Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền năm 2024 sẽ tổ chức tại Quảng Trị từ ngày 2 – 15/6

Trương Thanh Tuấn |

 

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, được sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, tỉnh Quảng Trị vinh dự là địa phương được chọn đăng cai, tổ chức Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2024.

 

Theo đó, giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 2 – 15/6/2024 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 2/6. Thi đấu chung kết và bế mạc giải vào lúc 16 giờ ngày 15/6.

Tham dự Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm nay có hơn 400 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 25 đội bóng chuyền đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, gồm 13 đội bóng chuyền nam (Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Bến Tre, Biên phòng, Khánh Hòa, Thể Công - Tân Cảng, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Công an TP. Hồ Chí Minh) và 12 đội bóng chuyền nữ (Long An, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, VietinBank và Đắk Lắk).

Đây là giải đấu quan trọng, hứa hẹn có nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính, là dịp thuận lợi để các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tài năng trong quá trình thi đấu, đồng thời thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên bóng chuyền trẻ trên toàn quốc.

Qua đó tuyển chọn, bồi dưỡng tài năng trẻ, tập trung cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải trẻ quốc tế, chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia cũng như xác định thứ hạng các đội bóng và chỉ tiêu phong cấp vận động viên.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bỏ túi bóng đi!

Nguyễn Hữu Quý |

Tôi đang đọc lại bác Tô Hoài. Cuốn “Chuyện cũ Hà Nội” (2 phần) dày gần 700 trang. Không thể nói không thú vị. Nhà văn có tài viết gì cũng hay, cũng thu hút bạn đọc. Chẳng phải một thời mà dài lâu. Thích cách kể chuyện của nhà văn, khi chấm phá, lúc tỉ mẩn, lối quan sát nhân vật, sự vật kỹ càng và nghệ thuật dùng chữ của Tô Hoài xứng đáng được gọi là bậc thầy, vừa quen, vừa lạ.

Dưới bóng xanh “vườn cây hòa bình”

Hiếu Giang |

Trên mảnh đất hứng chịu nhiều bom đạn và nỗi đau chia cắt tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải phía bờ Bắc (huyện Vĩnh Linh) có một “vườn cây hòa bình” đã phủ bóng xanh mát.

Vượt núi theo đuổi đam mê bóng chuyền

Quang Hiệp |

Theo dõi đội tuyển bóng chuyền Hà Nội, nhiều người ấn tượng với một gương mặt trẻ, cao 1m90, có những cú tấn công đầy uy lực. Ít ai biết, tuyển thủ ấy đến từ miền quê gió Lào, cát trắng Quảng Trị. Để theo đuổi đam mê, Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2005) đã vượt núi ra thủ đô để huấn luyện, học tập.

Khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Hoài Nhung |

Ngày 11/3, tại TP. Đông Hà, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên năm 2024.