Để sống con Người hơn

Yên Mã Sơn |

Xây tượng đài chiến thắng, nhà lưu niệm… cái nào cũng tốt, cũng cần. Nhưng lo cho nỗi đau của những con người bằng xương bằng thịt ngày ngày đang bị giày vò bởi di chứng chiến tranh thì việc cần kíp và nhân bản hơn bao giờ hết.

1/ Hôm nay dường như mọi kỳ vọng, niềm tin của người trong cuộc và dư luận quan tâm về kỳ án gỗ trắc tại Quảng Trị đã “sụp đổ”.

 
 

Phán quyết của tòa có thể sẽ mất nhiều hơn được khi niềm tin mang ra đánh cược.  Có thể tạo ra một tiền lệ, rằng tang vật không còn là thứ trọng yếu quyết định kết quả bản án, mà có thể là thứ yếu, hoặc thậm chí là thứ không cần thiết có thể đem bán, phi tang trước khi xét xử.

https://plo.vn/phap-luat/tang-hinh-phat-voi-vo-chong-giam-doc-trong-ky-an-buon-lau-go-848299.html

2/ “Các anh không về, mình mẹ lặng im”. Trong 365 ngày để các mẹ VNAH thương nhớ về chồng con đã ra đi không trở về vì nghiệp lớn, có lẽ những ngày tháng Bảy là những ngày ray rứt nhất.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị dùng cơm cùng mẹ VNAH. (Ảnh: Báo TN)

Những điều tầm “vĩ mô” về vật chất như xây nhà, sửa nhà, thăm nom mẹ là việc làm thường xuyên, ý nghĩa nhưng “sáng kiến” “Bữa cơm gia đình - Ấm lòng tình mẹ” trong những ngày tháng Bảy nó ấm áp, nhân văn làm sao!

Hoan hô Tỉnh đoàn Quảng Trị đã có những bữa cơm đầy tình “mẫu tử” như thế. “Ở tuổi này với các mẹ vật chất không còn nghĩa lý gì nhiều, mà tinh thần mới là giá trị cốt lõi. Ăn với mẹ... một bữa cơm, mang cho mẹ... một nụ cười là như tiếp thêm niềm vui sống cho các mẹ”, anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, đúc kết.

https://thanhnien.vn/gioi-tre/bua-com-am-tinh-me-giua-thang-7-linh-thieng-1107608.html

3/ Để lưu lại một cách ấn tượng về ngày cưới trọng đại của mình, không có cách làm nào tốt hơn bằng rước dâu lạ và độc. Ở khắp cả nước có những đám cưới rước dâu bằng trâu, bằng ngựa hay bằng máy cày, xe múc…

Một đám cưới ấn tượng, lưu dấu trong mắt người đi đường vừa diễn ra ở Tp Đông Hà, Quảng Trị là đám cưới rước dâu bằng đoàn xe 40 chiếc Honda Winer 150.

 
 Đoàn rước dâu bằng xe Winer (Ảnh: VNN)

Sẽ rất nhiều cô gái trầm trồ, ước gì mình như cô ấy. Còn người đi đường sẽ còn nhiều lần “chiêm ngưỡng” đoàn xe diễu hành nữa bởi còn 39 người trong team xe honda winer sẽ cưới trong tương lai.

https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/sau-tay-lai/an-tuong-voi-dan-xe-honda-winner-150-ruoc-dau-o-quang-tri-553261.html

4/ Chiến tranh đi qua nhưng nỗi đau của nó chưa bao giờ dừng lại. Nỗi đau xác thịt lại dâng lên khi trái gió trở trời ở các cưu binh. Nhưng nỗi đau đó không ám ảnh bằng nỗi đau về di chứng từ chất độc màu da cam của Mỹ rải xuống trên đất nước này.

Thế hệ thứ 2, rồi có thể là thứ 3 mang nỗi đau này về hình hài và tâm hồn.

Một gia đình 4 người con, hình hài như những thanh niên bình thường nhưng tâm hồn thì như dừng lại ở những đứa trẻ lên 3.

 
 

Xây tượng đài chiến thắng, nhà lưu niệm… cái nào cũng tốt. Nhưng lo cho nỗi đau của những con người bằng xương bằng thịt ngày ngày đang bị giày vò bởi di chứng chiến tranh thì việc cần kíp và nhân bản hơn bao giờ hết.

Hãy đến với họ. Đến không chỉ bù đắp cho khiếm khuyết từ bản thân họ mà cho chính chúng ta, để sống con người hơn, nhân ái hơn!

http://quangtri74.vn/mang-xa-hoi-24h/uoc-ao-la-xanh-rung-truoc-la-vang-105.html

Ước ao lá xanh rụng trước lá vàng

Tống Phước Trị |

Tui ước mấy đứa con tật nguyền của tui được chết trước tui vì tui chết trước không ai chăm sóc chúng

Bình luận trước giờ tuyên án: Kỳ án gỗ trắc Lao Bảo

Phạm Xuân Dũng |

Nếu họ thực sự quan tâm đến số phận người dân thì vụ án này sẽ là một bằng chứng quan trọng cải cách cách tư pháp, vãn hồi lòng tin của người dân vào tố tụng.

Câu nói của Chủ tịch tỉnh làm "mát lòng" dân

Điếu Ngao |

Nó nóng đến “đỉnh” khi ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Nếu cá tôm của dân đọng lại không bán được thì chủ tịch huyện đi bán cá vẫn tốt, không phải xấu hổ gì cả”.

Câu nói của vị đứng đầu tỉnh làm mát lòng, mát dạ ngư dân lạ lùng!