Tác giả Yên Mã Sơn phát hành sách Còn chút phong hương

Ban biên tập XANH EWEC |

Tác giả Yên Mã Sơn- Thư ký Ban Biên tập Xanh EWEC- Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị vừa phát hành tác phẩm Còn chút phong hương. Sách được in khổ 14,5 x 20,5cm, do NXB Thuận Hóa cấp giấy phép. Cuốn sách tập hợp những bài Tạp bút và Ghi chép được in trên các báo trung ương và địa phương trong thời gian qua.

Với lời Giới thiệu của Nhà báo Phạm Xuân Dũng, sách nói về những trải nghiệm và cảm nhận của tác giả khi đi qua những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử và văn hóa dọc dải Trường Sơn, miền biên viễn Quảng Trị và Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC). Ở đó, mỗi trang viết là một lát cắt đời sống dung dị mà thấm đẫm suy tư, khi là ký ức chiến tranh còn âm vang, khi là nhịp sống đương đại đang chuyển mình, khi lại là vẻ đẹp lặng thầm của thiên nhiên và con người.

 
 Bìa sách Còn chút phong hương của Yên Mã Sơn.

Đây là cuốn sách thứ 3 của tác giả Yên Mã Sơn sau tập thơ Đá nảy mầm (2020) và tập Tản văn Khoảng lặng giữa hai tiếng bom (2020).

Hiện, Quảng Trị đang mùa thay lá phong hương. Cuốn sách như một món quà nhỏ, đến đúng lúc, nhẹ nhàng và tinh tế, để người đọc chậm lại giữa nhịp sống vội vã, lắng nghe tiếng thì thầm của núi rừng và ký ức.

 
 Sách dày 260 trang, trình bày đẹp, có giá 120 ngàn đồng.

Tham quan rừng phong hương Quảng Trị và đọc những trải nghiệm trong cuốn sách nhỏ Còn chút phong hương của Yên Mã Sơn là một lựa chọn nhẹ nhàng mà ý nghĩa, để mỗi bước chân giữa rừng lá đổi màu được nối dài bằng những suy ngẫm sâu lắng trên trang viết. Ở đó, cảnh sắc thiên nhiên và cảm xúc con người như soi chiếu lẫn nhau, giúp người đọc không chỉ thưởng ngoạn vẻ đẹp của đất trời biên viễn mà còn tìm thấy cho mình một khoảng lặng cần thiết, nơi ký ức, hiện tại và niềm yêu mến quê hương hòa quyện trong phong hương còn vương lại.

 
 Đây là cuốn sách thứ 3 của tác giả Yên Mã Sơn sau tập thơ Đá nảy mầm (2020) và tập Tản văn Khoảng lặng giữa hai tiếng bom (2020).

Sách dày 260 trang, trình bày đẹp, có giá 120 ngàn đồng.

Mọi chi tiết về phát hành sách xin liên hệ Tuyết Sương- Điện thoại: 0949576346

Xanh EWEC xin trân trọng giới thiệu và kính mời!

TAGS

Đẹp hơn bản tình ca

Sỹ Hoàng |

Một buổi chiều, khi ông Phan Đình Đồng làm nhiệm vụ gác đèn biển thì gặp nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Trò chuyện với nhạc sĩ, ông Đồng đã “rút. hết ruột gan” để tâm sự nỗi lòng thương vợ, nhớ con của mình còn đang ở lại bên kia sông Bến Hải. Có lẽ từ giây phút ấy, trong thẳm sâu tâm khảm của người nhạc sĩ tài hoa, những ca từ chan chứa tình yêu đôi lứa, nặng tình nước non đã rung ngân trên nỗi nhớ nhung da diết, mượt mà…

Những ngày chạy lụt

Tường Lai |

Những cơn mưa dầm dề báo hiệu mùa lụt lại về, như một thói quen cũ kỹ của miền Trung. Vậy mà mỗi năm, người quê tôi vẫn không khỏi bồn chồn, thấp thỏm. Lụt chẳng bao giờ giống nhau: Có năm chỉ là nước tràn bờ, có năm lại là dòng hung hãn kéo theo cả bùn đất, gỗ mục, kêu răng rắc giữa đêm tối như tiếng ai oán từ lòng sông.

Gieo mầm yêu thương

Thuỳ Lâm |

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trao niềm tin và cơ hội sống cho những người không may mắn. Nghĩa cử cao đẹp ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa người với người để những giọt máu hồng hôm nay trở thành “nhịp cầu” nối sự sống cho ngày mai.

Mùa dã quỳ biên ải

Yên Mã Sơn |

Cái se lạnh đầu đông đánh thức hàng ngàn nụ hoa dã quỳ bung nở như những “đóa môi” cười chào mùa mới. Dã quỳ hẹn hò với cái rét, để trở mình làm nên sắc vàng kiêu kỳ nơi biên ải. Và để mỗi khi ngang qua, dù không phải thi nhân, người ta cũng chạnh lòng trước cái đẹp của đời trời, của đất, của hoa.