Người dân khổ sở vì đường thi công dang dở, hói Chùa sạt lở

Huy Nam |

Nhiều năm nay, người dân ở khu phố 4, phường Đông Thanh cũ (nay thuộc phường Đông Hà) đang phải sống trong cảnh khổ sở. Bởi lẽ, đường dẫn lên cầu sông Hiếu thi công dang dở, gây khó khăn và nguy hiểm trong việc đi lại; cùng đó là tình trạng hói Chùa sạt lở ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp sự an toàn nhà cửa và đất đai của người dân.

Gần 15 năm, đường dẫn vẫn chưa hoàn thành

Công trình cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu được khởi công xây dựng vào năm 2010 với tổng chiều dài trên 5,9km, tổng vốn đầu tư khoảng 588 tỉ đồng. Dự án do Sở Giao thông vận tải (tỉnh Quảng Trị cũ) làm chủ đầu tư xây dựng, UBND TP. Đông Hà (cũ) làm chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Phía Bắc của công trình này có một đoạn vượt qua đường Hoàng Diệu ở địa bàn khu phố 4. Để thuận lợi cho người dân đi lại, 2 tuyến đường nối từ đường đầu cầu sông Hiếu với đường Hoàng Diệu, dài khoảng 300m, đã được đầu tư xây dựng.

Gần 15 năm trôi qua, đến thời điểm này, 1 tuyến đường vẫn thi công dang dở, có đoạn mặt đường chỉ mới thảm nhựa hơn một nửa. Khoảng 40m đoạn giáp với đường Hoàng Diệu chưa được thảm nhựa, ô tô, nhất là xe chở vật liệu xây dựng, lưu thông liên tục đã tạo thành những hố sâu, rộng. Tuyến đường còn lại mới chỉ hình thành mặt đường, đầy rẫy đất đá, “ổ gà”, “ổ voi”…

 
Người dân đi lại khó khăn, nguy hiểm vì đường dẫn từ đường Hoàng Diệu lên đầu cầu sông Hiếu thi công dang dở - Ảnh: H.N 
 


“Người dân đi lại trên 2 con đường này rất khổ sở vì những cú xóc nảy người. Trời nắng thì bụi mù trời, trời mưa không chỉ lầy lội mà còn rất nguy hiểm bởi mặt đường đầy nước, không nhận biết được vị trí hố sâu để tránh. Đã có không ít vụ tai nạn xe máy xảy ra nhưng may mắn hậu quả không quá nghiêm trọng”, ông Hồ Sỹ Thanh, một người dân cho hay.

Có mặt tại khu vực này trong khoảng 20 phút, phóng viên chứng kiến nhiều người đi đường bị ngã xe máy, quần áo sũng nước, lấm lem bùn đất, tay chân trầy xước. Ô tô gầm cao, xe tải qua lại vô cùng khó khăn do mặt đường hư hỏng nặng, đầy nước sau trận mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Vưng, Trưởng khu phố 4 cho biết, để qua bờ Nam sông Hiếu hay ra Quốc lộ 9 đoạn xã Hiếu Giang, người dân thường đi qua 2 tuyến đường này vì tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Mặc dù vậy, đường chưa hoàn thành, hư hỏng nặng nề đã khiến việc di chuyển của người dân khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

“2 đoạn đường ngắn làm dang dở rồi để đó chưa biết bao giờ mới thi công xong khiến người dân rất bức xúc. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền và các ngành cũng đã về kiểm tra, khảo sát nhưng mọi việc đến nay vẫn chưa tiến triển”, ông Vưng nói.

Bất an vì hói Chùa sạt lở nghiêm trọng

Nhiều năm nay, người dân sống xung quanh khu vực hói Chùa luôn cảm thấy bất an vì tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất đai và nhà ở. Tại hiện trường, nhiều điểm sạt lở kéo dài ăn sâu vào đất vườn, sát với nhà ở của người dân. Dọc theo hói Chùa, nhiều tảng đất, bụi tre lớn chực chờ ngã đổ xuống dòng nước. “Hói Chùa sạt lở đã nhiều năm nhưng tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng trong khoảng 5 năm trở lại đây. Do sạt lở nên hói ngày càng rộng, người dân sinh sống quanh khu vực này ngày càng lo lắng vì đất đai bị thu hẹp, nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa cũng đã rõ ràng”, Trưởng khu phố 4 Nguyễn Văn Vưng cho biết.

Bà Võ Thị Nhung cùng nhiều hộ dân khác ở cạnh hói Chùa cũng có chung tâm trạng bất an khi bờ hói sạt lở ngày càng lấn sâu vào đất canh tác, đất ở. “Đoạn hói qua nhà tôi sạt lở rất nặng trong mấy năm qua. Chính quyền địa phương có đến hỏi thăm, nắm bắt tình hình nhưng việc xử lý như nào thì đến giờ tôi vẫn chưa rõ”, bà Nhung cho hay.

Gia đình ông Võ Trọng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi bờ hói Chùa chỉ còn cách vườn nhà ông một khoảng cách ngắn. “Cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình tôi lại nơm nớp nỗi lo bờ hói sạt lở ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa. Mong muốn chính quyền các cấp sớm có giải pháp khắc phục để người dân yên tâm”, ông Trọng chia sẻ.

 
 Hói Chùa sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào đất vườn, uy hiếp an toàn nhà ở của nhiều hộ dân - Ảnh: H.N
 


Người dân địa phương cho biết, hói Chùa là một khe nước lớn bắt nguồn từ thôn Lâm Lang, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (cũ), đi qua địa bàn khu phố 4 dài khoảng 150m rồi đổ ra sông Hiếu. Trước đây, sạt lở không nghiêm trọng, nhưng từ khi hạng mục cống thoát (thuộc Tiểu dự án hồ đập 19/5 Cam Lộ, kênh Hói Chùa-Đông Hà, kênh T5 Cam Lộ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ làm chủ đầu tư, hoàn thành năm 2012) hoạt động không ổn định, tình trạng sạt lở ở hói Chùa diễn biến phức tạp. Thực tế này đang uy hiếp sự an toàn đất đai, nhà cửa của nhiều hộ dân. Nếu không có giải pháp sớm khắc phục, tình trạng sạt lở sẽ diễn biến phức tạp hơn, tác động đến rất nhiều hộ dân và các công trình hạ tầng khác trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Đông Hà Phạm Văn Dũng cho hay, quá trình thi công cầu sông Hiếu và đường 2 đầu cầu trước đây có làm nứt nhà một số hộ dân ở khu vực đường dẫn từ đường Hoàng Diệu lên đường đầu cầu sông Hiếu. Những hộ dân này đã có kiến nghị bồi thường. Việc giải quyết kiến nghị đã được UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) nhiều lần chỉ đạo xử lý nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa dứt điểm nên 2 tuyến đường dẫn vẫn chưa thể thi công hoàn thành. Trách nhiệm chính trong xử lý vấn đề này hiện vẫn thuộc về các cơ quan chức năng của tỉnh.

Đối với việc hói Chùa sạt lở, hiện UBND phường đã có dự án khắc phục, đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, đồng thời tiếp tục vận động nguồn tài trợ ODA, nguồn vốn nào có trước thì UBND phường sẽ triển khai đầu tư ngay.

Đường dẫn lên đường đầu cầu sông Hiếu thi công dang dở, hói Chùa sạt lở đang khiến người dân khổ sở và bất an. Chính quyền các cấp cần sớm có giải pháp khắc phục dứt điểm để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của người dân cũng như các công trình hạ tầng của Nhà nước.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị: Sạt lở đá trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Thanh Thủy |

Chiều 20/11, một lượng lớn đá tảng bất ngờ rơi từ trên núi xuống tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn xã, vị trí tảng đá này rơi xuống cách điểm sạt lở đá hiện tại khoảng 500m.

Xã Gio Linh: Quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt

Đức Việt |

Để lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật và ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt, thời gian qua, xã Gio Linh đã phối hợp với cơ quan chức năng quyết liệt triển khai xóa bỏ các lối đi tự mở băng ngang đường sắt trên địa bàn. Cùng với đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) xã, đoàn thể các thôn cũng tích cực tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ mối hiểm nguy từ việc lưu thông trên các lối đi tự mở ngang qua đường sắt và tầm quan trọng của việc bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

Nhặt túi nilon giữa đường, người phụ nữ phát hiện 150 triệu đồng

HOÀNG PHÚC |

Đi trên đường, người phụ nữ thấy túi nilon rơi giữa đường. Khi mở ra, chị bất ngờ phát hiện 150 triệu đồng và lập tức mang đến công an trình báo.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh ngập lụt do mưa lớn

Nguyễn Hoàng |

Sáng 17/11, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, từ đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, gây ngập lụt tại nhiều địa phương, các tuyến đường giao thông.