Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trúc Phương |

 Chiều nay 5/5, đoàn đại biểu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ các cụm thi đua 2,3,5; Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; Thành Cổ Quảng Trị; Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và thả hoa đăng tại Đền tưởng niệm liệt sĩ bờ Nam sông Thạch Hãn.

 
Đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: T.P 
      

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Sự hy sinh to lớn ấy là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi học tập, noi theo.

 
 Dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: T.P
 

Thành kính dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

 
 Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: T.P
      

Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ bờ Nam sông Thạch Hãn, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Đây là nơi đã đi vào huyền thoại với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” - Lời tri ân gửi về quá khứ

Mai Thảo |

Những ngày tháng Tư về, miền biên viễn Tây Ninh nắng trải vàng rực rỡ. Những hàng cây bằng lăng hoa nở tím mùa thương. Tháng Tư bình yên trong tiếng reo ca giữa khúc hát giao mùa của trời đất. Bỗng lắng lòng trong giai điệu du dương “Về Gò Dầu thăm dòng Vàm Cỏ Đông/ Lại nhớ người anh hùng năm xưa chỉ huy quyết tử/ Hỏi sông ơi dòng sông còn nhớ/ Ai chém vè năm xưa trong đạn lửa/ Con thuyền nào đưa cán bộ vượt sông”...

Tri ân Thành Cổ

Thanh Lê |

Mỗi độ tháng Tư về, khi cả nước nô nức kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Quảng Trị, vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá khốc liệt lại trở thành điểm đến thiêng liêng của hàng vạn bước chân hành hương về nguồn. Những địa danh như Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải... đều chạm vào ký ức, nghe rõ tiếng vọng từ lịch sử, nơi những khúc tráng ca 30/4 vẫn vang vọng giữa lòng đất mẹ.

Tuổi trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hoài Nhung |

Tối ngày 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn.

Đoàn công tác Đảng ủy Chính phủ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ

Vân Trang |

Sáng ​nay 26/4, đoàn công tác của Đảng ủy Chính phủ do Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long tham dự.