Lần đầu tiên, các cháu nhỏ trên địa bàn biên giới biển thuộc xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị được vui tết Trung thu tràn ngập niềm vui và vỡ òa trong cảm xúc. Cùng với việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui nhộn, được phá cỗ Trung thu, nhận quà, còn được các chú Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển tặng học bổng, đồ chơi...
Với mong muốn mang lại một cái Tết Trung thu trọn vẹn cho các cháu nhỏ vùng biên giới biển, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Hải đội 202, Cảnh Sát biển và Trường Mầm non Triệu An tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho hơn 350 cháu học sinh Trường Mầm non Triệu An, xã Nam Cửa Việt.

Học sinh Trường Mầm non Triệu An chủ yếu là con em của ngư dân, vốn quanh năm bám biển mưu sinh.
Để chuẩn bị tốt cho chương trình, ngay từ sáng sớm đã có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Hải đội 202, Cảnh sát biển và các cô giáo đã tất bật làm công tác trang trí, chuẩn bị quà, mâm cỗ, đèn ông sao và dụng cụ để tổ chức các trò chơi.
Dưới bàn tay khéo léo, nhiệt tình của các cô chú, đến cuối giờ trưa, sân Trường Mầm non Triệu An- nơi được chọn tổ chức Chương trình “Vui tết Trung thu” đã trở thành một sân khấu hoành tráng cho trẻ.
Theo kế hoạch, 16 giờ 30 phút, chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 15 giờ, hàng trăm cháu nhỏ từ các điểm trường Mầm non Triệu An đã có mặt đông đủ. Niềm vui, sự háo hức pha lẫn hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt rám nắng vùng biển của các cháu. Những ánh mắt trẻ thơ như sáng bừng khi bất ngờ được tặng những món quà đẹp, lạ mắt do các chú Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển tận tay trao tặng.
Vừa lắc lư theo giai điệu vui nhộn của những bài hát về Trung thu, cháu Lê Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp Mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Triệu An, nói: "Cả tuần nay cháu và các bạn đều háo hức, khi biết Tết Trung thu sẽ được vui chơi, phá cỗ với các chú bộ đội. Ngày nào chúng con cũng đếm ngược, mong cho mau đến ngày hội Trung thu để được cùng vui cùng các chú".

Chị Trần Thị Thủy, mẹ cháu Trần Bảo Khang chia sẻ: "Cả trưa nay cháu nó không ngủ, cứ mong mau đến thời gian để được đến sân trường vui Tết Trung thu cùng các chú biên phòng và cảnh sát biển".
Là gia đình hộ nghèo, quanh năm đi làm thuê, bữa có việc, bữa không nên việc mua bánh ngon, đèn lồng đẹp cho con chỉ là niềm mơ ước. “Mấy năm trước, trường học tổ chức cho các cháu, nhưng tôi thấy năm nay là lần đầu tiên bọn trẻ được đón Tết Trung thu đông vui và háo hức như thế này. Cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã phối hợp với nhà trường đã tổ chức chương trình đầy ấm áp và nhân văn này cho con em vùng biển của chúng tôi”, chị Thủy bày tỏ.

Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân chia sẻ: “Cuộc sống của bà con trên điạ bàn bãi ngang vùng biên giới biển còn nhiều khó khăn, vất vả, các cháu nhỏ cũng chịu nhiều thiệt thòi. Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng với Hải đội 202, Cảnh sát biển tổ chức chương trình với mong muốn, tạo cho các cháu có được một cái tết Trung thu ấm áp, vui vẻ, nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Ngoài điểm Trường Mầm non Triệu An, đơn vị còn huy động hơn 1000 suất quà để triển khai chương trình vui Tết Trung thu tại 03 địa điểm khác trên địa bàn 2 xã Triệu Cơ và Nam Cửa Việt”.
Chương trình “Vui tết Trung thu” tạm thời khép, hàng trăm cháu nhỏ với khuôn mặt tươi vui, rạng ngời, tay cầm đèn lồng tiếp tục tỏa về các ngõ xóm. Lẫn trong tiếng sóng của vùng biển Nam Cửa Việt, là tiếng hát trong trẻo của trẻ thơ: tùng dinh dinh cắc tùng tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắc tùng tùng dinh dinh.