Hơn 200 cô giáo Quảng Trị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non

Đăng Đức |

Sáng 24/3, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh, năm học 2025-2026.

 
 Quảng Trị tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh.
      

Tham dự có 222 giáo viên được tuyển chọn từ Hội thi cấp xã, là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho 75 xã, phường, đặc khu.

Đây là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, chăm sóc trẻ, âm thầm “giữ nhịp” cho đời sống lớp học, vừa là người thầy, vừa là người mẹ thứ hai của trẻ.

Sự góp mặt của 222 giáo viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

 
Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết. 
 


Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, thành thạo kỹ năng và giàu lòng yêu nghề, mến trẻ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Theo bà Lê Thị Hương, Hội thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi ngành giáo dục vừa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập để thực hiện chính quyền hai cấp. Toàn ngành đang đứng trước nhiều thuận lợi, cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là khi quy mô mạng lưới trường lớp tăng, địa bàn mở rộng, áp lực công việc ngày càng lớn.

“Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết, sáng tạo mà còn là diễn đàn để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ, hướng tới xây dựng cộng đồng giáo dục mầm non gắn kết.

Với tinh thần nghề nghiệp của các giáo viên dự thi, chúng tôi tin tưởng Ban giám khảo, bằng kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp, cùng sự tâm huyết, trách nhiệm với ngành, sẽ góp phần bảo đảm Hội thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan và hiệu quả”, bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.

 
 
 

Hội thi gồm hai nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất, giáo viên trình bày một biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại đơn vị.

Ở nội dung thứ hai, mỗi giáo viên thực hành tổ chức một hoạt động học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

 

Cô giáo ẵm con nhỏ đi 3 lần đò vượt lũ vào cắm bản dạy học

Thanh Hiếu |

Mỗi mùa mưa lũ tràn về, con đường đến trường của thầy, cô giáo ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị lại dài thêm bởi phải mất đến 2-3 lần đi đò giữa dòng nước lũ mênh mông. Có cô giáo bế con thơ mới 6 tháng tuổi, cùng mẹ vượt lũ vào bản; có thầy giáo cả tháng trời ở lại giữa núi rừng để cắm bản, giữ lớp "gieo chữ".

Cô giáo trẻ năng động, sáng tạo

Lê Mai |

Đó là cô giáo Phạm Thị Mỹ Nhung (SN 1991), Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Dương Văn An. Khắc ghi lời Bác dạy, với vai trò là Bí thư Đoàn trường và là một giáo viên dạy môn Địa lý, Nhung luôn tích cực học hỏi, đổi mới, sáng tạo để đạt được những kết quả tốt nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cô giáo người Pa Kô và tình yêu văn hóa dân tộc

Kô Kăn Sương |

Cùng với việc truyền đạt kiến thức, nhiều năm qua, cô giáo Tô Thị Nhật, người dân tộc Pa Kô, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS&THPT Đakrông (xã Tà Rụt) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong dạy học. Đặc biệt, cô đã chủ động lồng ghép các yếu tố văn hóa địa phương vào các tiết học nhằm tạo hứng thú cho học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc để các em giữ gìn và phát huy những tinh hoa của cha ông để lại.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ngọc Diệu: “Học Bác để trở thành người tử tế”

Tây Long (thực hiện) |

Với những nỗ lực vượt bậc, cô NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, giáo viên Trường THPT Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh vừa xuất sắc đoạt giải Nhì cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024 - 2025. Từ niềm kính yêu Bác vô hạn, cô Diệu đã không ngừng học hỏi, rèn luyện và lan tỏa những giá trị cao đẹp của Người đến học trò. Phóng viên Báo và PT-TH tỉnh Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn, hé mở hành trình “khắc ghi lời Bác dạy” của cô giáo trẻ đầy tâm huyết này.