“Bữa cơm Công đoàn” nhân Tết Độc lập

Hương Lê |

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công đoàn cơ sở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) tổ chức bữa cơm công đoàn cho toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

 
Bữa cơm công đoàn năm nay được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. 
      

Diễn ra từ ngày 25 đến 29/8, chương trình có sự tham gia của 933 viên chức và người lao động đang công tác tại bệnh viện. Có hơn 930 suất ăn, mỗi suất trị giá 50 nghìn đồng đã được chuẩn bị chu đáo từ khâu thực đơn, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Trần Ánh Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện HNVN-CBĐH chia sẻ: Bữa cơm công đoàn là hoạt động thường niên, được tổ chức nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong tập thể; đồng thời động viên tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế sau những ngày làm việc căng thẳng. Năm nay, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với dấu mốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

 
Bữa cơm công đoàn góp phần xây dựng môi trường làm việc ấm áp, nhân văn, củng cố tình đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. 
 


Không chỉ dừng lại ở bữa cơm thân mật, đây còn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

 
 Nhiều hoạt động thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
 


Cùng với bữa cơm công đoàn, tại các khoa, phòng của bệnh viện cũng đã được trang trí hưởng ứng không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Náo nức Tết Độc lập bên dòng Kiến Giang

Võ Khánh Linh |

Đứa con xa, nay trở về. Trở về quê ăn Tết Độc lập. Đầu làng, tiếng gõ mõ, tiếng hò reo, tiếng trống hội rộn vang, những thanh âm quen thuộc để người đi xa nhận ra quê hương mình. Nơi không gian, con người hòa quyện cùng văn hóa. Mừng Quốc khánh 2/9 năm nay, xã Lệ Thủy, lại chuẩn bị đón Tết Độc lập linh đình…

Đua thuyền mừng tết Độc lập

Ngọc Hải |

Sông Kiến Giang như là biểu tượng xương sống của mảnh đất, con người Lệ Thủy chảy uốn lượn từ đồi núi An Mã xuôi về phá Hạc Hải. Và, cũng từ dòng Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa này đã tạo nên một lễ hội đua, bơi thuyền mà không phải nơi nào cũng có được. Hằng năm, cứ vào ngày tết Độc lập, tại Mũi Viết thiêng liêng, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức rộn rã, thu hút đông đảo khách thập phương tham gia…

Sông Kiến Giang (Quảng Trị) sẽ 'dậy sóng' thuyền đua mừng Tết Độc lập

Trần Nguyên Phong |

Nổi bật trong các hoạt động mừng Tết Độc lập 2/9 ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Lễ hội Đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được ấn định tổ chức vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam để chào mừng sự kiện đặc biệt này.