Những hình ảnh ấm lòng trong cơn bão Noru

Thanh Mai |

Bên cạnh những thiệt hại ban đầu do bão gây ra, còn có những câu chuyện, hình ảnh vô cùng ấm áp.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão Noru sắp đổ bộ, một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã mở cửa đón những người dân trong khu vực nguy hiểm đến tránh bão.

Khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang đã miễn phí toàn bộ phòng ở để du khách bị mắc kẹt tại thành phố cư trú. Những khách đặt phòng nhưng không may gặp ngày bão đổ bộ sẽ được miễn phí toàn bộ. Đặc biệt, khách sạn này cũng đã dự trữ đủ lương thực trong tối thiểu 3 ngày, đồng thời đội ngũ nhân viên sẽ ở lại để hỗ trợ du khách thời gian bão đổ bộ.

Khách sạn Sea Phoenix (115 Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cũng đón người dân, nhất là công nhân, sinh viên, người lao động không kịp về quê hoặc du khách không kịp rời TP. Đà Nẵng đến ở miễn phí để tránh bão.

Người dân được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí trong thời gian tránh bão.
Người dân được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí trong thời gian tránh bão.
Người dân được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí trong thời gian tránh bão.
Người dân được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí trong thời gian tránh bão.
Người dân được phục vụ đồ ăn và nước uống miễn phí trong thời gian tránh bão.

Tại Quảng Nam, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) đã mở cửa khu lưu trú đón người dân trong khu vực nguy hiểm đến tránh bão. Hoiana chuẩn bị chỗ ở gần 100 phòng cùng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 400 người dân tránh bão Noru.

Đến chiều ngày 27/9, Hoiana đã đón được gần 200 người dân xã Duy Hải ( huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đến sơ tán, trong đó phần lớn là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.
Đến chiều ngày 27/9, Hoiana đã đón được gần 200 người dân xã Duy Hải ( huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đến sơ tán, trong đó phần lớn là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.


Chiều 27/9, tiệm vàng Phước Thịnh (ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) của chị Ngô Hải Yến (SN 1986) bị cơn lốc quét ngang khiến bay mái nhà, nhiều tủ chứa vàng, trang sức. Ngay sau khi cơn lốc đi qua, nhiều người dân xung quanh đã giúp chủ tiệm tìm kiếm số vàng bị lốc cuốn đi. Tuy nhiên, do trời mưa kèm theo gió mạnh, vật liệu ngổn ngang, tài sản gom lại cũng không được nhiều.

Người dân Cửa Việt hỗ trợ tìm lại vàng cho chủ tiệm.
Người dân Cửa Việt hỗ trợ tìm lại vàng cho chủ tiệm.

Lúc 19h ngày 27/9, bất chấp mưa bão, Đại úy Hà Anh Vũ – Công an phường Hải Châu 2 đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để kịp thời hiến máu hiếm, cứu sống một bệnh nhi. 

Ngay khi nhận điện thoại, Đại úy Hà Anh Vũ đã tức tốc băng mình trong mưa gió chạy từ cơ quan tới Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp hiến tiểu cầu nhóm máu B giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.
Ngay khi nhận điện thoại, Đại úy Hà Anh Vũ đã tức tốc băng mình trong mưa gió chạy từ cơ quan tới Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp hiến tiểu cầu nhóm máu B giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chỉ đạo khắc phục hậu quả bão Noru ở huyện Đakrông

Đức Việt |

 

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ứng phó hoàn lưu sau bão Noru (bão số 4) tại huyện Đakrông.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Công tác ứng phó bão số 4 đã thành công

Quốc Dũng |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết bão số 4 là cơn bão có diễn biến phức tạp nhưng không gây thiệt hại về người. Điều này cho thấy công tác ứng phó đã thành công.

Bão Noru đã vào đất liền, sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Thu Trang |

Các tỉnh Trung Bộ mưa to, gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất.

Nhiều khu vực miền núi bị chia cắt do ảnh hưởng bão Noru

Lê Trường |

Sáng nay 28/9, do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru) trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) có mưa lớn làm nước sông dâng cao gây chia cắt một số khu vực.