“Chuyến xe 0 đồng” đưa người nghèo về quê

Hà Trang |

Chiều 20/1/2020 (tức 26 tháng Chạp) khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã cận kề, những chuyến xe chở 450 sinh viên và người lao động nghèo thuộc các tỉnh khu vực miền Trung từ Phú Yên đến Quảng Trị đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu khởi hành, giúp nối trọn niềm vui sum họp cho những người con xa quê mong được trở về nhà vui xuân, đón tết cùng gia đình.

 Chương trình trao tặng vé xe miễn phí, đưa người có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với các mạnh thường quân thực hiện trong mùa xuân này. “Chuyến xe 0 đồng” bắt nguồn từ sự đồng cảm của các thành viên trong CLB với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ để các gia đình được sum vầy, đón một mùa xuân ý nghĩa; trước đó, CLB Nhân ái đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức các chương trình nhằm gây quỹ để có kinh phí giúp người khuyết tật, người lao động gặp khó khăn, sinh viên nghèo hiếu học ở các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị vơi bớt gánh nặng, nỗi lo, có điều kiện trở về sum họp với gia đình nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài ra, trên những chuyến xe “chở tết”, “những hành khách đặc biệt” còn được cung cấp nước uống và suất cơm miễn phí, giúp mọi người có đủ sức khỏe, ấm lòng trong suốt hành trình trở về quê hương trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
 
 Thông báo về “Chuyến xe 0 đồng” của CLB Nhân ái. Ảnh: HT

Khi vừa có thông báo về “Chuyến xe 0 đồng” trên trang facebook của CLB, facebook cá nhân của các thành viên, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều bạn bè và cộng đồng mạng xã hội. Trong thông tin đăng tải lần đầu tiên đã có hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước việc làm ý nghĩa, thiết thực này và mong muốn hoạt động được duy trì, nhân rộng trong xã hội.

Chị Nguyễn Bích Thu, Chủ nhiệm CLB Nhân ái cho biết: “CLB Nhân ái được thành lập từ tháng 8/2019, bên cạnh những hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa của CLB trong thời gian qua, “Chuyến xe 0 đồng” đưa người nghèo về quê đón tết lần đầu tiên được CLB tổ chức là một trong những hoạt động lớn đã được các thành viên trong CLB dành rất nhiều thời gian và tâm sức. 10 chuyến xe chở 450 người với kinh phí khoảng 400 triệu đồng được các thành viên trong CLB gây quỹ từ “Phiên chợ quê” thông qua các hoạt động như chương trình ca nhạc, bán đấu giá hiện vật và bán các món ăn đến từ 3 miền, tập trung chủ yếu là đặc sản miền Trung. Hi vọng, những chuyến xe ấm áp tình người này sẽ giúp nhiều mảnh đời cơ cực vơi bớt khó khăn, có được niềm vui trong những ngày xuân mới bên cạnh người thân và gia đình”.

Là một trong 45 người quê ở Quảng Trị có trên tay tấm vé xe 0 đồng chan chứa tình người, em Lê Thị Tuyết Nhi, ở xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng xúc động cho biết: “Em là sinh viên năm 1, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh gia đình em ở quê rất khó khăn, em mồ côi bố từ nhỏ, một mình mẹ phải xoay xở với đủ mọi công việc nặng nhọc để nuôi 3 chị em em ăn học. Hiện tại, em vừa đi học, vừa xin làm thêm ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để kiếm thêm tiền trang trải chi phí học hành và sinh hoạt. Một tấm vé xe miễn phí để được trở về đón tết cùng mẹ và các em như thế này là món quà vô cùng quý giá và thiết thực đối với sinh viên nghèo như em, và cũng là ước mơ của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác luôn mong muốn được sum họp cùng gia đình khi tết đến”.

Vẫn chưa hết bất ngờ khi mình là một trong nhiều lao động nghèo được hỗ trợ vé xe miễn phí để về quê đón tết cùng gia đình, em Lê Sĩ Phong (sinh năm 2001), ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vui mừng chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em phải nghỉ học giữa chừng để vào TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm, phụ giúp gia đình. Hiện em đang làm thuê cho một xưởng may mặc tại quận Bình Thạnh với thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Tết năm nay em cứ nghĩ mình sẽ không được về quê đón tết cùng gia đình bởi vài tuần trở lại đây giá vé tàu, xe đều đã tăng lên gần gấp đôi. “Gia đình em ở quê khi biết tin em được CLB Nhân ái hỗ trợ vé miễn phí để được về quê đón tết thì ai cũng xúc động, mừng vui. Bản thân em cũng thấy mình được san sẻ, đồng cảm rất nhiều, đây chính là động lực để em cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống”, Phong hồ hởi nói.

Chia sẻ những mong muốn của các thành viên CLB Nhân ái trong thời gian sắp tới, chị Nguyễn Bích Thu cho biết: “Lần đầu tiên tổ chức chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, bản thân tôi và các thành viên trong CLB đều nhận thấy nhu cầu được trở về quê sum họp, đón tết cùng gia đình của những người con xa quê, có hoàn cảnh khó khăn là rất lớn. Mong rằng trong những năm tiếp theo, CLB Nhân ái sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, để có thể tiếp tục tổ chức được thêm nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo ý nghĩa khác, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chiến sĩ công an kể phút sinh tử nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân

Quách Du - Xuân Hùng |

Khi tiếp cận hiện trường vụ cháy tòa nhà dầu khí, 2 chiến sĩ công an Thanh Hoá thấy nhiều người bị ngạt khí nên đã nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân. Sau đó, chính 2 chiến sĩ này bị ngạt khí và may mắn được đồng đội kịp thời ứng cứu

Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” nơi vùng biên Quảng Trị

Trần Dũng |

Trong Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” của LLVT Quân khu 4 tổ chức dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020, ngày 14/1/2020, tại xã A Vao, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp với Huyện đoàn Đakrông và xã A Vao tổ chức Chương trình “Bánh chứng xanh vì người nghèo” Xuân Canh Tý – 2020.

Hơn 500 triệu đồng thắp sáng đường quê cho người dân vui Xuân đón Tết

Khánh Chi |

Ngày 16/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị triển khai khánh thành đồng loạt Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020.

Giáo viên Quảng Trị xuất sắc đạt giải ba tại diễn đàn giáo dục sáng tạo Việt Nam

Trần Chánh |

Chiều 12-1, tại Diễn đàn Giáo dục sáng tạo Education Exchange 2020 do Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức, cô giáo Dương Thị Thu Trang (Giáo viên Ngữ Văn Trường iSchool Quảng Trị) với dự án "Loại bỏ ô nhiễm Trắng - Hành động của chúng ta" được đánh giá cao với 5 tiêu chí rất khó từ BTC và xuất sắc vượt qua hơn 1.000 giáo viên tham gia dự án trên toàn quốc, để dành giải Ba tại diễn đàn.