Lá đơn thấm đẫm tình người

B.Hà |

Vụ án mà cả bị hại lẫn bị cáo đều là trẻ em, nên những suy nghĩ sâu xa dường như chưa thể chạm đến nhận thức non nớt của các em. Có chăng, điều đó chỉ xoáy vào tâm can phụ huynh. Chính vì thế, từng câu chữ trong lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt mà gia đình bị hại dành cho bị cáo nhỏ tuổi có hành vi xâm hại con gái mình dẫu xót xa vẫn toát lên sự bao dung, nhân ái để đứa trẻ sửa sai, làm người tử tế mai này.


Lạc vào “miền tối” ngày hè

P.V. là con trai thứ trong một gia đình khó khăn ở vùng đồi núi Quảng Trị. Như nỗ lực của nhiều gia đình khác, bố mẹ V. cũng chắt chiu để mua cho V. một chiếc điện thoại thông minh để phục vụ tốt hơn cho việc học của con và liên lạc trong kỳ nghỉ hè khi họ đi làm thuê xa. Vì điều kiện hoàn cảnh, bản thân bố mẹ V. không rành thiết bị nên không giám sát hoạt động truy cập thông tin trên mạng internet của con. V. nghiện điện thoại, nhất là mấy tháng hè ăn ngủ cùng điện thoại và quá trình đó V. đã vô tình “lạc” vào những trang web đen. Không bị ai phát hiện, ngăn chặn, sự tò mò đã kéo V. đi xa hơn sự hồn nhiên vốn có của tuổi học trò, dần có những biểu hiện bất thường, suy nghĩ lệch lạc...

Phụ huynh nên quản lý, bảo vệ con trẻ trên không gian mạng -Ảnh: B.H
Phụ huynh nên quản lý, bảo vệ con trẻ trên không gian mạng -Ảnh: B.H

Một buổi chiều vào tháng 9/2023, V. được nghỉ học. Bố mẹ đi làm vắng nhà nên V. ở nhà mở điện thoại chơi và “ghé” xem phim “đen” trên mạng internet. Lúc này, V. thấy trước cổng có bé gái 6 tuổi về thăm bà con. Thấy V. bé gái liền đi vào hỏi mượn đồ chơi. Vì quen nên V. dẫn em bé vào nhà rồi đưa cho 1 con gấu bông. Em bé ngồi chơi vui vẻ, thích thú.

Bản thân V. cũng không có gì bất thường. Nhưng một lúc sau, những hình ảnh từ bộ phim đồi trụy vừa xem khiến V. mất kiểm soát. Nhìn sang thấy em bé vẫn chơi hồn nhiên, V. nảy sinh ý định đen tối. V. chốt cửa phòng rồi thực hiện hành vi xâm hại em nhỏ. Tuy nhiên, tiếng kêu khóc của cô bé đã vọng đến người thân, họ kịp thời chạy đến đập cửa, ngăn chặn... Bé gái bị xây xát nhẹ, tỉ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 1%.

Tại thời điểm phạm tội, V. chỉ mới 14 tuổi 11 tháng. Nếu không phát hiện, bắt quả tang thì không ai có thể hình dung chuyện gì xảy ra sau đó, cũng như thiếu niên gầy gò, nhút nhát hơn chúng bạn cùng trang lứa trước mắt mình lại có thể gây ra tội tày đình. Sự việc xảy ra khiến người làm cha, làm mẹ đôi bên như rơi vào cùng cực nỗi đau. Cha mẹ nạn nhân thương con gái nhỏ bao nhiêu thì cha mẹ V. cũng vậy.

“Con dại cái mang”, dẫu biết rằng việc làm của con mình không chấp nhận được nhưng nhìn con sợ hãi, cúi đầu trước ánh mắt xa lánh của bạn bè, họ buốt cả cõi lòng. Càng dằn vặt hơn khi cha mẹ V. biết rằng trong câu chuyện này có lỗi của mình khi ít giám sát, giáo dục con. Nhưng mọi thứ đã muộn. Cuộc sống gia đình như rơi vào “ngục tù”, nhất là khi V. đối diện với mức án cao.

Thấm đẫm sự bao dung

Phiên tòa xét xử V. diễn ra vào buổi sáng, thời điểm Quảng Trị đang quay quắt trong đợt nắng nóng khủng khiếp đầu hạ 2024. Hôm đó, V. được mẹ chở đến Tòa án nhân dân tỉnh từ rất sớm sau chặng đường dài. Trời như quạt lửa nhưng V. cứ run, toát mồ hôi vì sợ. Lúc này, V. vẫn chưa đủ 16 tuổi. Mẹ V. nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào trấn an con. Chị cũng vỗ về con và luôn cảm ơn cô chú bên đó đã mở lòng khoan dung...”, V. nghe rồi rấm rứt, hòa trong tiếng khóc của mẹ.

Trong đơn xin giảm nhẹ hình phạt, mẹ bị hại gọi V. là “em”, bởi V. từng được chị dìu dắt, dạy dỗ. Chính vì thế, khi V. phạm tội, bản thân chị cũng hụt hẫng.

“Gia đình chúng tôi tin tưởng rằng cơ quan chức năng sẽ đưa ra mức án phù hợp nhất để giáo dục và cải tạo V. Tuy nhiên, vì tuổi đời của em còn quá trẻ, bản thân tôi mong muốn em nhận thức được những sai lầm của mình và chịu trách nhiệm trước sai lầm đó để sửa sai. Nay, chúng tôi viết đơn này gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để em sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời”.

Nội dung lá đơn ngắn gọn nhưng thấm đẫm sự thấu hiểu, thứ tha. Trước phiên xử mấy hôm, chúng tôi đã gặp mẹ bị cáo.

Thời điểm đó, người mẹ này luôn bồn chồn, lo lắng không biết con mình phải chịu mức án như thế nào. Chính vì thế, khi biết được gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho V., cả gia đình rơi nước mắt.

Quyết định quan trọng này sẽ là động lực để V. phấn đấu cải tạo tốt trên hành trình chấp hành bản án 4 năm tù mà Tòa phán quyết. Vẫn biết phía trước là chặng đường khó khăn nhưng dù sao V. cũng đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình để từ đó có ý thức chấp hành.

Vụ án của V. là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc làm cha, làm mẹ trong việc bảo vệ con em trên không gian mạng, giáo dục và quản lý các con tránh xa nội dung tiêu cực, bạo lực, đồi trụy để các em phát triển lành mạnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Lộ

Anh Vũ |

Ngày 9/7, thông tin từ UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, địa phương đang làm thủ tục bàn giao cho người tạm

nuôi dưỡng một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Lộ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ

Lê Trường |

Ngày 4/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024 với sự tham gia của 15 đội thi.

“Thắp sáng tài năng trẻ” từ chương trình “Bảo Việt Nhân thọ - Trao hơn cả cam kết”

Bảo Bình |

Tại chương trình “Bảo Việt Nhân thọ - Trao hơn cả cam kết” tri ân khách hàng đồng hành với công ty trong hành trình xây dựng và phát triển ngành Bảo hiểm Nhân thọ được Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 6/2024, có 23 em học sinh đã được nhận học bổng của chương trình. Học bổng có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước tới trường, hiện thực ước mơ của mình.

Phòng chống đuối nước cho trẻ em, trách nhiệm không của riêng ai

Tây Long |

Tại lễ phát động phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2024, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Trị (LĐ,TB&XH) Hoàng Tuấn Anh chia sẻ một sự việc đau lòng khiến hai anh em ruột trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh tử vong. Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 26/4. Thời điểm này, hai em H.N.N. (5 tuổi) và H.T.B. (3 tuổi) ở nhà với mẹ và anh trai. Sau khi anh trai ra ngoài, người mẹ hoảng hốt đi tìm nhưng không thấy hai người con nhỏ đâu. Đến tối, chị ngã quỵ lúc mọi người phát hiện cả hai đứa trẻ dưới ao nước trong vườn nhà. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng N. và B. đều không qua khỏi.