Tự nguyện hiến đất xây trụ sở công an xã

Minh Long |

Thời gian qua, việc tự nguyện hiến đất để xây dựng trụ sở công an xã của vợ chồng anh Võ Văn Chung - chị Đoàn Thị Thôi ở thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được nhiều người dân địa phương khen ngợi và lấy làm gương noi theo. Sự hy sinh vì cộng đồng của anh chị đã góp phần cùng với xã thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2020, thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về các xã, thị trấn, xã Tân Long tiếp nhận 3 cán bộ, chiến sĩ công an huyện đến nhận công tác, đảm nhận chức danh trưởng công an xã, phó công an xã và công an viên. Là xã vùng biên, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, quỹ đất hạn hẹp nên xã Tân Long chưa bố trí nhà ở cũng như trụ sở làm việc đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an được.

Việc hiến đất của vợ chồng anh Chung - chị Thôi (thứ nhất và thứ hai, từ trái qua) giúp cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Long có trụ sở làm việc đàng hoàng hơn- Ảnh: M.L​
Việc hiến đất của vợ chồng anh Chung - chị Thôi (thứ nhất và thứ hai, từ trái qua) giúp cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Long có trụ sở làm việc đàng hoàng hơn- Ảnh: M.L​

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã đã tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng trụ sở công an xã, đồng thời vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng. Hay tin này, vợ chồng anh Chung đã bàn bạc, quyết định hiến 1.000 m2 đất trồng tràm của gia đình để xây trụ sở Công an xã Tân Long. Diện tích đất này nằm ngay mặt tiền tuyến Quốc lộ 9, trị giá hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, anh chị còn hiến thêm 600 m2 đất để làm đường vào trụ sở. Tiện gia đình có xe múc đất, anh Chung đã trực tiếp điều khiển xe hỗ trợ hoàn toàn các chi phí, công san lấp mặt bằng để thi công trụ sở.

Hiện tại, trên nền đất mà vợ chồng anh Chung hiến tặng, xã Tân Long đã xây dựng xong phần nhà ở cho lực lượng công an xã; phần diện tích còn lại đang được tiến hành giải phóng mặt bằng, trong năm 2021 này sẽ thi công phần trụ sở làm việc. Anh Chung vui vẻ cho biết: “Tân Long là xã biên giới, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tội phạm ma túy. Nhận thấy chủ trương của xã về xây dựng trụ sở công an là đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vợ chồng tôi rất vui khi được hiến một phần đất của gia đình để góp sức cùng chính quyền xây trụ sở, tạo điều kiện cho lực lượng công an làm việc, giữ gìn an ninh trật tự, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất”.

Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư dả, số diện tích đất hiến có giá trị cao nhưng nghĩ đến lợi ích chung của cộng đồng, vợ chồng anh Chung đã không hề tính toán thiệt hơn, sẵn sàng hiến của, hiến công để giúp địa phương sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng trụ sở công an xã. Chủ tịch UBND xã Tân Long Võ Văn Cương cho biết: “Chính quyền địa phương ghi nhận sự đóng góp của gia đình anh Võ Văn Chung đã hỗ trợ tích cực trong việc xây dựng trụ sở công an xã đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới của xã. Quỹ đất gia đình anh hiến rất có giá trị không chỉ về kinh tế mà còn rất thuận lợi cho lực lượng công an xã khi thực thi nhiệm vụ vì vị trí nằm ngay trung tâm xã, lại ở mặt tiền tuyến Quốc lộ 9”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đảng đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Văn Viết |

Chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân (Báo Nhân Dân) đã chọn lọc một số tập của bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” (đoạt giải đặc biệt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ V) chiếu phục vụ các đại biểu trong Đại hội XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25.1 đến ngày 2.2 tại Hà Nội).

Có nên tìm cơ hội đầu tư đất nền dịp gần Tết?

Cao Nguyên |

Những ngày cuối năm 2020, đất nền nhiều khu vực tăng giá cho thấy sự quan tâm vào phân khúc đất nền vẫn rất lớn. Liệu trong năm 2021, nhà đầu tư có nên “đổ tiền” vào phân khúc này không và việc đầu tư phải như thế nào cho an toàn?.

Giá rét đất trời và ấm áp tình người…

Lê Đức Dục |

Bản tin thời tiết của những ngày này luôn khiến chúng ta nghĩ ngợi. Một năm 2020 vừa qua, hết COVID-19 đến thiên tai và khi bà con chuẩn bị gạt qua những gian nan thách thức, mở lòng vui xuân đón Tết cổ truyền thì đợt rét đậm đã trải dài từ cực Bắc tới phương Nam. Băng tuyết đã rơi ở Lai Châu, Lào Cai và miền núi Quảng Trị, ở Hướng Lập, Hướng Việt nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, có lúc chỉ còn 5 độ C.

Hãy lắng nghe thông điệp đất trời

Nhà báo Uông Ngọc Dậu |

“Họa phúc có nguồn, phải đâu một buổi”! Những thảm họa, tai ương gieo xuống là thiên tai hay nhân tai?