Ngày 3/11/2025, Đồn Biên phòng Hải An (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Xã đoàn Mỹ Thủy tổ chức nấu và trao 180 suất cơm hỗ trợ người dân tại các khu vực bị nước lũ cô lập.
Hiện nay, tình hình mưa lũ trên địa bàn đã cơ bản giảm bớt so với những ngày trước. Mực nước ở nhiều nơi đang rút dần, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Tuy nhiên, tại xóm Sông, thôn Kim Giao, xã Mỹ Thủy vẫn còn 26 hộ dân với 98 nhân khẩu bị chia cắt giao thông. Việc đi lại và tiếp cận nhu yếu phẩm thiết yếu còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, những ngày qua chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện tiếp tục hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Thiếu tá Nguyễn Văn Phương Long – Đồn phó Đồn Biên phòng Hải An – cho biết: “Nhằm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt trong những ngày bị chia cắt, cô lập, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với Xã đoàn Mỹ Thủy trực tiếp nấu ăn, đóng gói và vận chuyển các suất cơm đến từng hộ dân, kịp thời chia sẻ khó khăn, góp phần bảo đảm đời sống cho người dân trong thời điểm mưa lũ".

Những suất cơm nghĩa tình được chuyển đến tận tay bà con vùng lũ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu hiện sinh động của tình quân dân gắn bó. Trong gian khó, hình ảnh người lính biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên vượt nước lũ, mang theo hơi ấm sẻ chia đến từng mái nhà đã thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” – luôn vì dân, gần dân và cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn.