Sức khỏe

Nhiều ca chấn thương cột sống do bất cẩn khi trèo cao

Hương Lê |

Thời gian gần đây, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) liên tục tiếp nhận và phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân bị chấn thương cột sống do ngã cao trong lao động, sinh hoạt.

Không để lỡ nhịp trong phòng, chống dịch sốt rét

Hương Lê |

6 tháng đầu năm 2025, khu vực Hướng Hóa trở thành “điểm nóng” trong công tác phòng, chống sốt rét (PCSR) với 18 ca ghi nhận là người dân sinh sống trên địa bàn. Ngành Y tế tỉnh đang tập trung xử lý kịp thời, khống chế ca bệnh, không để dịch bùng phát và lây lan.

“Giờ vàng” cho bệnh nhân đột quỵ

Hương Lê |

Những năm gần đây, số ca đột quỵ tăng đáng kể. Điều đáng nói là vì nhiều lý do, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện trong thời gian vàng để có cơ hội cứu sống và phục hồi vẫn còn thấp.

Tai ương bủa vây gia đình nghèo

Nhơn Bốn |

 Gia đình chị Trần Thị Thương (37 tuổi), ở đội 7, thôn Nại Cữu, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đang đối mặt với bi kịch chồng chất. Chồng chị vừa qua đời vì ung thư máu. Cùng lúc, bố chồng đang từng ngày chống chọi với ung thư phổi và vòm họng. Mẹ chồng phải vật lộn với căn bệnh suy tim hơn 15 năm nay, còn chị chồng bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, luôn cần người chăm sóc. Để chăm lo cho gia đình, chi phí thuốc thang, chữa trị bệnh cho bố mẹ chồng, chị Thương đã vay mượn nhiều nơi và dần rơi vào bế tắc...

Bí quyết giúp da rạng rỡ mùa mưa

TM |

Với những mẹo chuyên sâu từ chuyên gia làm đẹp, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ làn da của mình trong mùa mưa.

Suy kiệt vì bệnh hiểm nghèo

Phú Hải |

Hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi), trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị phải chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ. Việc sống chung với căn bệnh hiểm nghèo suốt đời với nhiều khoản chi phí điều trị, tái khám thường xuyên khá lớn khiến cuộc sống gia đình chị Trang ngày càng khó khăn.

Ước mong các cháu đều được đến trường

Hoài Nhung |

Nhiều năm qua, hai anh em cháu Trương Nhật Huy (sinh năm 2011) và cháu Trương Minh Thi (sinh năm 2013), phải nương tựa vào người dì cùng bà ngoại đã già yếu, bệnh tật ở thôn Tân Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong. Mẹ của Huy và Thi bị di chứng do chất độc da cam/dioxin nên không được khôn ngoan, minh mẫn. Việc ăn học của các cháu phải nhờ vào người dì ruột. Mặc dù đã gắng gượng hết sức nhưng cuộc sống của bà và ba mẹ con vẫn chưa bao giờ hết khốn khó. Anh em Huy và Thi vẫn chưa được yên vui cắp sách đến trường...

Kiệt quệ vì con thơ mắc bệnh hiểm nghèo

Đức Việt |

Mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc lên 1 tuổi, bé gái 3 tuổi Hồ Ánh Dương, con của vợ chồng anh Hồ Sỹ Ngọc Sơn (32 tuổi) và chị Phan Thị Kim Chi (30 tuổi), ở thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Phong), nằm viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi ngày cháu phải uống đến 12 loại thuốc và đã tạm thời qua nguy kịch nhờ ghép tủy của anh trai. Tuy vậy, những khó khăn vẫn chưa kết thúc...

Người đàn ông 50 tuổi vỡ tim do ngã từ độ cao 6m hồi sinh kỳ diệu

Hoàng Dũng |

 Sau khi bị ngã từ độ cao 6m xuống đất vỡ tim, người đàn ông 50 tuổi được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cứu sống kỳ diệu.

Chia sẻ sáng kiến nhằm giảm tử vong sơ sinh

Bội Nhiên |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội thảo chia sẻ sáng kiến nhằm giảm tử vong sơ sinh, tử vong bà mẹ và suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Savanakhet, Sở Y tế tỉnh Salavan, Cục Bà mẹ và trẻ em của Bộ Y tế, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, Dự án Alive & Thrive Đông Á Thái Bình Dương, Công ty Care Mother thuộc Doto Heath Ấn Độ, đại diện các Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa trong tỉnh Quảng Trị.

Nỗi lòng cụ ông mắc bệnh ung thư

Tây Long |

Những ngày xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dù rất mệt, ông Trần Văn Thu (sinh năm 1946), trú tại Khu phố 2, Phường 1, TP. Đông Hà, vẫn vào ra thăm người vợ bị tai biến mạch máu não.

Xót xa hoàn cảnh của mẹ con bà Thanh

Thảo Trang |

Ở Khu phố 7, Phường 5, TP. Đông Hà, nhiều người không còn xa lạ với hình ảnh bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1945) sáng sáng dắt chiếc xe đạp đi khắp nơi thu lượm ve chai, giấy vụn. Ở tuổi 80, lẽ ra bà phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, thế nhưng những thử thách nghiệt ngã liên tục kéo đến, khiến đôi vai bà thêm hao gầy bởi gánh nặng mưu sinh.

Chị gái già yếu chăm sóc em trai bị nhiễm chất độc da cam

Thu Hạ |

Ông Bùi Công Vượng (sinh năm 1965), ở thôn Hắc Hiền, Cảnh giác với thuốc giả xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, không may mắc nhiều căn bệnh ngay từ khi mới sinh ra do ảnh hưởng của chất độc da cam/đioxin. Gần 15 năm qua, ông mất luôn khả năng vận động, không thể đi lại bình thường, cuộc sống gắn liền với chiếc giường cùng sự cưu mang, đùm bọc của người chị gái già yếu.

Thấp thỏm nỗi lo mồ côi

Tây Long |

Mẹ lâm trọng bệnh, không biết cậy nhờ ai, hai anh em: Nguyễn Gia Huy và Nguyễn Hải Đăng (học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng) lặn lội giữa đêm tìm đến nhà thầy giáo để mong được giúp đỡ. Hai em nhỏ này luôn thấp thỏm với nỗi lo sẽ rơi vào cảnh mồ côi.

Tuổi già cô đơn cùng nỗi lo bệnh tật

Hoài Nhung |

Sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, bà Đào Thị Lách (sinh năm 1957) ở Khu phố 2, Phường 4, TP. Đông Hà, vừa cô đơn, vừa ốm yếu bởi nhiều căn bệnh. Trong dòng ký ức lúc nhớ, lúc quên của bà, dường như ngày tháng vui vẻ thật ngắn ngủi mà chỉ là những nỗi lo lắng, đau khổ triền miên...

Không chủ quan với bệnh đái tháo đường

Thủy Ngọc |

Đái tháo đường (còn gọi là tiểu đường) là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất và đang gia tăng nhanh chóng. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, làm gia tăng gánh nặng y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, hiểu biết của người dân về căn bệnh “giết người thầm lặng” này vẫn còn nhiều hạn chế.

Bất hạnh bủa vây gia đình trẻ

Hiếu Giang |

Đứa con trai đầu phát hiện bệnh ung thư máu từ khi mới 1 tuổi, quá trình đưa con đi bệnh viện khám theo định kỳ mới đây, người bố trẻ không may bị tai nạn giao thông dập nát một chân, có nguy cơ phải cắt bỏ. Đó chính là tình cảnh của vợ chồng anh Bùi Hữu Phong (29 tuổi) và chị Lê Thị Quyện (33 tuổi) ở xóm Yên, thôn Câu Nhi, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Cô học trò giỏi mắc bệnh hiếm

Hà Trang |

Thời điểm các bạn cùng trang lứa đang háo hức bước vào năm học mới 2024-2025 thì cũng là lúc em Nguyễn Thị Lan Phương, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Phường 2, TP. Đông Hà, bị phát hiện mắc phải căn bệnh lạ. Bệnh diễn biến nhanh và trở nặng khiến sức khỏe của em ngày càng giảm sút, phải nghỉ học dài ngày để chữa trị.

Phẫu thuật cấp cứu đón bé trai nặng 2.700 gram từ sản phụ bị sa dây rốn

Bội Nhiên |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị đã xử trí cấp cứu thành công một trường hợp sa dây rốn.

Từ ngày 1/6/2025, chỉ 3 trường hợp được cấp thẻ BHYT bản giấy

H.L |

Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 168/ BHXH-QLT về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.