Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Trúc Phương |

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là “chiếc cần câu” quý báu giúp các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh tự tin lập nghiệp. Với ý chí quyết tâm, mỗi hộ nghèo đã tận dụng hiệu quả nguồn lực này để biến những kế hoạch thoát nghèo thành hiện thực.

Nỗ lực thoát nghèo nơi miền ngược

Ở thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp, câu chuyện về nghị lực thoát nghèo của ông Hồ Văn Tam đến nay vẫn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người dân.

Viên gạch đầu tiên trong hành trình thoát nghèo của ông bắt đầu từ tháng 7/2019. Với 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), ông Tam mạnh dạn phủ xanh 2ha đất trống bằng rừng tràm. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình kinh tế rừng, năm 2023, ông tiếp tục vay thêm 70 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư nuôi bò sinh sản. Tháng 6/2024, thông qua sự tư vấn của cán bộ tín dụng, ông vay vốn chương trình xuất khẩu lao động của Ngân hàng CSXH, giúp con gái có đủ điều kiện sang Nhật Bản làm việc, từ đó có thêm thu nhập giúp gia đình trang trải cuộc sống. Nhờ nhạy bén và sử dụng vốn đúng mục đích, gia đình ông Tam dần vượt khó rồi chính thức thoát nghèo vào tháng 4/2025.

“Mới đây, tôi được vay vốn thêm 80 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo để tái đầu tư. Kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều. Ngân hàng CSXH không chỉ hỗ trợ nguồn vốn vay mà còn tạo niềm tin, động lực giúp những người từng nghèo khó như chúng tôi tự tin vươn lên”, ông Tam bộc bạch.

 
Ông Hồ Văn Tam vui mừng bên “con trâu máy” vừa sắm - Ảnh: T.P 
 


Quyết tâm làm giàu trên quê hương thứ 2

Những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất Hải Hòa, xã Cồn Tiên, bà Ngô Thị Thủy đã phải trải qua nhiều gian truân. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH xuất hiện như “chiếc phao”, giúp gia đình bà dần thay đổi số phận. Bắt đầu bằng khoản vay hộ nghèo khiêm tốn 2,5 triệu đồng, sau đó tăng lên 5 triệu đồng, bà Thủy có kinh phí mua cây giống, phân bón duy trì vườn cao su và một số loại cây khác như: Khoai, nén, bạch đàn, cà phê, hồ tiêu...

Sau đó không lâu, bà được tiếp cận với các chương trình cho vay hộ cận nghèo để đầu tư sản xuất; chương trình vệ sinh và nước sạch, cải thiện chất lượng cuộc sống. Vợ chồng bà Thủy có tổng cộng 7 người con. Khi các con lớn dần, nỗi lo học phí đè nặng lại được giải tỏa nhờ chương trình cho vay học sinh, sinh viên.

Mỗi đồng vốn đều được bà Thủy cân nhắc và sử dụng một cách hiệu quả, nhờ vậy năm 2012, gia đình bà chính thức thoát nghèo. Giờ đây, vợ chồng bà sở hữu cơ ngơi khang trang, xe máy, xe ô tô đầy đủ; 11ha đất trồng tràm, cao su mang lại nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, trở thành ước mơ và động lực của nhiều người.

“Tôi đã vượt khó thành công nhờ nguồn vốn chính sách”

Chị Nguyễn Thị Thảnh, ở phường Bắc Gianh, đã tâm sự như thế khi dẫn chúng tôi đến thăm mô hình bò sinh sản của gia đình. Bởi nếu không được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn vay ưu đãi, có lẽ gia đình chị mãi bị cái nghèo, cái khổ bủa vây.

Sau kết hôn, chị Thảnh sống cùng bố mẹ chồng và sinh lần lượt 4 người con. Nguồn sống của cả gia đình thời điểm đó chỉ trông chờ vào khoản thu nhập bấp bênh từ nghề đánh bắt gần bờ của chồng chị. Thế rồi, biến cố bất ngờ ập tới khi bố mẹ chồng chị lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo, tai biến phải nằm một chỗ. Vừa lo thuốc thang cho bố mẹ già, vừa cáng đáng sinh hoạt phí, học phí cho các con đang tuổi ăn, tuổi học khiến người phụ nữ gầy yếu ấy tưởng chừng gục ngã. “Cảm thông hoàn cảnh của vợ chồng tôi, UBND phường Bắc Gianh đã xét duyệt hộ nghèo cho gia đình tôi. Nhờ vậy, tôi được tiếp cận với nguồn vốn vay chính sách dành cho hộ nghèo để đầu tư chăn nuôi, cải thiện thu nhập”, chị Thảnh nhớ lại.

Với số vốn 100 triệu đồng, chị đầu tư phần lớn mua bò giống sinh sản; phần nhỏ còn lại mua gà, vịt chăn nuôi ngắn ngày và trang trải học phí cho con. Gần 5 năm trôi qua, mô hình bò sinh sản của chị phát triển hiệu quả. Hai người con lớn của anh chị cũng đã đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, hàng tháng vẫn gửi tiền về đỡ đần bố mẹ tiền học của các em. Vợ chồng chị Thảnh giờ đã không còn phải lo chạy vạy mỗi ngày vì chuyện tiền bạc, khoản nợ ngân hàng dần được trả hết.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Thay đổi nhận thức, giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Bảo Bình |

Một trong những hướng đi để giảm nghèo bền vững chính là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhận thức rõ vấn đề này, xã Cồn Tiên đã và đang nỗ lực xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật (KHKT) để vươn lên thoát nghèo.

Rào Con-Hành trình thoát nghèo, hành trình nhân văn

Ngô Thanh Long |

Năm 1986, 10 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Trường Sơn, cùng nhau thực hiện cuộc di dân “để đời” theo núi rừng phía Tây ngược ra Bắc, khi đến một thung lũng bằng phẳng nằm sâu giữa lòng Di sản Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng thì dừng lại. “Đất lành, chim đậu”, họ định cư, xây dựng bản mới, tạo lập nên bản Rào Con như ngày nay. Hành trình hướng đến cuộc sống ấm no của người Bru-Vân Kiều bản Rào Con ngót nghét tròn 40 năm. Trên hành trình ấy, các thế hệ dân bản chứng kiến nhiều sự thăng trầm, đổi thay và những câu chuyện đầy tính nhân văn, giúp họ ấm cái bụng, vững cái chân, tin vào Đảng, Bác Hồ.

Tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo

Trúc Phương |

Thoát nghèo là hành trình khó khăn nhưng để không tái nghèo còn khó khăn gấp nhiều lần. May mắn trong hành trình ấy, các hộ gia đình luôn có Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đồng hành, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để họ đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu bền vững.

Nghị lực thoát nghèo của người phụ nữ Pa Kô

Kô Kăn Sương |

Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, bản thân sức khỏe yếu nhưng chị Hồ Thị Căn Đa ở thôn Kỳ Nơi, xã Lìa không an phận. Bằng trách nhiệm, tình yêu thương của một người mẹ, chị không ngừng vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy các con, quyết tâm thoát nghèo và trở thành người phụ nữ điển hình về nghị lực vượt khó ở địa phương.