Đã thông xe vào hiện trường 22 quân nhân Đoàn 337 bị vùi lấp

Quang Đại - Trần Tuấn |

Cơ quan chức năng đã san gạt khối lượng đất đá khổng lồ, thông tuyến đường vào hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, quân nhân Đoàn Kinh tế quôc phòng 337.

Rạng sáng 19.19, thông tin từ cơ quan chức năng Quảng Trị cho biết, vị trí sạt lở Km221+600 tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đã thông vào lúc 22 giờ 24 phút ngày 18.10.

Đây là vị trí sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng bùn, đất, đá rất lớn, trời lại liên tục mưa to, nên công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Khắc phục điểm chia cắt tắc đường tại km15 đường HCM nhánh tây, cách hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế Quốc phòng ở tỉnh Quảng Trị khoảng 2km. Ảnh: Trần Tuấn.
Khắc phục điểm chia cắt tắc đường tại km15 đường HCM nhánh tây, cách hiện trường sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế Quốc phòng ở tỉnh Quảng Trị khoảng 2km. Ảnh: Trần Tuấn.

Đây cũng là điểm sạt lở cuối cùng trên đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp cận vị trí sạt lở vùi lấp 22 quân nhân Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 Quân khu 4.

Rạng sáng nay, công việc tìm kiếm các quân nhân bị vùi lấp còn lại sẽ được tiếp tục. Vào lúc 21h đêm qua, do mưa to và trời tối gây nguy hiểm, 500 chiến sĩ cứu hộ đã rút khỏi hiện trường tìm kiếm 8 người còn mất tích sau vụ lở núi ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động lúc gần 19h ngày 18.10, dù trời đã nhá nhem tối kèm mưa nặng hạt nhưng hàng chục cán bộ Cục Quản lý đường bộ 2 cùng nhiều máy xúc, máy đào đang tập trung để san gạt đá hộc xuống điểm sạt lở ở cây Km221+600 xã Hướng Phùng (đường mòn HCM nhánh Tây), nơi cách hiện trường vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 khoảng 2km.

Cũng tại điểm này, hàng chục xe tải chở đá hộc xếp hàng dài chờ để đổ hàng xuống cho máy san gạt. Nơi đây cũng có hàng chục xe quân đội, cùng cán bộ chiến sỹ quân đội và rất nhiều xe con của các đoàn công tác và nhân dân chờ vào hiện trường.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Quân nhân thoát khỏi vụ sạt lở kể lại giây phút kinh hoàng

Hưng Thơ |

Ngay sau vụ sạt lở, có một số quân nhân được ứng cứu, đưa ra ngoài an toàn. Họ đã kể lại quá trình gặp nạn và được cứu sống.

Bungalow 5 Mùa mở cửa phục vụ miễn phí thân nhân người bị nạn

YMS |

Chia sẻ với nỗi đau mất mát của các cán bộ chiến sỹ ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chủ Bungalow 5 Mùa đã quyết định mở cửa phục vụ miễn phí cho thân nhân người gặp nạn, lực lượng cứu nạn, báo chí...

Sạt lở ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, nhiều người bị vui lấp

Hồ Văn |

Sáng 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Hướng Phùng, (Hướng Hóa) khiến khoảng 20 chiến sĩ Sư đoàn 337 bị đất đá vùi lấp.

Sạt lở lại vùi lấp 1 ngôi nhà ở Quảng Trị, tìm được thi thể 2 người

Hưng Thơ |

19h30 ngày 17/10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, vào khoảng 16h30 cùng ngày, tại địa bàn thôn Tà Rùng (xã Húc) tiếp tục xảy ra sạt lở đất khiến ngôi nhà của ông Hồ Văn Phơi bị vùi lấp.

Sạt lở trên Quốc lộ 9, giao thông ách tắc

Nguyễn Phan |

Ngày 17/10/2020, Chi Cục quản lý đường bộ 2.5 cho biết, mưa lớn đã làm sạt lở một số điểm trên Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn huyện Đakrong (Quảng Trị) khiến giao thông tê liệt.