Trong lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021, chào đón 1.116 tân sinh viên bước vào năm học mới trong ngày 7.11, Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Huế đã trao gần 100 triệu đồng cho sinh viên của trường có ba mẹ bị lũ cuốn ở Trà Leng (Quảng Nam).
Theo đó, để chia sẻ với sinh viên bị nhiều mất mát về gia đình và tài sản trong trận lũ lụt tại miền Trung vừa qua, nhà trường trao 92.100.000 đồng quyên góp được từ tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên trường và các nhà hảo tâm cho em Hồ Văn Trí - Khoa Giáo dục Chính trị có ba mẹ bị mất do lũ cuốn tại xã Trà Lèng (Quảng Nam).
Trước đó, nhà trường cũng đã kịp thời hỗ trợ 10 triệu đồng cho em Hồ Văn Trí trích từ nguồn kêu gọi ủng hộ sinh viên có gia đình thiệt hại do lũ lụt. Đây là nguồn động viên với mon muốn em Hồ Văn Trí tiếp tục vượt qua nỗi đau thương mất mát để hoàn thành chương trình học tập và ổn định cuộc sống trong tương lai.
Ngoài ra, năm học trước Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Huế đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, năm học 2019 - 2020, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi tăng hơn 4% so với năm học 2018 - 2019; có 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, 29 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, 2 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học lên 97,3%.
Nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả tốt đẹp với sự gia tăng về số lượng và nâng cao về mặt chất lượng của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của cán bộ, sinh viên từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Huế, cấp Trường và cấp Khoa; nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín.
Đặc biệt, Trường đã đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đối với 3 chương trình đào tạo cử nhân: Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý do Trung tâm Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội chứng nhận.
Tại lễ khai giảng, PGS.TS. Lê Anh Phương cũng gửi lời nhắn nhủ đối với các bạn sinh viên: “Thầy biết, từ sâu trong lòng rất nhiều sinh viên, học viên đang ở đây là sự cố gắng, có cả những nỗi buồn, những lo toan, những mất mát, những chơi vơi về một tương lai khó khăn mà trận lũ lịch sử vừa qua đã mang đến cho gia đình các em. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, thương yêu nhau ngay từ khoảnh khắc này - những giây phút đầu đời của đời sinh viên. Cảm ơn cuộc đời vì dù cho mưa dông bão lũ, vẫn còn cho chúng ta cơ hội được đứng ở đây với quyết tâm mới của tuổi trẻ. Jacma đã từng nói: Điểm mạnh của tuổi trẻ là họ tích cực mọi thứ, tích cực với tương lai. Và chính ông cũng từng kết luận: “Có 3 yếu tố để thành công: Đúng thời điểm, đúng người và chuẩn bị cho chặng đường 10 năm”. Các em đã chọn đúng nơi đến, hãy phát huy điểm mạnh của bản thân cho chặng đường mới vì các em có tuổi trẻ, có sự phát triển đến cùng tương lai”.
“Các em hãy tin, khi các em đã đến, đã lựa chọn nơi này thì ở nơi đây - mái trường với hơn 60 năm dựng xây và phát triển, với bề dày của quá khứ và sự nhiệt huyết, quyết tâm của toàn thể Nhà trường sẽ cùng các em tìm đến tương lai theo cách: Quyết liệt, thích ứng và hùng mạnh nhất”, PGS.TS. Lê Anh Phương nói.
(Nguồn: Lao Động Trẻ)