Những người dân nghĩa hiệp

Song Khánh |

Đó là những người có vẻ bề ngoài bình dị, mỗi người trong số họ tuy có hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần nghĩa hiệp vì cộng đồng. Khi thấy việc bất bình, họ sẵn sàng ra tay, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Trong những lần về cơ sở, chúng tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về những con người nghĩa hiệp ấy…

Câu chuyện anh Nguyễn Thành Nhân (SN 1985), ở Khu phố 9, Phường 1, Đông Hà (Quảng Trị), tay không bắt cướp giật trên đường phố giúp chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ở phường Đông Lương, Đông Hà lấy lại tài sản, xảy ra cách đây nửa năm về trước nhưng giờ đây mỗi khi nhắc lại, những người biết sự việc vẫn không khỏi thán phục.

 
Công an thành phố Đông Hà trao thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: ST 

Vào một tối đầu tháng 6/2019, chị Tuyết cùng chồng đang lưu thông bằng xe máy trên đường Lê Lợi (Phường 5, thành phố Đông Hà), khi đến đoạn giao nhau với đường Tôn Thất Thuyết thì bị một nam thanh niên đi xe máy phía sau cùng chiều áp sát giật lấy chiếc túi mà chị Tuyết đeo trên vai rồi rú ga tẩu thoát. Cú giật khá mạnh và bất ngờ khiến chồng chị Tuyết loạng choạng tay lái suýt ngã, còn chị Tuyết thì chỉ kịp kêu lên “Cướp! Cướp!”. Anh Nguyễn Thành Nhân khi đó đang ngồi ăn cháo gà tại một quán gần đó nghe tiếng tri hô của chị Tuyết, theo phản xạ, anh nhìn ra đường thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao từ đường Lê Lợi về đường Ngô Quyền. Nhận định khả năng đây là đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật, anh Nhân liền bỏ dở bát cháo, lấy xe máy của mình đuổi theo. Cuộc rượt đuổi giữa anh Nhân và tên cướp giật trong đêm tối hết sức gay cấn. Đối tượng không ngừng bấm còi, lạng lách, đánh võng khiến người đi đường hoảng sợ, hòng phân tán tầm nhìn của anh để tẩu thoát. Còn anh Nhân hết sức bình tĩnh, kiên trì bám theo. Khi đến gần trụ sở lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh, anh Nhân áp sát được đối tượng và tri hô sự giúp đỡ của mọi người. Được sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó, anh Nhân đã khống chế được đối tượng cùng tang vật là chiếc túi xách mà gã đã cướp giật được của chị Tuyết, bàn giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, danh tính của đối tượng đã được làm rõ là Hoàng Văn Sơn (SN 1992), trú tại thôn Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ. Qua điều tra mở rộng, Sơn khai nhận trước đây đã thực hiện một vụ trộm điện thoại di động tại một quán nhậu ở Khu phố 9, Phường 5, thành phố Đông Hà. Với những hành vi phạm pháp của mình, Sơn đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đông Hà khởi tố về các tội danh trộm tài sản và cướp giật tài sản.

Câu chuyện anh Đinh Viết Danh và anh Lê Văn Tiến (Khu phố 6, Phường 3, Đông Hà), truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản giữa một trưa hè cách đây hơn một năm về trước cũng được người dân nhắc mãi. Khoảng 11 giờ 20 phút một ngày tháng 5/2018, anh Danh và anh Tiến đang trên đường đi làm về nhà, khi đến một con hẻm nhỏ ở Khu phố 6, Phường 3, thành phố Đông Hà thì nghe tiếng tri hô “Trộm!Trộm!” và thấy hai đối tượng đi xe máy chở theo một số tấm kim loại vọt chạy ra khỏi hẻm, phía sau chúng là một người đàn ông vừa chạy bộ theo vừa tri hô. Nhận định khả năng đây là các đối tượng trộm tài sản nên anh Danh và anh Tiến liền nhanh chóng đuổi theo. Phát hiện có người rượt đuổi, hai đối tượng vừa tăng tốc, vừa rút dao bấm giơ về phía các anh để đe dọa, song với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, hai anh Tiến và Danh quyết không bỏ cuộc. Sau một hồi truy đuổi qua nhiều con hẻm nhỏ, các anh đã áp sát và khống chế thành công hai đối tượng, tước hung khí của chúng cùng tang vật là 5 tấm kim loại mà chúng vừa trộm được tại một nhà dân trên địa bàn Khu phố 6, Phường 3, giao cho cơ quan công an xử lý.

Chúng tôi còn được nghe nhiều những câu chuyện về những con người nghĩa hiệp vì cộng đồng như thế nhưng không thể kể hết trong bài báo nhỏ này. Theo chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng Công an thành phố Đông Hà, những năm qua, phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm của thành phố phát triển khá mạnh mẽ, sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều những người dân mưu trí, dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm. Chỉ tính trong từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 22 trường hợp được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Giữa cuộc sống ồn ào và sôi động, mọi người dường như bị cuốn vào bộn bề công việc với những toan tính đời thường, những việc làm nghĩa hiệp vì cộng đồng của những người dân như anh Nhân, anh Danh, anh Tiến thật đáng trân quý. Họ thực sự là những bông hoa đẹp giữa đời thường, khích lệ tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của quần chúng nhân dân và lan tỏa sức mạnh của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trung tâm tỉnh lỵ, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Có một tập thể y bác sỹ hết lòng vì người bệnh

Phước An |

Gần 13 giờ chiều thứ sáu, ngày 14.2.2020 những bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý trong ca trực ở Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vẫn chưa ăn cơm trưa. 

Chặn giặc nơi trận tuyến phía Bắc, mùa xuân ấy…

Đan Tâm |

Những ngày tháng 2 này 41 năm về trước, khi tiếng súng ở biên giới Tây Nam tạm yên thì vào rạng sáng ngày 17/2/1979 lại bùng nổ trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Tổ quốc. Sau nhiều lần gây ra các vụ khiêu khích quân sự quy mô nhỏ, từ ngày 17/2/1979, phía Trung Quốc đã huy động hơn 60 vạn quân, trên 500 xe tăng, xe bọc thép; hàng ngàn khẩu pháo các loại... mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Đặc biệt, ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến này, mảnh đất Vị Xuyên, Hà Tuyên (nay là Hà Giang) đã trở thành chiến trường khốc liệt bởi các trận pháo kích và các cuộc tiến công của quân Trung Quốc, kéo dài dai dẳng cho tới gần 10 năm sau đó…

Cô giáo mầm non tặng gần 5 ngàn khẩu trang để phòng chống dịch COVID- 19

Anh Vũ |

Để giúp các em học sinh có thêm điều kiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú, giáo viên Trường mầm non Hoa Phượng, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã tặng 4.500 khẩu trang y tế miễn phí cho các em học sinh xã Cam Tuyền và 500 khẩu trang cho Trạm y tế xã Cam Thủy

Lan tỏa tình thương vì phụ nữ neo đơn

Mai Lâm |

Cứ đúng vào ngày 2 hằng tháng, các thành viên Ban Chấp hành (BCH) Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) lại đến gia đình những phụ nữ neo đơn trên địa bàn xã để dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, vệ sinh cá nhân và tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết...