôm nay tức quá!

1. Hôm nay, bệnh nhân xui xẻo nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 đã bỗng nhiên trở thành bệnh nhân may mắn nhất. Ối trời ơi, tự nhiên bị "xử" một cách không thương tiếc, đang "què" ít thành "què" nhiều mà lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy còn kêu là may.

“Thật may mắn, việc nhầm lẫn được sớm phát hiện, dừng thủ thuật sau khi xuyên đinh 1/2 lồi củ trước xương chày phải; người bệnh được trấn an, bệnh viện đã xin lỗi, băng vết thương và chuyển bệnh nhân đến nằm điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. Vết thương do xuyên đinh nhầm sẽ hồi phục trong khoảng 2 đến 3 tháng, tiên lượng không ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh” - ông Phó GĐ bệnh viện cho biết.

Nhầm lẫn này đáng nhẽ xảy ra ở vùng sâu vùng xa thì còn chấp nhận được, còn đây lại xảy ra ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ối trời ơi!

https://baotintuc.vn/xa-hoi/benh-vien-cho-ray-tra-loi-bo-y-te-ve-su-co-khoan-nham-cang-chan-20190618173129644.htm

2. Vụ này thì... may mắn thật, 3 thanh tra Bộ Xây dựng đã bị khởi tố tội nhận hối lộ. Cứ tóm thật nhiều rồi khởi tố đi, ai ai cũng sướng.

Các nhân vật "không may mắn" gồm: Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng và 2 thanh tra viên là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thủy Linh.

http://news.zing.vn/3-thanh-tra-bo-xay-dung-bi-khoi-to-toi-nhan-hoi-lo-post957345.html

Trong một diễn biến liên quan, để coi ai may hơn ai, Bộ Xây dựng đã cử đoàn thanh tra mới tới Vĩnh Phúc để thay đoàn đã nhận hối lộ và bị bắt.

Đoàn tiếp tục nội dung thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án.

Ố ồ ồ, kịch bắt đầu hay!

https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/cu-doan-thanh-tra-moi-toi-vinh-phuc-de-thay-doan-da-nhan-hoi-lo-va-bi-bat-115384.html

3. Cha GĐ Sở GDĐT tưởng may mắn thoát nạn sau vụ gian lận thi cử ở Sơn La, té ra lại không may. Hé hé

Ban Bí thư đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng với ông Hoàng Tiến Đức - GĐ Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Cái gì cũng phải có cái giá của nó chơ, nếu có nhận tiền thì nhanh trả, không trả thì cũng lòi ra thôi. Lò đang nóng!

https://plo.vn/thoi-su/giam-doc-so-giao-duc-son-la-bi-cach-het-chuc-vu-trong-dang-840991.html

4. Lại thêm cốp bự "không may mắn" nữa bị xử lý.

Ban Bí thư vừa xem xét, thi hành kỷ luật Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Vi phạm của Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Quân đội.

Ố ồ ồ, nghe vi phạm nặng thế mà chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo thôi chắc vẫn còn may mắn lắm.

https://m.vov.vn/nhan-su/ky-luat-canh-cao-pho-do-doc-nguyen-van-tinh-922756.vov

5. Không biết mấy y bác sỹ ở Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ bị xử lý thế nào, chứ nếu so với Bs Hoàng Công Lương thì may mắn thật, vì bệnh nhận chỉ què chứ... chưa chết.

Làm nghề y, đôi lúc cũng phải cần có sự may mắn. Mặc dù được sự đồng lòng ủng hộ của rất nhiều đồng nghiệp trong nghề, nhưng Bs Hoàng Công Lương vẫn bị kết án 30 tháng tù giam về tội 'vô ý làm chết người'.

Luật pháp là luật pháp, tình là tình - tội là tội, bản án này có giảm 12 tháng so với bản án sơ thẩm.

http://m.cand.com.vn/phap-luat/bi-cao-hoang-cong-luong-bi-ket-an-30-thang-tu-giam-ve-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-549816/

6. Lại nói đến chuyện may phát ra từ cái mồm, nghe mà phát điên vì may mà công nhân ăn giun, sán đã nấu chín.

Công nhân phát nôn ói khi phát hiện trong suất ăn có sán, Phó Ban ATTP Đà Nẵng nói "giun, sán nấu rồi ăn không sao cả".

Sao không đút vào miệng mời ông ấy thưởng thức luôn hay gửi về cho vợ con ông ăn xem có ngon không.

http://m.soha.vn/cong-nhan-non-oi-khi-phat-hien-suat-an-co-san-pho-ban-attp-da-nang-giun-san-nau-roi-an-khong-sao-ca-20190618134641567.htm

7. Dịch tả lợn Châu Phi đang rất căng, chuyện này thì đúng là không may thật. Những người dân khốn khó nay lại càng thêm khốn đốn khi phải bán tháo lợn để chạy dịch.

Do tâm lý lo sợ dịch bệnh, nhiều hộ nông dân bán lợn chạy dịch số lượng lớn khiến nguồn cung lợn hơi tăng đột ngột và giá lợn hơi giảm mạnh.

https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/nhieu-ho-nong-dan-ban-thao-lon-de-chay-dich-115376.html

8. Câu chuyện này thì không liên quan gì đến chuyện may - xui, mà là câu chuyện lắng đọng về cuộc sống để biết yêu thương và sống tốt hơn, tử tế hơn.

Kết thúc chuỗi hành trình số mệnh. Phút cuối em vẫn nắm chặt tay cha mẹ, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng và nhắn nhủ lời yêu thương. Em là Trần Thị Bích Trâm, mới 14 tuổi.

Giây phút cuối cùng, em vẫn cười giữa những vì sao.

https://tuoitre.vn/giay-phut-cuoi-cung-em-van-cuoi-giua-nhung-vi-sao-20190618084916033.htm

***

Em ơi, anh có bầu...

LÊ PHI LONG |

Ối em ơi, mua thuốc tránh thai kẻo anh có bầu. Điên à? Điên đâu mà điên vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn xin lỗi vì lộn, khoan nhầm cẳng chân trong khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực cơ mà; nhưng mấy anh chị thanh tra Bộ Xây dựng bị tóm không phải lộn đâu nhé, số tiền cụ thể chưa công bố cụ thể, lúc thì vài tỷ, lúc thì vài trăm chai; chuyện Giang 36 ở Đồng Nai hay anh thiếu úy biên phòng rút súng bắn 3 người ở Long An cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra; còn lời khuyên về chiếc giày cao gót của bà chị BMW như là lời cảnh tỉnh không bao giờ là muộn màng; nhưng sướng quá, các mẹ đừng úp facebook kêu sướng như các mẹ khác khoe điểm con mà họ cười cho nhé. Còn em đi uống thuốc tránh thai đây... Bla, bla, bla...