Vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka đã khiến người dân Ukraine sống dọc theo bờ sông Dnipro đột nhiên lâm vào cảnh vô gia cư, người nông dân mất đất canh tác, kéo theo đó là nguy cơ gây mất an ninh lương thực toàn cầu.
"Nếu nước dâng thêm một mét nữa, chúng tôi sẽ mất nhà", ông Oleksandr Reva, người dân sống tại ngôi làng dọc sông Dnipro, trả lời hãng tin Reuters khi đang chuyển đồ đạc của gia đình đến ngôi nhà bỏ hoang ở khu đất cao hơn.

Ngày 7/6, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka là "một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất ở châu Âu trong những thập niên gần đây" và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.

Nước lũ bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người dân Ukraine không kịp thu dọn đồ đạc trước khi sơ tán. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Shmyhal cho biết thêm đập Kakhovka bị vỡ đã khiến ít nhất 150 tấn dầu động cơ tràn ra sông Dnipro và nguy cơ sẽ có thêm 300 tấn dầu nữa rò rỉ ra ngoài. Điều này có thể là mối đe dọa đối với hệ động, thực vật của Ukraine. Theo ông, ước tính có đến 80 khu định cư bị ngập lụt do sự cố vỡ đập.
Theo hãng tin TASS, ông Vladimir Leontyev - thị trưởng thành phố Nova Kakhovka, cho biết mực nước đã dâng cao đến 12 m. Các trang trại dọc sông Dnipro bị thiệt hại nghiêm trọng.
Dòng sông Dnipro rộng lớn chia đôi khu vực phía nam Ukraine, tạo thành tiền tuyến giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Hồ chứa khổng lồ phía sau con đập Kakhovka đóng vai trò là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho hệ thống nông nghiệp Ukraine, vốn là quốc gia sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới.
(Nguồn: Ngày nay)