Thầy giáo ở Quảng Trị lao mình xuống sông cứu người

Đăng Đức |

Phát hiện người đàn ông trôi giữa dòng sông, thầy Thảo không ngần ngại lao xuống, kịp thời giành lại sự sống cho nạn nhân trong gang tấc.

 
  Nạn nhân được đưa vào bờ và sơ cứu ban đầu.

Chiều tối 13/2, Sở GD&ĐT Quảng Trị thông tin, một giáo viên thuộc ngành Giáo dục Quảng Trị vừa có hành động dũng cảm cứu nạn nhân bị đuối nước.

Thầy giáo có hành động dũng cảm là Nguyễn Xuân Thảo, giáo viên dạy thể dục Trường THPT Nguyễn Hữu Thận.

Hiện thầy Thảo đang được tăng cường dạy ở Trường THCS-THPT Đakrông (xã Tà Rụt).

 
 Phát hiện sự việc nguy cấp, thầy Nguyễn Xuân Thảo nhanh chóng nhảy xuống cứu người đuối nước.
 


Thầy Nguyễn Xuân Thảo cho biết, chiều 12/2, đang trên đường về nhà nghỉ Tết, khi đi ngang qua cầu Đại Lộc (xã Triệu Bình) thì phát hiện sự việc.

Lúc đó, giữa cầu có khoảng 20-30 người đang hướng về dòng sông Thạch Hãn.

Tìm hiểu thông tin được biết có người đang đuối nước, thầy Thảo quan sát dưới sông nhưng không thấy tung tích. Nhìn kỹ thấy một người đàn ông bị nước cuốn trôi ra giữa dòng, thân thể nằm úp bất tỉnh.

Không chần chừ, thầy Thảo định nhảy từ trên cầu xuống nhưng nhận thấy độ cao nguy hiểm, nên nhanh chóng chạy xuống chân cầu, cởi áo quần rồi bơi thẳng ra giữa dòng nước lạnh.

Trong lúc bơi, thầy hô lớn nhờ lực lượng Công an ném phao cứu sinh xuống hỗ trợ vì đã bắt đầu thấm mệt. Ít phút sau, hai người khác chèo thuyền tiếp cận hiện trường.

Khi tiếp cận được nạn nhân, thầy Thảo cùng mọi người đưa người đàn ông lên thuyền và nhanh chóng vào bờ.

Nạn nhân được xác định là anh L.X.H. (SN 1986, trú tại Đông Hà), lúc này đã bất tỉnh do ngâm nước thời gian dài.

Ngay tại bờ sông, thầy Thảo tiến hành sơ cứu, hà hơi thổi ngạt để duy trì sự sống trước khi nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện.

Chia sẻ sau sự việc, thầy Thảo nói: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người. Nếu chậm thêm chút nữa, nạn nhân có thể chìm hẳn, việc tìm kiếm sẽ rất khó và nguy cơ tử vong rất cao, may mắn đã kịp đưa được nạn nhân vào bờ”.

Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa trải qua cú sốc lớn về tinh thần, có dấu hiệu trầm cảm và nghi nhảy cầu tự tử.

Theo thầy Thảo, bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

Thầy giáo trẻ cùng học trò vượt sóng

Quang Hiệp |

Là một cậu bé mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy Lê Ánh Khánh (SN 1989) hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của con chữ ở miền chân sóng. Vì vậy, khi trở thành giáo viên Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, thầy không chỉ nỗ lực truyền lửa tri thức mà còn là “thủ lĩnh áo xanh”, tiếp sức cho hàng nghìn học trò vùng biển.

Thầy giáo ở Quảng Trị 'cõng' công nghệ đến những lớp học giữa đại ngàn

Đăng Đức |

 Trường TH&THCS A Ngo là ngôi trường đầu tiên dạy Tin học ở các điểm. Thầy Hoàng Dương Hòa cũng là người góp sức “xóa mù công nghệ” cho HS.

Thầy giáo với niềm đam mê Vật lý bất tận

Thùy Lâm |

Gặp gỡ thầy giáo Trương Đình Hùng, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lý - Công nghệ, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới), một trong những nhà giáo được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết, yêu nghề của thầy qua những câu chuyện về công việc cũng như những dự định đang ấp ủ...

Thầy giáo miệt mài “truyền lửa” cho công tác đội

Hoài Nhung |

Từ lâu, giáo viên và học sinh Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh đã quen với hình ảnh thầy giáo Võ Xuân Thủy đi sớm, về muộn, không quản đường xa hay mưa nắng đồng hành với nhiều hoạt động của nhà trường. Trong 16 năm gắn bó với nghề, thầy Thủy có 12 năm làm tổng phụ trách đội. Bằng nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy đã giúp học sinh nơi đây tiếp cận nhiều hoạt động, trải nghiệm lý thú. Qua đó “truyền lửa” cho phong trào của liên đội phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vừa qua, thầy Thủy vinh dự được được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Phụ trách giỏi” năm 2024.